Người nhàm chán nhất thế giới

Thứ Sáu, 31/08/2018, 08:52
Schmidt là một kế toán. Ngoài sở thích chơi tem, anh ta không có sở thích gì khác. Các bạn của anh ta đều nói Schmidt là con người nhàm chán nhất trên thế giới này.

Schmidt nghĩ, làm thế nào để cho mình có hứng thú? Anh ta cho rằng mình phải nổi tiếng ở một nơi nào đó. Anh ta nghĩ đến việc chơi tem và thấy rằng chơi tem cũng có thể làm cho mình nổi tiếng, có lẽ trên thế giới này mình là người sưu tầm được nhiều loại tem nhất.               

Nghĩ vậy, Schmidt gọi điện đến một tờ báo của địa phương mời họ đến xem bộ sưu tập tem của mình - bộ sưu tập tem của người có nhiều tem nhất thế giới. Người phóng viên nghe điện thoại nói với Schmidt rằng trên thực tế, Nữ Hoàng Anh mới là người có bộ sưu tập tem nhiều nhất thế giới. Nghe người phóng viên nói vậy Schmidt rất buồn, nhưng anh ta không muốn từ bỏ ý định của mình. Schmidt muốn làm cho mình nổi tiếng bằng cách khác, có lẽ mình là người kế toán giỏi nhất trên thế giới này và anh ta lại nói với bạn bè ý tưởng của mình.

Minh họa: Lê Tâm.

- Hãy nghe đây, Schmidt - Người bạn ngáp một cái rồi nói - Có lẽ ông không phải là người có bộ sưu tập tem nhiều nhất thế giới, có lẽ ông cũng không phải là người kế toán giỏi nhất thế giới, nhưng Schmidt ạ, ông là người nhàm chán nhất trên thế giới này.

Đúng, người nhàm chán nhất trên thế giới này! Bạn của Schmidt nói không sai, Schmidt nghĩ, có lẽ lấy tiêu đề này để làm cho mình nổi tiếng và Schmidt lại gọi điện cho tòa báo.

- Xin chào! - Schmidt nói - Ông có muốn phỏng vấn người nhàm chán nhất thế giới không?

- Người nhàm chán nhất thế giới à? - Người phóng viên hỏi lại - Vấn đề này có lẽ thú vị đấy.

Không lâu sau, trên tờ báo của địa phương xuất hiện bài báo có đề mục "Người nhàm chán nhất thế giới". Bài báo còn đăng kèm theo mấy bức ảnh của Schmidt. Hai ngày sau khi bài báo được đăng, Hãng BBC và CNN gọi điện cho Schmidt nói là họ cũng muốn đăng bài về "Người nhàm chán nhất trên thế giới".  

- Người nhàm chán nhất trên thế giới - Họ nói - Đúng là rất thú vị.

Sau khi xem những bài báo đăng về "Người nhàm chán nhất trên thế giới", bạn bè của Schmidt nói:

- Schmidt, bây giờ ông không phải là người nhàm chán nhất trên thế giới mà là "Người thú vị nhất trên thế giới" rồi đấy! 
Truyện vui của Chris Rose (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.