Lời thề trước Chúa

Thứ Năm, 02/08/2018, 12:31
Elizabeth bị trúng tiếng sét ái tình, chết mê chết mệt anh chàng Keller vì vẻ đẹp trai. Nhưng Keller lại không thích gì Elizabeth. Cô này đã cao lênh khênh lại còn xấu gái, nhưng vì cha của Elizabeth giàu có nên Keller cũng muốn thông qua cha của cô để thay đổi vận mệnh của mình nên anh ta vẫn đón nhận tình yêu của Elizabeth.

Hai người quen nhau được nửa năm thì Keller ngỏ lời cầu hôn Elizabeth và được cô hân hoan đồng ý. Trước khi cử hành hôn lễ trong nhà thờ, Keller đến gặp vị mục sư, đề xuất một yêu cầu khác thường: “Thưa cha, nếu trong  hôn lễ mà cha giúp con làm mấy thay đổi nho nhỏ thì con sẽ biếu cha 100USD. Khi đọc lời thề, xin cha hãy bỏ qua cho con mấy đoạn “…Mãi mãi yêu cô ấy, mãi mãi trung thành với cô ấy, không bao giờ quan tâm đến người đàn bà khác… là được”. Ông mục sư đồng ý và Keller biếu ông 100USD rồi vui vẻ trở về.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngày cưới, cặp uyên ương tiến hành tuyên thệ trước mục sư. Ông mục sư nói với Keller: “Keller, hai con chuẩn bị chung sống với nhau, con có tình nguyện quỳ gối trước vợ con, phục tùng những mệnh lệnh và nguyện vọng của vợ con, hàng ngày sẽ làm bữa sáng cho vợ con trong suốt cả cuộc đời và hãy thề trước Chúa và trước vợ con rằng con sẽ mãi mãi không bao giờ hé mắt để nhìn người đàn bà khác không?”.

Keller thở dài, đưa mắt nhìn khắp lượt người thân và bạn bè rồi khe khẽ nói: “Con đồng ý!”, sau đó anh ta đến sát bên vị mục sư, ghé vào tai ông, bất mãn hỏi: “Thưa cha, con tưởng rằng chúng ta đã thỏa thuận trước với nhau rồi?”.

Vị mục sư ngầm nhét tờ 100USD vào tay Keller rồi hạ giọng đáp: “Ta rất xin lỗi vì đã thất hứa với con, Keller, nhưng vì sau đó vợ con đã biếu ta những 1000 USD cơ!”.
Truyện vui của Lake (Mỹ)- Bảo Châu (dịch)
.
.