Giữ lại cái có hiệu suất công tác

Thứ Bảy, 01/09/2018, 08:59
Joey sau khi tốt nghiệp đại học đến làm việc cho một công ty phần mềm máy tính, cô có thể dùng máy tính làm được một số việc đáng kinh ngạc.

Một hôm, sau khi ăn tối xong, Joey nói với mẹ:

- Máy tính giống như người bạn của con, con hỏi nó vấn đề gì thì nó sẽ trả lời con giống như người bạn. Nó rất lịch sự, không bao giờ cãi cọ, tranh luận, con cũng không lo lắng bởi vì nó không làm tổn thương đến tình cảm của con vì nó không bao giờ nói dối.

 Mẹ cô nói: - Nghe con nói thì máy tính giống như một người bạn hoặc người chồng hoàn mỹ, đúng không?

- Con sợ rằng không thể - Joey trả lời - Nhưng một khi lập trình cho máy tính, nó có thể làm được một số việc không thể tưởng tượng được.

- Ôi! Thật là kỳ diệu. Mẹ rất muốn biết con có thể lập trình cho máy tính để nó đưa ra cho mẹ một số kiến nghị không?

 Joey trả lời: - Để con thử xem, mẹ muốn máy tính đưa ra kiến nghị gì?

Mẹ Joey nói: - Con đã biết mẹ có hai chiếc đồng hồ đúng không?

- Vâng! - Joey nghi ngờ hỏi mẹ - Có phải mẹ muốn máy tính đưa ra kiến nghị về hai chiếc đồng hồ đó?

Mẹ Joey nói: - Đúng rồi, có một chiếc đồng hồ chạy nhanh khoảng một giây, còn một chiếc thì không chạy được nữa. Mẹ muốn biết mẹ nên giữ lại chiếc nào, con thử hỏi máy tính xem sao?

Joey bật cười rất to nói: - Con chưa bao giờ hỏi máy tính những vấn đề kỳ quái như vậy nhưng con cứ thử xem. Con sẽ hỏi Donald vì nó là chiếc máy tính tốt nhất đấy.   

Buổi tối hôm sau khi về đến nhà, Joey nói với mẹ:

- Máy tính kiến nghị nên giữ lại chiếc đồng hồ đã ngừng chạy.

- Chiếc đồng hồ đã ngừng chạy? Vì sao? - Mẹ Joey cảm thấy lạ hỏi.

- Bởi vì máy tính nói rằng chiếc đồng hồ đã ngừng chạy trong vòng 12 tiếng nó vẫn chỉ đúng giờ một lần, còn chiếc đồng hồ đang chạy thì phải mất 5 năm mới có thể chỉ đúng giờ một lần.
Truyện vui của Chris Ross (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.