Mời thuốc

Thứ Sáu, 28/02/2020, 08:13
Nguyễn Dật ra phố ăn sáng thì gặp Vương Năm là đồng nghiệp. Sau khi hàn huyên vài ba câu chuyện, Nguyễn Dật thò tay vào túi quần bên trái lấy ra bao thuốc "Ngựa bay" ra mời Vương Năm: "Hút một điếu cho vui".

"Thuốc lá loại này 8 đồng một bao?" - Vương Năm rút điếu thuốc đưa lên mũi hít hít rồi cười nói - "Hút loại thuốc này không thể nâng cao được đẳng cấp đâu, đổi loại thuốc khác đi?".

Nguyễn Dật nói: "Thuốc ngon lắm khói đều phả ra từ lỗ mũi, là một người bình thường hút loại thuốc nào mà chẳng được, tôi không để ý đâu". 

Một lát sau, Nguyễn Dật đến cơ quan thấy Trưởng phòng đang ngồi một mình uống trà, anh ta bước đến vừa cười vừa thò tay vào túi quần bên phải lấy ra bao thuốc "Hoa hồng" mời trưởng phòng: "Mời anh?".

Minh họa: Lê Tâm.

Trưởng phòng nhìn bao thuốc, rút một điếu rồi nói: "Tôi thấy ông toàn hút loại thuốc này, 20 đồng một bao phải không?".

"Bây giờ đã tăng lên 22 đồng rồi" - Nguyễn Dật bật lửa châm thuốc cho Trưởng phòng tiếp tục nói - "Anh hút xem, tôi thấy loại thuốc này khá ngon đấy".

 Trưởng phòng hút một hơi thuốc giơ ngón tay cái ra mỉm cười nhìn Nguyễn Dật.

Hai người đang chuyện trò thì chuông điện thoại trên bàn reo, Trưởng phòng nhấc máy nói chuyện mấy câu rồi buông máy nói với Nguyễn Dật: "Ông Nguyễn này, Cục trưởng vừa gọi điện muốn xem báo ngày hôm nay, ông mang lên cho Cục trưởng mấy tờ báo".

"Được rồi, để tôi mang lên cho” - Nguyễn Dật cầm mấy tờ báo đi ngay.

Bước vào phòng Cục trưởng, sau khi đưa báo cho Cục trưởng, Nguyễn Dật đưa tay lên túi áo trong lấy ra bao thuốc "Trung Hoa" rồi khom hai tay kính cẩn mời Cục trưởng: "Mời Cục trưởng hút thuốc ạ".

Cục trưởng nhìn bao thuốc "Trung Hoa" rồi nhìn Nguyễn Dật nói: "Anh Nguyễn lúc nào cũng hút thuốc "Trung Hoa" là khá đấy, trong Cục người hút loại thuốc này không nhiều đâu".

"Đâu có, đâu có!" - Nguyễn Dật cười gượng nói - "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi cai mấy lần nhưng không được, chỉ hút ít đi nên hút loại thuốc tốt cho đỡ hại".

Cục trưởng nghe Nguyễn Dật nói vậy gật gật đầu vẻ đồng cảm.

Một ngày nửa năm sau, Nguyễn Dật cùng vợ đi chơi trên phố bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình, anh ta quay đầu lại nhìn  hóa ra là Cục trưởng.

"Anh cũng đi dạo à?"  - Nguyễn Dật bước đến cười hỏi Cục trưởng.

"Cả ngày ngồi ở nhà bức bách lắm, đi dạo một chút cho thanh thản" - Cục trưởng trả lời. 

 Nguyễn Dật đưa tay vào túi áo trong nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì anh ta rụt tay lại thò vào túi quần bên phải sờ nắn mấy giây, sau đó lại thò tay vào túi quần bên trái rút ra bao thuốc "Ngựa bay" giá 8 đồng.

"Mời anh hút điếu thuốc" - Nguyễn Dật rút ra một điếu đưa cho Cục trưởng.

Cục trưởng sững người trong giây lát, nét mặt đang tươi tỉnh bỗng chốc trở nên nặng nề.

"Tôi bỏ thuốc rồi!" - Cục trưởng xua xua tay, giọng lạnh nhạt.

"Bỏ được thì tốt quá" - Nguyễn Dật đút bao thuốc vào túi quần nói - "Tôi muốn bỏ thuốc từ lâu nhưng không bỏ được nên hút loại thuốc rẻ tiền này".

Khi Cục trưởng đi khỏi, bà vợ Nguyễn Dật trách chồng: "Ông thật đúng là... hôm nay để Cục trưởng chê thuốc của ông. Trước đây trong người ông lúc nào cũng có ba loại thuốc. Mời Cục trưởng phải là thuốc "Trung Hoa", có phải hôm nay ông lấy nhầm thuốc không?".

"Nhầm thế nào được!" - Nguyễn Dật gân cổ lên nói - "Trước đây ông ấy là Cục trưởng, bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu, trở thành người bình thường nên tôi lấy thuốc "Ngựa bay" mời ông ấy là đúng rồi".
Quách Cố Lý (TQ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.