Gã béo là ai?

Thứ Năm, 21/11/2019, 08:53
Tờ mờ sáng một ngày cuối tháng 8 năm 2011, mấy người nông dân thôn Cương đi làm sớm phát hiện ở cánh đồng có một đống đất mới. Nhớ lại đêm qua có tiếng chó sủa, họ vội đến khu nghĩa địa xem tình hình.

Khi đến nghĩa địa, mọi người thấy một ngôi mộ cổ ẩn bên một gốc cây to bị đào sâu xuống như một cái giếng. Họ vội báo cáo lên Cục Bảo tồn di sản thành phố Tùy Châu và Cục Bảo tồn di sản cử người đến hiện trường xem xét kỹ càng và phát hiện quanh ngôi mộ cổ còn có nhiều hố đào bới nữa. Đúng là trong đêm đó, ngôi mộ cổ hơn 2400 năm đã bị bọn mộ tặc cướp phá.

Dưới đất ở Tuỳ Châu chôn giấu rất nhiều báu vật, nó như một bảo tàng ngầm dưới lòng đất. Mấy năm gần đây, một số lượng lớn văn vật đã khai quật được, đặc biệt thông qua các phương tiện truyền thông, văn vật Tuỳ Châu nổi tiếng khắp thiên hạ, điều đó đã thu hút sự chú ý của những tên mộ tặc và những tên buôn lậu cổ vật trên toàn quốc.

Công an thành phố Tuỳ Châu và các chuyên gia Cục Bảo vệ di sản đến xem xét hiện trường mộ cổ. Hiện trường có một hố sâu nhìn không thấy đáy, xung quanh mộ cổ đất mới đào lên có bám rỉ đồng, xem ra là bọn mộ tặc đã mở được đường vào trong mộ và lấy đi một số lượng lớn các loại đồ đồng mai táng ở trong đó. Công an Tuỳ Châu lập "Chuyên án 28-8” để điều tra vụ án đào trộm mộ ở nghĩa địa thôn Cương.

Minh họa: Lê Trí Dũng

 Khoảng chập tối, cảnh sát phát hiện một chiếc xe mang biển số tỉnh Sơn Đông đỗ gần một nhà hàng có dấu hiệu khả nghi, trong xe này có dây thừng và một số công cụ để đào mộ. Cảnh sát phân tích có thể bọn mộ tặc đang ăn uống ở trong nhà hàng. Khi trinh sát tiếp cận, họ thấy trên quần áo, giày dép những người này còn dính bụi đất mới và lập tức bọn người này bị đưa về đồn công an. Sau khi thẩm tra sơ bộ, những người này nhận là có đào trộm mộ ở Tùy Châu và còn cung cấp cho cảnh sát biết có 4 người địa phương cũng tham gia việc đào trộm mộ. Công an Tùy Châu lập tức hành động bắt Lý Bân, Lý Kiến Tân cùng những người địa phương trong vụ án.

Những tên mộ tặc khai rằng trong mấy lần đào trộm mộ, bọn chúng đã lấy được hơn 20 cổ vật bằng đồng, trong đó có một chiếc đỉnh đồng và ngay trong ngày hôm đó, bọn chúng đã bán tất cả những thứ lấy được cho "Gã béo", một người buôn đồ cổ tỉnh Sơn Đông với giá 2 triệu đồng.

Chiếc đỉnh đồng mà bọn mộ tặc nói đến đã làm cho người của Cục Bảo tồn di sản đặc biệt chú ý. Đỉnh đồng là biểu tượng quyền lực của Trung Quốc thời cổ đại, nếu trong mộ có đỉnh đồng thì ngôi mộ này là của một nhà quý tộc hay Vương gia. Vậy muốn tìm được chiếc đỉnh đồng này thì việc cấp thiết là phải tìm cho ra "Gã béo". "Gã béo" tên thực là gì, hắn ở đâu? Điều này bọn mộ tặc cũng không hề biết. Bọn chúng chỉ biết rằng "Gã béo" là người Sơn Đông, khoảng gần 40 tuổi, phương thức liên hệ duy nhất với hắn là điện thoại nhưng số điện thoại đó hiện nay đã bị khóa, qua điều tra thì số điện thoại này không đăng ký tên thật.  

