Giấc mơ kỳ lạ nhất

Thứ Bảy, 01/04/2017, 11:48
Một người nông thôn và hai người thành thị cùng hành hương đến thánh địa Mecca. Họ đều rất sùng đạo nên cùng nhau nhằm hướng Mecca tiến bước.
Đi được nửa đường, các đồ ăn họ mang theo đều đã ăn hết chỉ còn lại một ít bột mì để có thể làm được một chiếc bánh mì nướng nhỏ bé. Hai người thành thị bí mật bàn với nhau: "Bột mì chỉ có thể làm được một chiếc bánh mì nhỏ nhưng cái ông người nông thôn kia lại ăn rất khỏe, vậy hai chúng ta phải cùng nhau ăn chiếc bánh này". 

Bột mì đã được nhào nặn thành bánh và đã đưa bánh vào lò. Hai người thành thị chụm đầu nhau lại thầm thì to nhỏ làm thế nào để ăn được cả phần bánh của người nông thôn.

Minh họa: Lê Tâm.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai người thành thị nói với người nông thôn: "Người anh em, chiếc bánh này quá nhỏ không đủ để cả ba chúng ta ăn. Hiện nay chúng ta đều phải chuẩn bị đi ngủ, nếu trong khi ngủ ai có giấc mơ kỳ lạ nhất thì chiếc bánh mì sẽ thuộc về người ấy".

Người nông thôn đồng ý và cả ba người nằm xuống ngủ. Một lúc sau, hai người thành thị tưởng người nông thôn đã ngủ say rồi, một người nói: "Sáng ngày mai tôi nghĩ là chúng ta sẽ nói thế này: Tôi nằm mơ thấy hai vị Thiên sứ đưa chúng tôi lên Thiên đường và đến trước mặt ngai vàng của Ngọc hoàng Thượng đế ...".

Người thành thị khác chêm vào: "Tôi cho là nên nói thế này: Có hai vị Thiên sứ đưa chúng tôi đi qua một cái khe rất sâu và đi thẳng xuống địa ngục... Tôi nghĩ là người nông thôn không thể nghĩ ra được giấc mơ kỳ lạ như vậy". Sau đó hai người thành thị yên tâm ngủ.

 Kỳ thực, người nông thôn chưa ngủ và ông ta nghe được những gì hai người thành thị nói với nhau. Ông ta nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ bò đến chỗ bếp lò và lấy chiếc bánh mì ra. Chiếc bánh mì vẫn còn nóng hôi hổi và người nông thôn ăn luôn chiếc bánh rồi bò về chỗ nằm và tiếp tục ngủ.

Sáng sớm, hai người thành thị dậy trước, họ gọi người nông thôn dậy. Người nông thôn cố ý giả vờ mình vẫn còn ngái ngủ, miệng lầu bầu: "Ai gọi tôi đấy?". Hai người thành thị vội trả lời: "Là chúng tôi, bạn của ông mà!". Lúc này, người nông thôn vội nhổm dậy, giật mình hỏi: "Ờ, hai ông bạn, các ông đã trở về rồi à?". "Cái gì? - Hai người thành thị tỏ vẻ ngạc nhiên - Chúng tôi không đi đâu cả sao ông lại hỏi là chúng tôi đã trở về?" .

"Ồ! Trong mơ tôi nhìn thấy hai vị Thiên sứ đưa hai ông lên chỗ Ngọc hoàng Thượng đế ở trên Thiên đường, sau đó hai vị Thiên sứ còn đưa các ông đi qua một cái khe rất sâu dẫn đến Địa ngục. Tôi nghĩ, thế là hết vì tôi chưa thấy bao giờ có ai lại từ Thiên đường và Điạ ngục trở lại được nhân gian cho nên tôi đã dậy và ăn hết chiếc bánh mì rồi".

Truyện vui của Petrus Alphonse (Đức)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.