Lại bị lừa rồi

Thứ Ba, 05/05/2015, 08:04
Một ngày tôi ra bên ngoài làm việc, bận rộn suốt cả buổi sáng, đến cơm cũng không kịp ăn. Bỗng nhiên một cô phục vụ ở nhà hàng lẩu chạy đến cười hề hề kéo tay tôi: "Hôm nay nhà hàng khuyến mãi giảm giá, mời chị vào ăn thử xem".

Nghe cô ta nói, cái đói cồn cào tự nhiên bốc lên, lại ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, tôi cứ thế đi vào.      

Một người phục vụ mang thực đơn đến, tôi do dự một lúc rồi chọn vài món. Cô ta nhìn tôi hỏi: "Các món chị chọn toàn là món ăn chay cả?".

Tôi ngượng ngùng giải thích: "Tôi sợ phát phì".

Người phục vụ cười cười nói: "Ăn lẩu phải ăn món thịt mới ngon miệng".

Tôi lắc đầu, bất chợt nhìn thấy ở một góc nhà có đặt một cái cân. Người phục vụ lập tức hoa chân múa tay giới thiệu với tôi: "Đây là một loại phục vụ mà nhà hàng chúng tôi mới đặt thêm, cân không thu tiền".

Tôi không thể không vui vì thời gian này tôi đang ăn kiêng để giảm cân không biết có hiệu quả không, tiện thể cân thử xem. Tôi đứng lên cân và thực lòng rất vui vì không ngờ mình đã giảm được 5 cân.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

"Anh ơi, cho tôi thêm một suất thịt bò!" - Tôi hào hứng vẫy tay gọi người phục vụ bàn. Đây là điều ngoài ý định, hôm nay tôi phải tự khao mình một bữa cho ra trò.

Bữa ăn hôm ấy tôi ăn một cách vô tư, có thể nói là ăn để cho sướng cái miệng.

Một vài ngày sau đó tôi đi qua hiệu thuốc Tây, thấy ở ngoài cửa cũng đặt một cái cân, thế là tôi bước đến cân thử, nhưng lần này tôi không dám tin vào mắt mình: Mới cách có 2 ngày sao mà nhanh béo thế?

"Cái cân ở đây có chính xác không?" - Tôi vừa bực, vừa nghi ngờ hỏi cô nhân viên bán hàng: "Hôm trước tôi cân ở nhà hàng lẩu vừa đúng 50 cân, sao đến hôm nay đã tăng thêm 6 cân?".

Nghe tôi nói, cô nhân viên bán hàng bỗng cười như nắc nẻ nói: "Ở nhà hàng lẩu bao giờ người ta cũng điều chỉnh cân nhẹ đi một chút, như vậy khách mới gọi nhiều món ăn. Ở đây chúng tôi không như vậy, cân của chúng tôi rất chính xác. Tốt nhất là chị nên mua thực phẩm chức năng giảm béo, uống loại này giảm béo hiệu quả lắm".

Thấy tôi có vẻ do dự, cô ta nói thêm: "Chị cứ mua một ít uống thử xem, qua một thời gian cân lại sẽ thấy hiệu quả của nó".

Thấy cô ta nói hợp lý, tôi chẳng nghĩ ngợi gì cả, móc hầu bao ra mua mấy lọ giảm béo.

Trên đường về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không bình thường, vì để “câu” khách mua thuốc giảm béo, họ đã cố ý điều chỉnh cân nặng thêm. Liệu cân của họ có chính xác không. Tôi sợ toát mồ hôi, và việc cấp bách là phải nên đi mua một cái cân.

Tôi vội vàng chạy đến một cửa hàng tạp hóa, quả nhiên thấy bán nhiều loại cân, tôi chọn rất kỹ và hỏi người bán hàng: "Cân ở đây có chính xác không?".

Người bán hàng nhìn tôi vẻ ngạc nhiên: "Đương nhiên là chính xác, nếu không chính xác cho không chị luôn".

Đã có hai lần kinh nghiệm, tôi có vẻ đã khôn hơn: "Làm sao chị chứng minh được cân của chị chính xác?".

Người bán hàng chỉ sang cửa hàng gạo bên cạnh: "Chị sang bên kia mua một túi gạo 5 cân, cân thử thì sẽ biết".

"Nhưng mà túi 5 cân quá nhẹ, sợ rằng cân khó chính xác?".  

"Có gì mà chị phải lo" - Người bán hàng cười nói - “Chị cứ mua túi gạo 5 cân, sang đây cân cả người và túi gạo, sau đó lại cân người không, nếu hai lần cân chênh nhau 5 cân là cân chính xác chứ gì?".

Tôi vỗ đầu, đúng là cách làm đơn giản mà lại chuẩn xác, thế mà mình không nghĩ ra và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, tôi sang mua túi gạo rồi sau đó mua cái cân.

Khi tôi lễ mễ xách cái cân và túi gạo đi khỏi của hàng, được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng cười nói với nhau ở phía sau lưng: "Ông xã nhà chị đúng là một người cao thủ, bán cân lại bán luôn được cả gạo".

Tôi giật thót mình, toát mồ hôi: "Mẹ ơi, lại bị lừa lần nữa rồi!".

Truyện vui của Đại Toàn (Trung Quốc) – Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.