 Một tháng qua đi mà tung tích "Gã béo" vẫn chưa có hy vọng gì. Trong vụ án "28-8", tất cả văn vật đều vào tay "Gã béo" chứng tỏ rằng "Gã béo" là một tay buôn đồ cổ tai to mặt lớn. Để tìm được tung tích của "Gã béo", cảnh sát phải lật lại hồ sơ lữ hành của những người khả nghi ở Sơn Đông và đã phát hiện ra một người tên là Lưu Tiểu Long mấy năm gần đây thường đi lại nhiều lần giữa các thành phố Truy Bác - Sơn Đông, Tùy Châu - Hồ Bắc và Lạc Dương - Hà Nam. Trinh sát trích ảnh người này đưa cho bọn Lý Bân, Lý Kiến Tân xem và bọn chúng xác nhận đây chính là "Gã béo".   

 Thông qua điều tra, "Gã béo" Lưu Tiểu Long 36 tuổi người Truy Bác, tỉnh Sơn Đông. Cảnh sát đến ngay Truy Bác nhưng phải về tay không vì người ta nói là rất lâu rồi hắn không về qua nhà, có thể nghe tin Cảnh sát đang điều tra vụ án ở Tùy Châu nên hắn đã lẩn trốn ở đâu đó. Khi cảnh sát đang truy tìm tung tích của "Gã béo" thì đột nhiên nhận được thông tin của những người canh gác nghĩa địa thôn Cương: Có một người lạ đáng ngờ đến thôn này.

 Cảnh sát nhanh chóng đến nghĩa địa thôn Cương. Những người gác nghĩa địa nói rằng khoảng nửa giờ trước có một chiếc xe màu trắng không có biển số vừa đi khỏi đây. Cảnh sát vội đuổi theo chiếc xe này đến Tùy Châu thì đuổi kịp và thấy trên xe có 3 người. Chiếc xe này dừng ở trước cửa hàng mua bán đồ cổ ít phút rồi lại quay về thôn Cương và đi vào trong sân một hộ dân.

Cảnh sát sợ đánh động bọn người này nên giả vờ là người đến thuê nhà hộ dân bên cạnh để nghe ngóng và biết được chủ ngôi nhà đó là Vương Cường và chiếc xe màu trắng không biển số là của ông ta. Cảnh sát còn nắm được thông tin là mấy hôm trước có 3 người lạ cũng đã đến nhà Vương Cường. Vì không để đứt dây động rừng nên cảnh sát quyết định bí mật quan sát và theo dõi nhà Vương Cường và biết được 3 người đã đến nhà ông ta là Vương Tân, Trương Kiên và Bành Giang Thọ.  

 Nhóm cảnh sát bám trụ suốt ngày đêm theo dõi nhà Vương Cường và cuối cùng thì bọn chúng cũng hành động. Buổi sáng hôm đó, Vương Cường lái chiếc xe màu trắng đi ra bên ngoài đến trạm thu phí thì dừng lại, hình như là để gặp ai đó.

"Mọi người hãy chú ý quan sát nếu hắn ta gặp "Gã béo" thì lập tức hành động" - Người chỉ huy nói với các cảnh sát.

 Một lúc sau, một chiếc xe con mang biển số Hà Nam đi đến, lái xe là người đàn ông trung niên nhưng không phải là "Gã béo". Vương Cường giao cho người trung niên hai cái hộp cactông, người trung niên không mở ra xem mà bỏ ngay vào trong cốp xe, sau đó một chiếc đi Tùy Châu, một chiếc đi Lạc Dương. Cảnh sát đoán là bọn họ đang tiến hành mua bán cổ vật. Để tìm ra tung tích của món hàng, Ban chuyên án quyết định buông dây dài để câu cá lớn, tiếp tục chia hai bộ phận theo dõi hai hướng.

