Mua hàng có thưởng

Thứ Năm, 12/07/2018, 15:31
Nhân viên siêu thị cười niềm nở: "Anh thật là vận may, vừa mua đã trúng thưởng, đây là một bộ phận của máy tính". Không đợi nhân viên siêu thị nói hết câu, Trương Thạch đã không nén được vui mừng reo lên: "Cái gì? Bộ phận của máy tính? Thật là hên!".

Chiếc máy ảnh đời cổ của Trương Thạch đã hết phim, anh đến siêu thị để mua cuộn phim mới chuẩn bị cho cả nhà đi chơi ngày chủ nhật tới. Thời điểm này các nhà sản xuất đang có đợt khuyến mãi sản phẩm. Mỗi khách hàng mua một lượng hàng hóa có giá trị từ 50 đồng trở lên đều có một vé cào có thưởng. Trương Thạch mua ba cuộn phim được một vé cào. Trương Thạch cào thử. A! Trúng thưởng rồi, là phần thưởng hạng ba.

Nhân viên siêu thị cười niềm nở: "Anh thật là vận may, vừa mua đã trúng thưởng, đây là một bộ phận của máy tính". Không đợi nhân viên siêu thị nói hết câu, Trương Thạch đã không nén được vui mừng reo lên: "Cái gì? Bộ phận của máy tính? Thật là hên!".

Cô nhân viên nhìn dáng vẻ vui mừng của Trương Thạch, nói: "Anh nghe cho rõ rồi còn vui hơn, phần thưởng là con chuột quang điện của máy tính". Nói xong cô ta lấy một chiếc hộp nhỏ ấn vào tay Trương Thạch. Trương Thạch giở ra xem và hơi ngẩn người: "Cái này cũng tốt nhưng nhà tôi chưa có máy vi tính".

Minh họa: Lê Tâm.

Cô nhân viên nghe Trương Thạch nói, lộ vẻ ngạc nhiên: "Thật thế à? Bây giờ là thời đại nào mà nhà anh vẫn chưa có máy vi tính?". Trương Thạch nói: "Thật là chưa có, tôi cũng muốn mua một cái nhưng thời cơ chưa đến". Cô nhân viên nói vẻ mời mọc: "Thế thì nên mua đi, đây là thời cơ chứ còn gì? Mua máy vi tính còn có cơ hội trúng thưởng cao hơn, với lại anh đã có con chuột quang điện rồi, không mua máy tính thì bỏ phí à?".

 Trương Thạch thấy cô nhân viên nói vẻ có lý, nhìn chiếc chuột quang điện trong tay, Trương Thạch phấn chấn nói: "Được, đi xem nào!". Cô nhân viên dẫn Trương Thạch đến nơi bày bán máy vi tính, và rất nhiệt tình giới thiệu cho Trương Thạch đặc điểm, tác dụng và giá cả từng loại máy.

Trương Thạch như bị kích động, lôi cuốn và quyết tâm phải mua một cái. Anh gọi điện thoại cho vợ bảo mang tiền đến, không lâu sau vợ anh đã đến đưa tiền cho anh. Mua xong máy vi tính, Trương Thạch lại được một vé cào có thưởng. Lần này Trương Thạch đưa cái vé cào cho vợ, vợ anh cào cào mấy cái lại được trúng thưởng phần thưởng hạng hai: Phần thưởng là chiếc pin máy ảnh kỹ thuật số.

Vợ Trương Thạch từ lâu đã mơ có một máy ảnh kỹ thuật số, lúc này lòng lại xao động. Cô cầm chiếc pin máy ảnh miệng lẩm bẩm: "Máy ảnh, máy ảnh kỹ thuật số...". Sau đó quay lại nói với Trương Thạch: "Anh ơi, như thế nào đây?". Trương Thạch nói: "Như thế nào cái gì?". Vợ Trương Thạch vẫn giọng ngọt ngào: "Mua máy ảnh kỹ thuật số đi!". Trương Thạch giật mình nói: "Không phải nhà mình đã có một cái rồi sao? Vừa mua máy vi tính lại mua máy ảnh thì có còn tiền không?".

Vợ Trương Thạch giọng giận dỗi: "Chiếc máy ảnh nhà mình cổ quá rồi! Anh thích cái gì thì anh mua, em thích thì anh không mua, thế anh coi em là cái gì?". Cô nhân viên không bỏ lỡ thời cơ nói chen vào: "Đúng rồi, anh chị đã có pin rồi không mua máy ảnh cũng bỏ phí thôi".

Trương Thạch bị tấn công từ hai phía không còn cách nào khác đành chìa tay ra hỏi vợ: "Tiền đâu?". Không ngờ vợ anh như đã có sự chuẩn bị trước: "Anh yên tâm đi, tiền làm thêm giờ của anh đưa cho em vẫn còn đây".

Thế là mong muốn có máy ảnh kỹ thuật số được thực hiện, cô vợ Trương Thạch vui mừng cầm máy ảnh đi ngay khỏi siêu thị, bỏ cả Trương Thạch với bộ máy vi tính ở lại. Mua cái máy ảnh, Trương Thạch lại nhận được một vé cào có thưởng nữa. Lần này Trương Thạch rất bình tĩnh cào và nghĩ rằng làm gì còn trúng thưởng. Vừa chầm chậm cào Trương Thạch vừa nhìn: Trời ơi! Trương Thạch trợn tròn mắt: lại một lần nữa trúng thưởng là giải thưởng hạng một - phần thưởng là bốn chiếc săm xe ôtô con, có nghĩa là nói Trương Thạch có thể có xe ôtô bốn bánh!

Chỉ thấy Trương Thạch ngẩn người, sau đó kêu lên một tiếng rồi vứt bỏ cái vé trúng thưởng và sải chân chạy khỏi siêu thị....
Truyện vui của Trình Ứng Phong (Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)
.
.