Lý thuyết sư phạm

Thứ Năm, 21/09/2017, 16:40
Tất cả bắt đầu, khi cậu con trai tôi trở thành học sinh lớp một. Chạy từ trường về, vừa tới cửa cháu đã hét toáng lên..

- Bố ơi! Bố biết cô giáo dạy bọn con cái gì không? Cái gì để ở đâu, ta phải để ở đó cho đúng chỗ đã quy định!

Để có thể làm gương cho con, tôi liền đem giày ra ngoài hiên để trên kệ giày dép, còn mũ bảo hiểm xe máy thì treo ngay lên giá móc.

Ngày hôm sau nó lại gọi và nói với tôi một cách quả quyết:

- Bố biết không? Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Những người nghiện thuốc thường giảm thọ hơn!

- Cô giáo cũng dạy học sinh lớp một đang tập viết cả điều này à?  - Tôi nghi ngờ hỏi.

- Vâng, thưa bố! - Cậu con gật đầu.

Minh họa: Lê Tâm.

Hôm thứ bảy nhà tôi có khách, chúng tôi có uống một ít…

- Bố ơi! Chẳng nhẽ bố không biết sao? Rượu còn hại hơn cả thuốc lá nữa. Tám mươi phần trăm số vụ phạm tội được thực hiện bởi những kẻ say.

Khách khứa ra về sớm hơn thường lệ, còn tôi thì bắt đầu ngại cậu bé lớp một nhà mình.

Vào sáng thứ hai, vô tình tôi nghe thấy vợ đang thì thầm dặn con dưới bếp:

- Hôm nay, lúc học về con nhớ đừng quên nói với bố, rằng cần phải chia sẻ việc nhà. Đàn ông cần phải giúp phụ nữ trong việc nấu ăn, giặt giũ, rửa bát đĩa…

- Vậy là con cũng phải làm việc nhà, đúng không ạ?  - Cậu bé hỏi lại.

- Đúng, cả con cũng thế  - Bà xã trả lời không cân nhắc.

…Từ  đó tôi chẳng còn nghe những lời cô giáo dạy từ  "cậu ấm" nữa.
Truyện vui của Vaimer Brainholste (Đức)- Thu Hường (dịch)
.
.