Liệu pháp... sợ

Thứ Bảy, 05/10/2019, 07:41
Kể từ khi nghỉ hưu đến nay, chưa lần nào bà Deepali bị ốm cả. Vì thế mà bà ấy ngạc nhiên lắm khi mà từ một tuần nay, bỗng  dưng mình bị mắc chứng nấc liên tục. Không lúc nào mà bà không nấc cả, kể cả khi ngủ.

Bà đã thử đủ mọi cách để chữa nấc, từ bịt tai, uống nước, nhịn thở, đến nuốt cả một thìa đường, nhưng vẫn không tài nào khỏi cái thứ bệnh nấc quái quỷ ấy được. Vì cái lẽ bị chứng bệnh nấc cho nên không ăn không ngủ được thành ra bà Deepali xuống sức trông thấy. Điều đó làm con cháu trong gia đình bà phát hoảng cả lên.

 Một ngày nọ, đột nhiên cô con dâu của bà Deepali nghe được tin đồn rằng, có một ông bác sỹ ở phòng khám A. chữa bệnh nấc cụt tài lắm. Có người chạy chữa nấc một năm không khỏi, vậy nhưng cứ đến phòng khám A. là hết bệnh. Thế là cô con dâu hiếu thảo của bà Deepali vội vàng lấy xe chở mẹ chồng đến phòng khám A.

Ngay khi hai mẹ con xuống xe, điều đầu tiên họ thấy là bất ngờ chứng kiến một người đàn bà dứt tóc dứt tai chạy khỏi phòng khám trong sự hoảng loạn cao độ. Cô con dâu mới hỏi ông bảo vệ:

“Chắc hẳn bà lão kia mắc bệnh nặng lắm nên mới la hét như vậy?”.

“Không, vừa nãy bà ấy còn nói là đến chữa nấc cơ mà!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Tuy lo lắng nhưng bà Deepali vẫn cố lấy hết can đảm để bước vào phòng khám. Ông bác sỹ nhìn bà Deepali một lượt từ đầu đến chân rồi dõng dạc ra lệnh:

“Bà lên tầng khám tổng quát đi, rồi cầm giấy xuống đây gặp tôi!”.

“Thưa bác sỹ, tôi bị nấc cụt, sao lại phải đi khám tổng quát ạ?”.

“Ơ hay, thế bà là bác sỹ hay là tôi là bác sỹ, hả?!”.

Cuối cùng thì bà Deepali cũng đành đi khám tổng quát. Sau khi khám xong, bà Deepali xuống gặp ông bác sỹ kia, nhưng thật ngạc nhiên, chỉ mới vài phút sau đó bà cũng đã kinh hãi lao ra khỏi phòng khám mà la hét, còn mặt thì cắt không một giọt máu. Cô con dâu phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh được bà mẹ chồng. Nghe mẹ chồng kể chuyện, cô con dâu hùng hổ bước vào phòng làm việc của ông bác sỹ và thét lên trong cơn kích động chưa từng thấy:

“Bác sỹ làm ăn như vậy mà được à?! Mẹ tôi năm nay hơn bảy mươi tuổi, có hai con và năm đứa cháu, vậy mà ông lại dám nói mẹ tôi đang mang thai, là sao hả?!”.

Ông bác sỹ không một chút nao núng bèn hỏi lại:

“Chắc hẳn mẹ cô đã nói chuyện với cô. Cô cho tôi hỏi là bà ấy có kể lại mọi thứ từ đầu đến cuối không?”.

“Từ lúc mẹ tôi bước vào phòng khám này?” - Cô con dâu trợn mắt chất vấn.

“Và bà ấy nói một hơi hết chuyện chứ?” - Bác sĩ điềm đạm.

“Thế thì sao?” - Cô con dâu thật sự mất bình tĩnh.

“Cô bảo tôi chữa bệnh nấc cụt cho bà ấy thì tôi chữa rồi đấy. Chỉ cần cho bà ấy xem đơn thuốc, phí khám bệnh và tôi còn dự kiến phá thai cho bà ấy… vậy là ok thôi - Ông bác sĩ tỏ ra rất tự tin - Và cô thấy đấy, có hết nấc thì mẹ cô mới kể một hơi hết đầu đuôi câu chuyện được chứ?”.

Truyện vui của Samarrth Dalip (Ấn Độ)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.