Hồ sơ bổ sung...

Thứ Hai, 08/07/2019, 08:26
- Nghề nghiệp chuyên môn của cô thật khớp với yêu cầu của chúng tôi - Viên Giám đốc nhấn mạnh và đổi qua tư thế ngồi thoải mái hơn sau ghế bành - Còn một điều nữa. Cô hãy nói cho thật, rằng cô có phản đối nếu thỉnh thoảng phải về nhà muộn hơn không?

Người phụ nữ trẻ đỏ mặt:

- Thưa ngài Giám đốc, thật ra tôi… - Cô ta chần chừ trình bày.

   Nhưng viên Giám đốc khoát tay:

- Cô chưa hiểu rõ ý tôi rồi! Tôi chỉ muốn hỏi thêm, rằng nhiều lúc công việc tại đây quá bận rộn, chồng cô sẽ có phản ứng gì, một khi anh ấy phải cáng đáng mọi việc ở nhà những lúc cô chưa về kịp không?

- Chẳng có chuyện đó đâu - Nữ thư ký tương lai thở phào - Ở nhà chuyện tề gia nội trợ là việc mẹ tôi lo.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Ngài Giám đốc không giấu nổi vẻ hài lòng…

- Đó là cách giải quyết vấn đề hay nhất và thiết thực nhất. Giờ chuyển qua tụi nhỏ - Ông ta chỉ tay vào chiếc phong bì lớn đựng hồ sơ cá nhân trên bàn - Các con cô có hay bị đau ốm không? Người trước cô là một nữ thư ký rất lý tưởng, cho tới khi nghỉ thai sản theo chế độ.

- Tôi không gặp trở ngại bởi chuyện đó. Mẹ tôi chăm sóc lũ trẻ thật tuyệt vời, nhất là những lúc chúng nhuốm bệnh…

- Tuyệt, rất tuyệt! - Viên Giám đốc phấn chấn xoa hai tay vào nhau - Tôi còn muốn biết rõ chuyện này nữa, là điều kiện nhà cửa của cô có thuận tiện cho việc mang giấy tờ ở đây về ghi chép thêm không. Tất nhiên, là với tiền thưởng xứng đáng theo quy chế làm ngoài giờ?

- Chẳng có gì phiền phức hết, thưa ngài Giám đốc! Mẹ tôi có thừa kế một căn hộ độc thân ở ngoại vi thành phố. Tôi có thể ghi chép tại đấy suốt đêm cũng được.

- Nhưng điều này mới là thật tuyệt vời! - Vị Giám đốc thích chí reo lên - Chỉ còn giấy khám sức khỏe bổ sung nữa là đủ, để cô có thể chính thức bước vào vị trí nữ thư ký… “tổng hợp”.

- Nhưng… thưa ngài! Trong hồ sơ xin việc có đính kèm giấy kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi… Hay là tôi phải đến khám thêm tại một cơ sở y tế chuyên ngành nào khác nữa?

- Không, với cô điều ấy bằng thừa. Sức khỏe của cô hiện lên qua nét mặt hồng hào xen lẫn vẻ dễ thương rồi còn gì?! - Viên Giám đốc lại khoát tay - Người cần phải tới khám bác sĩ chính là… mẹ cô.

Truyện vui của Henrik Osovsky (Ba Lan)- Trần Hồng (dịch)
.
.