Người phụ nữ... “sành điệu”

Chủ Nhật, 29/09/2019, 07:49
Nếu bạn lo lắng về sự an toàn của bản thân, nếu bạn sợ bị tấn công, bị cướp hoặc là nhà bạn bị phá… hãy làm theo những lời khuyên, được lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác cho bất cứ nữ công dân Mỹ độc thân nào hay lo sợ, mỗi khi uống cà phê sáng trước máy thu hình:

1. Đừng bao giờ đến cửa nhà bạn, rồi mới lấy chìa khóa trong túi ra. Đó là khoảnh khắc mà kẻ định tấn công bạn nấp trong bụi dễ xông ra hành động nhất.

2. Bạn hãy nắm chùm chìa khóa thật chặt. Một chìa giữa ngón trỏ và ngón cái; chìa kia trong ngón giữa và ngón áp út. Những chìa còn lại, cũng như sợi dây móc khóa, bạn hãy giấu chặt trong lòng bàn tay mình. Nếu sơ ý nhầm chìa, bạn hãy chọn lại thật nhanh bằng mắt.

3. Đừng bao giờ tỏ vẻ ngập ngừng khi đi dưới ga ra ngầm, vừa hỏi xem có thể đỗ xe của bạn ở đâu… Nơi đây, sự lơ đễnh trong đi lại là điều cần tránh. Hãy tỏ ra bạn là kẻ quyết đoán, năng nổ với vẻ là người bản địa “chính cống”. Dáng đi kiểu ngạo nghễ rất được khuyến khích.

Minh họa: Lê Tâm.

4. Khi từ siêu thị về với đầy đồ mới mua, bạn hãy dừng xe ở cửa chính. Lấy một gói trong chỗ để hàng rồi đóng lại ngay. Mở cửa nhà, bỏ gói đó vào và khóa liền cửa lại. Bạn trở ra xe, lấy gói thứ hai xong phải đóng ngay cốp xe… Và cứ tiếp tục như thế cho đến lúc đem hết đồ vào nhà.

5. Khi đi ngoài phố, bạn nên đi bộ theo chiều ngược lại, để tránh bị giật đồ, hoặc là một lưỡi dao vô hình của một tên cưỡi mô tô nào đó gí vào sau lưng. Lúc đèn đỏ, chớ có đứng sát lòng đường, vì bạn có thể bị đẩy xuống dòng xe cộ đông đúc bởi một kẻ thích “đùa dai” đi ngang. Khi đi metro cũng vậy. Hãy đợi tàu sát vào tường nhà ga.

6. Nên ghi danh học các lớp tự vệ. Bất cứ đồn cảnh sát nào trong khu bạn ở cũng đều có mở lớp dạy cho dân chúng.

7. Tới lúc học xong: hãy cố gắng đừng để mọi người nhìn bạn như kẻ bơ phờ, mà là một tên nữ tặc ưa… gây gổ!

Những lời khuyên tuyệt biết bao! Tôi đã thực hiện hoàn hảo mọi điều cho tới những chữ cái cuối cùng.

Tôi lên đường theo dạng: trở về từ thành phố Chicago “cái nôi của tội ác”. Hạ cánh xuống phi cảng quốc tế Charles De Gaulle ở Paris, đơn độc, với cặp mắt nảy lửa, hai tay nắm chặt hai chùm chìa khóa. Bộ ngực phanh ra, được “điểm trang” bởi các hàng chữ xăm đầy hăm dọa: “Đừng tới gần”; “Cấm sờ”; “Chú ý, nguy hiểm!”; “Người đàn bà độc ác”; “Sự tự vệ tích cực”; “Câu trả lời có vũ trang”… Trông thấy tôi, một bà già liền buông ngay chiếc xe đẩy hành lý; thừa cơ tôi giữ luôn khỏi phải mất công ra ngoài lấy. Còn hải quan cửa khẩu thì để tôi qua với… đôi cánh tay giơ cao lên trời.

Và trước khi tôi nói địa chỉ cần đến, anh chàng lái taxi lực lưỡng vội vã… lột ví nộp hết tiền cho tôi.

Truyện vui của Claude Saraute (Pháp)- Xuân Hiếu (dịch)
.
.