Ngoại tình

Thứ Bảy, 23/12/2017, 08:27
Một gia đình nọ có năm cô con gái, nhưng chỉ một anh con trai. Anh con trai rất đẹp trai, người cao ráo, mái tóc xoăn xoăn, dáng dấp thư sinh, lại tốt nghiệp đại học. Đã gần ba mươi tuổi rồi. 

Gia đình đôi vợ chồng rất khá giả. Nhiều cô gái thương thầm, trộm nhớ anh ta. Mọi người nói: “Anh ta lấy ai mà chẳng được”. Mọi người vẫn chưa biết nguyên nhân anh ta chậm vợ. Chuyện là thế này:

Cách đây bốn năm, anh ta tìm hiểu cô Hoa, người cùng phố, cùng học, cùng làm việc trong một cơ quan. Anh đem việc ấy nói với bố anh:

- Con có người yêu như bố mẹ mong muốn.

Minh họa: Lê Tâm.

Bố anh hỏi:

- Con yêu đứa nào?

Anh ta trả lời:

- Cô Hoa người cùng cơ quan, cùng phố mà!

Người bố xua tay:

- Không lấy được, nó là em con!

Nghe bố nói thế, chàng trai rất buồn. Thế là mối tình tự dưng tan vỡ. Mấy năm sau, chàng mới tìm được một tình yêu khác. Đó là cô Lâm, khá xinh đẹp, ở cách phố chàng trên 20kmlại bán hàng thương phẩm, tiền rất nhiều. Chàng trai hớn hở báo tin cho bố:

- Con có người yêu mới rồi!

Bố anh hỏi:

- Cô nào vậy?

Anh kể lại chuyện tình của mình với cô Lâm!

Bố anh lại bảo:

 - Không được, nó là em con!

Lần này chàng trai quá buồn rầu, xin chuyển sang tỉnh khác làm việc. Bốn năm sau chàng trai vẫn không yêu ai!

Mãi gần 30 tuổi anh mới có một mối tình với cô Hòa ở tỉnh xa.

Về thăm quê, chàng trai vui vẻ khoe với bố:

- Con chuẩn bị cưới vợ.

Bố hỏi:

 - Cô nào vậy?

Anh kể lại chuyện tình, tên người yêu, quê quán.

Bố anh gạt phăng:

- Nó là em ruột của con!

Quá sầu não, chàng trai đem chuyện thất tình của mình kể với mẹ. Mẹ anh cười bảo:

- Con lấy được hết. Ông ta không phải bố của con!

Truyện vui của Nhật Đại (Trung Quốc)
.
.