Người tốt bất đắc dĩ

Thứ Hai, 22/04/2019, 08:20
Hách Nhân kỳ thực là một kẻ lưu manh chuyên nghề trộm cắp, lừa đảo, ở quê không sống nổi nên quyết định lên thành phố kiếm miếng ăn.

Lên thành phố hắn nghĩ, đầu tiên là đến các bến xe tìm vận may. Hắn lên một chiếc xe buýt đưa mắt quan sát khắp nơi rồi đến ngồi cạnh một người phụ nữ mặc áo da có chiếc túi xách rất to. Một lúc sau, nhân cơ hội không có ai để ý, hắn nhẹ nhàng kéo khóa chiếc túi của người phụ nữ.

Lúc này xe bỗng chao đảo vì rẽ vào điểm dừng để khách lên xuống, người xuống thì ít mà người lên thì nhiều. Hách Nhân có vẻ mừng vì khách đông hắn càng dễ làm ăn. Khi hắn định thò tay vào túi lấy cái ví tiền thì một người phụ nữ bế con nhỏ chen lên xe. Người bán vé bỗng vỗ vào vai hắn, nói: "Thanh niên trẻ nhường ghế cho mẹ con cô đây".

Minh họa: Lê Tâm.

Hách Nhân hoảng quá vội rụt tay lại, hắn cảm giác như tất cả mọi người đang đổ dồn mắt nhìn mình, hắn vội đứng lên nhường chỗ cho mẹ con người phụ nữ. Thật may là không có ai nghi ngờ gì hắn. Người phụ nữ nhìn hắn cảm động nói: "Cảm ơn người hảo tâm, cảm ơn chú". "Mẹ kiếp, đúng là xúi quẩy". Hách Nhân chửi thầm trong bụng "Tôi đâu có là người tốt!". Hắn cũng vội xuống xe mà trong lòng vẫn chưa hết bực.

 Chuyến làm ăn đầu tiên không thành, Hách Nhân vô cùng thất vọng. Ăn cơm tối xong hắn lại lên đường tìm con mồi, ăn cắp không thành thì đi ăn cướp vậy. Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh, phía trước là một con ngõ tối và hẹp, phía trong ngõ còn có một số cây to và lùm cây nhỏ.

Trong bóng tối lờ mờ hắn phát hiện ở phía sau một gốc cây hình như có bóng người. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá to, ha ha, đúng là có một đôi trai gái đang ôm nhau sau gốc cây. Hắn bước nhanh đến, chỉ một cái đập vào đầu, người con trai đã ngã lăn ra đất. Hắn nắm lấy cánh tay người con gái đang định nói thì người con gái lại lắp bắp: "Xin cảm ơn anh đã cứu tôi".

Hách Nhân không hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng ngây người. Người con gái nhìn hắn đột nhiên vui mừng reo lên: "Có phải sáng hôm nay anh là người hảo tâm nhường chỗ cho mẹ con người phụ nữ ở trên xe buýt không? Tôi ngồi bên cạnh anh đấy!".

Lúc này hắn mới nhìn rõ, quả nhiên đúng là người phụ nữ mặc áo da ngồi cạnh hắn trên xe buổi sáng, cô gái lúc này quần áo xộc xệch, khóa áo còn bị kéo hỏng. Cô gái giọng đứt quãng nói chuyện vừa xảy ra với cô, lúc này Hách Nhân mới hiểu rằng người đàn ông bị hắn đánh ngất đang là một tên cướp.

Tên cướp này thấy cô gái xinh đẹp định cướp của và cưỡng hiếp cô. Hách Nhân dở khóc dở cười định lấy cái ví tiền của cô gái rồi đi, nhưng lúc đó có mấy người đi bộ đang đến nên ý định của hắn lại không thành.

Sau đó đồn công an khu phố nhận được tin đã đến hiện trường giải tên cướp về đồn, tên cướp này lại chính là tên tội phạm nguy hiểm đang bị công an thành phố truy nã. Một mình bắt được tội phạm lớn, Hách Nhân được gọi là anh hùng làm việc nghĩa. Việc làm của hắn được đưa lên báo, được đài truyền hình phỏng vấn và Hách Nhân được tặng danh hiệu "Công dân tốt" của thành phố.

Truyện vui của Sơn Điếu Ông (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.