Mua quan hộ người

Thứ Năm, 21/12/2017, 17:22
Ông Phạm, Cục trưởng Cục Giao thông mấy đêm nay không ngủ được. Nguyên do là thời gian này huyện sẽ bổ nhiệm một Phó Huyện trưởng, theo tin lộ ra ngoài vị trí Phó Huyện trưởng này sẽ chọn một trong hai người là ông Phạm và Cục trưởng Tài chính Dương. 

Cũng thời gian này, cấp trên mới bổ nhiệm một vị Bí thư Huyện ủy. Làm thế nào để lọt vào tầm ngắm của vị Bí thư mới? Muốn ngồi được vào vị trí Phó Huyện trưởng cần phải có sự giúp đỡ của ông ta.

Cục trưởng Phạm dò hỏi tình hình của vị Bí thư mới, biết được trước đây ông giữ chức Huyện trưởng ở một huyện nhỏ cách đây hơn 200 cây số, sau đó Cục trưởng Phạm thông qua một người bà con móc nối được với người lái xe họ Ngô phục vụ ông ta khi ông là Huyện trưởng.      

Ngay trong đêm hôm đó, không quản ngại đường xa, Cục trưởng Phạm đến nhà người lái xe họ Ngô. Sau khi “ lễ lạt”, ông ta chẳng ngần ngại đề nghị người lái xe chỉ đường mở lối, bốc thuốc trị bệnh. 

Minh họa: Lê Tâm.

Người lái xe họ Ngô sau khi nhận quà biếu tỏ thái độ một cách khác thường: “May mà ông tìm đến tôi, nếu không thì lại đem tiền ném qua cửa sổ, công đổ xuống sông xuống biển. Vị Bí thư này là một ông quan thanh liêm, nếu ông mà dùng quà cáp biếu ông ta, tất ông ta sẽ nhận nhưng sau đó ông ta sẽ đem quà biếu nộp cho Ủy ban Chống tham nhũng và tên của ông sẽ có trong sổ đen, kết cục là ông sẽ thân bại danh liệt. Nếu ông muốn tự hại mình thì cứ mang quà biếu ông ta đi!”. Nghe người lái xe nói, Cục trưởng Phạm toát mồ hôi và mừng rằng mình đã chưa hành động một cách mù quáng, nhưng lại nghĩ rằng nếu không biếu quà thì làm sao đánh bại được Cục trưởng Tài chính?

Sau khi về nhà, Cục trưởng Phạm rất buồn và lại qua những đêm mất ngủ.

Trong lúc tình thế tưởng như đi vào ngõ cụt, Cục trưởng Phạm bỗng nhớ đến câu nói của người lái xe “Nếu ông muốn tự hại mình thì cứ mang quà biếu ông ta đi!”, một tia sáng lóe lên ở trong đầu, Cục trưởng Phạm phấn chấn hẳn lên.

Buổi tối hôm đó, Cục trưởng Phạm chuẩn bị một gói quà giao cho bà vợ mang đến nhà vị Bí thư mới và dặn: “Khi gặp vị Bí thư, bà cứ nói bà là vợ của Cục trưởng Tài chính”. Bà vợ nghe ông ta nói thế giãy nảy lên, mắng chồng: “Đầu óc ông để đi đâu rồi, sao lại mang tiền nhà mình đi biếu xén thay người ta?”. 

Cục trưởng Phạm đắc ý nói: “Bà có biết thế nào là "Vây Ngụy cứu Triệu"? Thế nào là "Mượn đường diệt Quắc" không? Lần này tôi phải dùng đến các kế sách này đấy?”. Cục trưởng Phạm ghé sát tai bà vợ nói rõ ý đồ của mình sau đó vẻ xúc động nhắc nhở thêm: “Lần này tôi quyết làm cho tên họ Dương thân bại danh liệt. Bà nhanh đi đi, nhớ rằng phải nói mình là vợ của Cục trưởng Tài chính và đây, quà của ông ấy biếu cho Bí thư, xin Bí thư chú ý quan tâm đến lão Dương”. 

Không lâu sau, bà vợ Cục trưởng Phạm trở về, mặt mày rạng rỡ: “Ông ơi, đúng là chiêu của ông vô cùng tuyệt vời. Ông Bí thư này đúng không giống như những người khác, mặt ông ta như đóng băng cách ba dặm vẫn thấy lạnh, ông ta không vui chút nào”.

Xem ra lần này tay Cục trưởng họ Dương sẽ ngã ngựa vì bị trúng đạn rồi.

Khi Cục trưởng Phạm háo hức chờ tin vui thì huyện tổ chức cuộc họp của cán bộ đầu ngành, công bố quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Tài chính Dương vào vị trí Phó Huyện trưởng.

“Sao lại như vậy nhỉ?” - Cục trưởng Phạm thật không thể hiểu được, không phải là vị Bí thư đã rất lạnh lùng khi nhận quà mà? Bà vợ đi thăm dò tin tức về, vẻ tức giận, chỉ tay vào mặt chồng mắng: “Vị Bí thư mới vốn là một tham quan, ông ta chỉ giả bộ vậy thôi để che đậy bộ mặt thật của mình. Ông ơi là ông, ông mang tiền biếu thay cho người ta, mua quan cho người ta, đúng là ở trên đời này chỉ có ông là ngu như thế thôi!”. Biết được tin ấy, lái xe họ Ngô cũng nói một mình: “Ngu cho chết, đưa đây tôi đưa đến cho thì có phải xong rồi không”. 

Truyện vui của Trương Ái Quốc (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.