Hiểu sâu, biết rộng

Thứ Bảy, 19/10/2019, 08:07
Trong một thị trấn nhỏ, Jessica và Sanny nắm tay nhau tản bộ trên phố, hai người đi tới một cửa hàng nhỏ. Chủ cửa hàng là một phụ nữ tóc vàng đang ngồi xem sách bên cửa sổ, bên trong còn có hai đứa trẻ đang đùa nghịch, chạy tới, chạy lui.

Hai cô gái nhanh chóng bị thu hút bởi những sản phẩm chế tác từ lông cừu trưng bày trong cửa hàng. Ngoài những tấm chăn, những tấm thảm bằng lông cừu ra, còn có những sản phẩm mỹ nghệ nhỏ nhắn, bắt mắt khác nữa được chế tác rất tinh xảo khiến Sanny không kìm nổi, luôn miệng trầm trồ: "Chúa ơi, chúng đẹp quá!".

"Jessica, hãy nhìn xem, hai tấm thảm treo nhỏ đặt bên nhau kia có giống nhau không?" - Sanny dừng bước, kéo tay Jessica, hỏi nhỏ.

Jessica liếc nhìn hai tấm thảm rồi đáp: "Đương nhiên, chúng hoàn toàn giống nhau".

Minh họa: Lê Tâm.

"Nhưng mà này, giá bán của chúng sao lại không bằng nhau. Một tấm có giá 8USD, còn tấm kia giá những 80USD, cao hơn tới 10 lần" - Sanny lẩm bẩm, nghiêng đầu, nghi hoặc.

"Ồ, thật vậy sao?" - Jessica đến gần, tỉ mỉ xem xét rồi nói: "Ừ! Đúng như vậy!"

Sanny thắc mắc, hỏi: "Tại sao giá của chúng lại chênh lệch nhau nhiều thế nhỉ?".

Jessica cười, tỏ vẻ hiểu sâu, biết rộng: "Tớ dám đánh cược với cậu rằng, cái tấm thảm giá 80USD có trọng lượng nhẹ hơn khá nhiều so với tấm thảm giá 8USD".

???

"Mà cũng dễ hiểu thôi. Tấm thảm giá 80USD được chế tác từ loại lông cừu chọn lọc, phẩm chất thượng hạng nên độ hút ẩm thấp hơn, trọng lượng nhẹ hơn, độ mềm nhuyễn, độ dẻo dai và tính đàn hồi, độ ổn định ngoại hình của nó… so với tấm kia tốt hơn rất nhiều. Nhìn bề ngoài của chúng cơ hồ giống nhau nhưng thực tế bên trong có nhiều sự khác biệt rất tinh tế. Tuy nhiên, nếu không có kiến thức đầy đủ thì không thể phân biệt được đâu!", Jessica khẽ nghiêng đầu, khẳng định.

Vừa lúc đó, bà chủ cửa hàng tóc vàng đi tới. Jessica chỉ vào tấm bảng giá 80USD, hỏi: "Bà chủ, có thể cho chúng tôi biết lý do tại sao tấm thảm nhỏ này giá lại cao đến thế không?".

"Ồ - Bà chủ hiệu liếc nhìn tấm thảm rồi nhún vai, giang hai tay, lắc đầu, ngượng ngùng nói - Xin lỗi, tôi vô ý quá. Chắc là do vừa rồi, bọn trẻ nghịch ngợm đã làm thay đổi vị trí của hai tấm bảng giá đó thôi!".

Dứt lời, bà chủ cửa hàng liền gỡ tấm bảng giá 80 USD ra rồi lấy tấm bảng giá 8 USD đặt lên trên tấm thảm "thượng hạng" ấy.

Truyện vui của I. Power (Mỹ)- Bảo Châu (dịch)
.
.