Kẻ vượt ngục cố chấp

Thứ Năm, 28/12/2017, 09:04
Boley là một tên trộm, mặc dù thông minh và kỹ nghệ cao siêu nhưng cuối cùng hắn vẫn bị bắt và phải chịu hình phạt 2 năm tù. Có một điều Boley được an ủi là những người quản lý nhà tù đối xử với tù nhân rất nhân đạo, thậm chí ông Giám thị còn úp mở nói với Boley rằng, nếu hắn ta không muốn phải chịu khổ 2 năm ở trong tù thì có thể vượt ngục.    

Tuy nét mặt Boley không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm thì hắn vui mừng cực độ, không ngờ mình lại gặp được vận may kỳ quái như vậy.

Boley bắt đầu lên kế hoạch vượt ngục. Đầu tiên hắn hỏi những bạn tù về quy định bất thành văn này, nào ngờ những bạn tù của hắn đều cười gượng nói: “Đồ ngốc ạ, trên thế giới có việc tốt như vậy thì sao chúng ta lại cứ thật thà mà chịu ngồi ở trong này”. Nhưng Boley không tin vào điều ác, hắn tin ở mình và hắn quyết định đơn độc làm.

Boley suy nghĩ và hắn thấy rất lạ là sự quản lý tù nhân ở đây rất lỏng lẻo, mỗi khi để cho phạm nhân ra sân phơi nắng, chỉ cần phạm nhân không đánh nhau, còn ai muốn làm gì thì làm. Boley không cần biết người khác làm gì, hắn chỉ rắp tâm tìm cách vượt ngục, nhưng hắn vẫn rất thận trọng. Trong thâm tâm hắn vẫn lo rằng ông giám thị chỉ nói đùa với hắn, cho nên mỗi khi được ra tắm nắng, hắn để tâm quan sát mọi ngõ ngách tìm địa điểm vượt ngục.

Minh họa: Lê Tâm.

Boley giả vờ đi bộ men theo chân tường, vừa đi vừa dùng tay gõ gõ vào tường để phán đoán tường dày hay mỏng. Mấy lần như vậy, cuối cùng Boley cũng phát hiện được một chỗ tường rất mỏng. Boley rất mừng và bắt đầu dùng cái thìa ăn cơm bằng inox làm dụng cụ khoét tường, quyết tâm khoét được lỗ để thoát ra ngoài. 

Kế hoạch của Boley có vẻ thuận lợi, ý đồ vượt ngục của hắn không bị phát giác. Thông qua sự nỗ lực, sau ba tháng hắn đã được toại nguyện, khoét được một cái lỗ có thể thoát ra bên ngoài. Điều đáng tiếc là những người bạn tù của hắn không có ai dám đi cùng với hắn, thật là không may nhưng hắn không quan tâm.

Boley suy nghĩ rồi chui đầu vào cái lỗ, cuối cùng cả người cũng chui được qua. Khi chui được sang bên kia thì ở bức tường trước mặt có một dòng chữ: “Nếu vượt ngục thành công thì lấp cái lỗ lại”. 

Boley không nhịn được cười, vừa may ở dưới chân tường có mấy hòn gạch, hắn lấp cái lỗ lại và hoàn toàn yên lòng đi về phía trước.

Nhưng khi Boley đi được không xa thì hắn bỗng hoảng hốt đứng như trời trồng, phía trước mặt hắn là ông Giám thị đang cười híp cả mắt. Ông ta nói: “Đây là khu dành cho phạm nhân ngồi tù 3 năm. Hoan nghênh ông đã tới đây”.
Truyện vui của Frederick.Brown (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.