Kẻ trộm không hài lòng

Thứ Hai, 28/09/2015, 08:02
Bà lão là một người giàu có sống độc thân, mọi người nói rằng kẻ trộm đã nhiều lần đến thăm nhưng bà lão không bao giờ báo cảnh sát. Tôi mang một con dao thái rau chọn một đêm không trăng sao đến nhà bà lão. Tôi định cạy cửa vào nhà nhưng sợ rằng bà lão đang mắc bệnh tim nên tôi ấn chuông cửa. Một người nhỏ bé tóc bạc, lưng còng ra mở cửa, tôi nhanh nhẹn lẻn vào bên trong giơ con dao sáng loáng ra.       

- Kẻ trộm đến ấn chuông cửa thiên hạ xưa nay hiếm! - Bà lão vừa sửa lại gọng kính vừa nhìn tôi.

- Tôi đến làm gì chắc bà đã biết, hãy biết điều đừng để tôi phải ra tay - Tôi dứ dứ con dao và định đi cả đôi giầy dính đầy bùn vào nhà.

- Không cởi giầy mà cũng vào nhà như vậy khó quét nhà lắm! Anh thay đôi dép này đi - Giọng bà lão rất nghiêm túc, tôi đành ngoan ngoãn làm theo.   

Trong nhà có một cái két. Bà lão lấy từ ngăn kéo ra một chùm chìa khóa và mở két.

Minh họa: Lê Tâm.

- Tối hôm nay chỉ có ngần này - Bà lão cầm một tập tiền đặt lên bàn, số tiền chừng một triệu yên. Mặc dù chưa đã cơn nghiện nhưng như thế cũng là tốt lắm rồi.         

- Tôi muốn hỏi anh một câu, anh sẽ dùng số tiền này như thế nào?

- Tôi đang bị phá sản vì nợ tiền cờ bạc, có số tiền này tôi sẽ trả nợ, còn lại tôi gửi vào ngân hàng lấy lãi tiêu dần - Tôi cất con dao vào trong túi áo khoác rồi đứng lên - Xin cảm ơn bà lão, chú ý bảo trọng.

- Hãy đợi một tý - Lời bà lão rất hòa nhã như là người trong gia đình. Tôi quay người lại nhìn và sững người thấy một họng súng đang nhằm vào tôi.

- Trước khi cảnh sát đến đây, anh hãy ngoan ngoãn đứng im ở đấy, nếu chống lại thì tôi không khách khí đâu.

- Bà có thể tha cho tôi một lần không?

- Tôi chỉ có thể nói với cảnh sát rằng anh là tên kẻ trộm phong độ và văn minh.

- Hóa ra những lời đồn đại là sai à?

- Những lời đồn đại là hoàn toàn đúng đấy!

- Vì sao với tôi bà lại đi báo cảnh sát?

- Vì anh đã trả lời không đúng đáp án. Người đến trước anh muốn có tiền để cá độ đua ngựa, anh ta lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi làm tôi hết cả hồn. Người đến trước anh chơi chứng khoán bị mất trắng, nửa đêm tôi tỉnh dậy thấy một người đứng ở trước giường. Còn người đến trước nữa đào suối nước nóng thất bại, anh ta đến lúc tôi đang tắm.

- Tôi đã nói là tôi cất tiền đi rồi dùng dần, như vậy là bà không công bằng. Những người đến trước bà đều không báo cảnh sát, hay là tôi có điều gì làm cho bà lão không hài lòng?

- Với anh chàng cá độ đua ngựa, tôi nói cho anh ta biết con ngựa 8 - 8 chạy đường đua số 3 sẽ dẫn đầu. Anh ta nghe tôi nên đã thắng, 3 ngày sau anh ta mang đến trả tôi số tiền gấp 5 lần tiền tôi đưa cho anh ta. Với anh chàng chơi chứng khoán, tôi dạy anh ta mấy chiêu, 3 tháng sau anh ta cũng mang tiền đến trả cho tôi cộng với lợi tức, ngoài ra anh ta còn tặng hoa cho tôi. Còn với anh chàng đào suối nước nóng, tôi chỉ cho anh ta nên đào ở 3 nơi, kết quả là tìm được một con suối nước nóng tuyệt diệu. Tôi định là ngày mai đến đó tắm một tháng để chữa bệnh thần kinh, năm nào anh ta cũng có lời mời tôi. Còn với anh dùng tiền như vậy chỉ thâm hụt thôi, cho nên tôi không thể tha cho anh được. Tiền của tôi không phải miếng thịt quẳng cho chó ăn, mà tiền phải đẻ ra tiền. 

Truyện vui của Asako (Nhật Bản)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.