Kỳ tích "Cải tử hoàn sinh"

Thứ Sáu, 18/09/2015, 08:00
Có hai nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Y học đến một khách sạn thuê trọ. Chủ khách sạn chiểu theo quy định, yêu cầu hai người khách cung cấp danh tính,% nghề nghiệp và thời gian lưu trú.

Một người khách trọ tự giới thiệu:

- Chúng tôi là những nhà nghiên cứu về nhân sinh học, đến từ thành phố Lam Châu, sẽ trọ ở khách sạn của ông khoảng chừng bốn tuần lễ. Chỉ xin ông giữ kín, tuyệt đối không cho ai biết vì chúng tôi sẽ tiến hành thực nghiệm ở đây một đề tài nghiên cứu khoa học đặc biệt và tuyệt mật nên rất cần sự yên tĩnh.

Ông chủ khách sạn nổi máu tò mò, hỏi:

- Thực nghiệm gì vậy, tôi có thể biết được không?

- Ở Lam Châu chúng tôi đã sáng tạo nên kỳ tích "cải tử hoàn sinh", làm cho người đã chết có thể sống lại, trong ba tuần lễ ở đó chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm thành công, bây giờ muốn thay đổi môi trường và địa điểm để thực nghiệm thêm một lần nữa - Nói xong, người này mở cặp, rút ra tờ giấy xác nhận kết quả thực nghiệm thành công, có chữ ký của thị trưởng thành phố Lam Châu, chìa ra cho ông chủ khách sạn.

Minh họa: Lê Tâm.

Rất nhanh, cái thông tin kinh hoàng này được ông chủ khách sạn loan truyền khắp nơi. Đầu tiên, người ta chỉ cười khẩy, không mấy ai để ý nhưng chỉ vài hôm sau, hành vi kỳ quái của hai người khách trọ cứ thường xuyên lui tới nghĩa địa, đặc biệt là hay dừng lại rất lâu trước ngôi mộ bà nội của một đại gia đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Vậy là, sự hoang mang bắt đầu bao trùm cái thành phố nhỏ này.

Tuần lễ thứ ba sắp trôi qua, hai "nhà nghiên cứu" nhận được một phong thư của vị đại gia nọ, thư viết rằng "Bà nội quá cố của tôi là một thiên sứ mỹ lệ, mất vì bệnh nặng, hy vọng bà tôi sẽ không sống lại để rồi tiếp tục bị bệnh tật hành hạ…". Kèm theo thư là một khoản tiền thù lao rất lớn.

Sau đó, họ tiếp tục nhận được những phong thư khác.

Thư của một người cháu vừa được thừa kế di sản của ông cậu ruột "Xin quý vị chớ làm phiền cậu tôi, hãy để cho ông ấy được yên".

Một bà góa chồng vừa mới tái giá viết "Ông chồng quá cố của tôi vừa già nua vừa rất cổ hủ và khó chịu, tất cả mọi người đều không muốn ông ấy quay trở lại thế giới này".

Thư từ bay tới tấp như mưa tuyết đến với hai người, mỗi phong thư đều có kèm theo một khoản tiền, nhưng hai "nhà nghiên cứu" vẫn bí mật lui tới nghĩa địa thành phố, thản nhiên trước thỉnh cầu của mọi người.

Sau cùng, đến lượt ông thị trưởng của thành phố đứng ngồi không yên, bởi vì vị thị trưởng tiền nhiệm của ông ta vừa mới từ giã cõi đời cách đó không lâu và ông ta rất không muốn phải rời bỏ chiếc ghế thị trưởng béo bở đang ngồi.

Ông thị trưởng gửi cho hai người một phong thư và một khoản tiền lớn, thư viết rằng: "Nhị vị tiên sinh, chúng tôi thực sự tin rằng các vị có khả năng làm cho người chết sống lại được. Chỉ là, chúng tôi không muốn kỳ tích của các vị sẽ trở thành hiện thực ở thành phố của mình. Vì thế, tôi cấp cho các vị một tờ giấy "xác nhận khả năng thực hiện kỳ tích cải tử hoàn sinh", chỉ mong các vị cấp tốc rời khỏi thành phố này".

Rất khẩn trương, hai vị khách trọ thu xếp đồ đạc, gói ghém tiền bạc và tờ giấy xác nhận của ông thị trưởng, cấp tốc rời khỏi thành phố đã giúp họ gặt hái thành công kết quả thực nghiệm.

Truyện vui của Ô Huyền Lấm (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.