Kẻ trộm

Thứ Hai, 21/08/2017, 08:05
Vị sếp nọ có một căn hộ riêng ở bên ngoài. Ông ta hiếm khi đến, chỉ thỉnh thoảng cùng với cô nhân tình bí mật hẹn gặp ở đó. Một tuần lui tới khoảng hai lần, ngoài những thời gian trên thì căn phòng không có người ở. 

Một ngày, có một tên trộm lẳng lặng cậy cửa mò vào nhà. Hắn rất thất vọng vì căn hộ gần như chẳng có gì để lấy. Phòng ngủ có giường, phòng khách có ghế sopha và ti-vi, nhà vệ sinh có bình nóng lạnh, nhưng những thứ này lại không mang ra ngoài được. Tên trộm muốn lấy tiền hoặc đồ vật có giá trị, nhưng khua khoắng mãi cũng tìm không ra. Hắn nghĩ bụng, chắc là căn hộ này không có người ở. Nghĩ vậy nên hắn không vội rời đi, ngồi lại xem tivi, lại còn vào nhà vệ sinh tắm táp. Tối muộn, hắn bò lên giường nằm ngủ.

Thực ra, ngày hôm đó không phải là tên trộm không lấy được gì. Ở phòng ngủ của ông sếp, hắn phát hiện ra được một chùm chìa khóa, chính là chìa khóa của căn hộ. Lúc rời đi, tên trộm mang theo chìa khóa này. Khi quay lại, không thèm lén lút như lần trước nữa, hắn cầm chìa khóa thẳng tiến mở cửa, khệnh khạng bước vào trong. Có chùm chìa khóa trong tay, hắn thường xuyên lui tới căn hộ. Không chỉ vậy, tên trộm bạo gan nọ còn mang cả vợ đến. Vợ hắn bước vào bên trong, nhìn quanh rồi lớn tiếng hỏi:

- Căn phòng này tốt quá, là của ai vậy?

- Phòng của một người bạn, nhưng cứ xem như nhà chúng ta đi.

Minh họa: Lê Tâm.

Từ hôm ấy, tên trộm coi đây như nhà của mình thật, hắn thường xuyên đến, cũng thường xuyên mang cả vợ tới.

Lại nói về vị sếp nọ, thời gian đó ông ta cũng ghé qua căn hộ. Không chỉ mình ông ta tới, cô nhân tình của ông ta cũng ghé qua, có điều họ không gặp tên trộm. Mỗi lần khi sếp với nhân tình hẹn hò bí mật, cô nhân tình thường sẽ đến trước, mở cửa trước rồi vào nhà, ở trong phòng đợi ông ta. Vị sếp thì thận trọng, đợi khoảng mười mấy phút sau mới tới. Lúc đến, sếp bước chân rón ra rón rén hệt như kẻ trộm, vì sợ người khác bắt gặp ông ta hẹn hò với nhân tình. Cô nàng đang ở trong phòng, thấy sếp tiến tới không một tiếng động, liền bảo:

- Sao anh đến cứ im ru không phát ra tiếng vậy?

- Hà tất phải làm ầm lên mới được sao?

- Đây là phòng của anh cơ mà, anh sợ cái gì?

- Sợ người ta biết được anh ở bên ngoài đi lại với người phụ nữ khác.

- Anh đúng là y như một kẻ trộm.

- Cũng đúng, nhưng anh không ăn trộm đồ, mà trộm em.

- Đàn ông các anh đều là một lũ trộm.

Sếp cười tít cả mắt, tiến tới...

Ngày hôm đó, sếp với cô nhân tình hẹn nhau, vẫn là cô nhân tình đến trước. Nhưng lần này, tên trộm lại có mặt, rước theo cả vợ. Vợ tên trộm đã đến căn hộ này nhiều lần rồi, tới mức cô ta hoàn toàn xem đây chính là nhà của mình. Khi nhân tình của sếp mở cửa đi vào, cô vợ đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha xem ti-vi, còn tên trộm thì tắm ở trong nhà vệ sinh. Của đáng tội, vợ tên trộm thực ra trông khá ưa nhìn, đã thế lại trẻ. Cô nhân tình vừa nhìn thấy vợ tên trộm, lập tức máu ghen nổi lên đùng đùng, trừng mắt hỏi:

- Cô là ai?

- Thế cô là ai?

Người phụ nữ này dám hỏi vặn lại mình, rõ ràng có vấn đề rồi, cô nhân tình nghĩ. Cô ta hừ một tiếng qua cổ họng, quay ngoắt người bỏ đi. Ra đến hành lang, cô ta liền gọi điện cho vị sếp, giận dữ nói:

- Anh thay lòng đổi dạ nhanh thật đấy!

- Em nói gì vậy?

- Trong phòng anh có một người đàn bà khác, rõ ràng cô ta là thú vui mới của anh còn gì?

- Nói linh tinh, phòng anh làm gì có người đàn bà nào?

- Tôi đã thấy tận mắt, gặp tận người, anh còn không dám thừa nhận!

- Không thể có chuyện đó được, nhất định em đến nhầm phòng rồi.

Cô nhân tình không thèm nghe sếp nói nữa, cúp máy.

Ngay sau đó, sếp vội vàng tìm đến căn hộ. Vừa mở cửa, ông ta thấy quả thực có một người phụ nữ ngồi trên sopha xem ti-vi. Đó là vợ của tên trộm. Vợ tên trộm nhìn sếp, hỏi: "Anh là ai?". Sếp nghĩ thầm, chắc là mình lên nhầm tầng rồi, liền vội vàng rút lui. Sau khi đi khỏi căn hộ của mình, sếp loanh quanh thế nào lại tìm đến căn hộ cùng hướng nhưng ở tầng trên. Đứng trước cửa, ông ta cầm chìa khóa mở cửa, nhưng loay hoay mãi mà không mở được. Đúng lúc đó, chủ nhân căn hộ này về, nhìn thấy có người đang mở cửa nhà mình, liền vội vàng hét lớn: "Có trộm!".

Ngay lập tức, người đó chạy lại tóm lấy ông sếp.

Truyện vui của Lưu Quốc Phương (Trung Quốc)- Thúy Hạnh (dịch)
.
.