 Nhóm theo dõi Vương Cường phát hiện sau khi đến thành phố Tùy Châu, ông ta vào cửa hàng vàng bạc mua một sợi dây chuyền vàng vừa to vừa dài. Trương Kiên, Vương Tân và đồng bọn cũng có sự thay đổi lớn là nhiều lần ra vào các cửa hàng bán đồ hàng hiệu cao cấp, điều đó chứng tỏ rằng bọn chúng đã đào được một số văn vật cổ. 

Nhóm theo chiếc xe màu đen đến Lạc Dương biết được chủ xe tên là Mã Thủ Phong, 53 tuổi, người Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. Ngày 9 tháng 6 năm 2012, Mã Thủ Phong mang một hộp giấy cactông đến khu mua bán đồ cũ Lạc Dương, sau đó đi đến một ngôi nhà 5 tầng. Cảnh sát điều tra biết được ngôi nhà này là do một người Vũ Hán tên là Trương Kiến Trung thuê, dân ở đây gọi ông ta là "Anh Trương Vũ Hán".

Cảnh sát tiếp tục giám sát nhà Trương Kiến Trung, một địa chỉ tấp nập khách tới buôn bán cổ vật và phát hiện thêm một sự thật kinh người: Đó là "Gã béo", người đang trong tầm ngắm của Cảnh sát cũng thường xuyên xuất hiện ở đây. Các cảnh sát vô cùng phấn chấn: Đúng là "vất vả trồng cây sắp được đến ngày ăn quả".

Các nhóm mộ tặc và các tên đầu nậu mua bán đồ cổ ở Hồ Bắc, Sơn Đông, Hà Nam thường họp mặt tại nhà "Anh Trương Vũ Hán" ở Lạc Dương nên Ban chuyên án ý thức được rằng, nhân vật "Anh Trương Vũ Hán" tầm cỡ hơn cả "Gã béo" và Mã Thủ Phong. Trương Kiến Trung là một nhân vật quan trọng. Cảnh sát đã theo dõi ông ta một thời gian dài và phát hiện ông ta có quan hệ mật thiết với bọn mộ tặc, bọn buôn bán cổ vật và sau lưng ông ta là một thị trường chợ đen cổ văn vật dưới đất rất lớn. 

Tối ngày 29 tháng 8 năm 2012, Ban Chuyên án quyết định hành động. Ngày 30 tháng 8, Công an Tùy Châu cử Đội trưởng đội Cảnh sát Chu Chuyên Ngân đi ngay Lạc Dương bắt Trương Kiến Trung và đồng bọn.

Ngày 3 tháng 9, Chu Chuyên Ngân và các Cảnh sát đến nơi thuê vị trí mai phục, 8 giờ sáng hôm đó thì Mã Thủ Phong và "Gã béo" cùng đồng bọn lần lượt đến tụ tập ở nhà Trương Kiến Trung. Thời cơ bắt bọn chúng đã chín muồi, các Cảnh sát xông vào trong nhà bắt tại chỗ 7 tên tội phạm.

Nơi tên Trương Kiến Trung thuê ở chỉ là cái kho cất các đồ văn vật, khắp nơi chỗ nào cũng thấy đồ đồng, đồ sứ và cổ vật. Cảnh sát thu giữ tại chỗ được 148 hiện vật, trong đó có nhiều văn vật mà bọn chúng đào trộm ở khu nghĩa địa Tùy Châu. Trương Kiến Trung khai rằng số văn vật này do "Gã béo" Lưu Tiểu Long mua được.

 Trương Kiến Trung bị bắt tức là một con cá lớn ẩn náu bao nhiêu năm đã mắc lưới. Trương Kiến Trung sinh ở thôn Nhân Giản, huyện Nghi Xuyên, tỉnh Hà Nam. Từ một người buôn bán đồ đồng giả cổ dần dần tiến lên mua bán đồ cổ, vốn thông minh lại có học nên hắn đã trở thành một chuyên gia giám định đồ cổ và rất nhiều người tìm đến hắn để nhờ giám định văn vật, qua đó hắn đã làm quen được với những người sưu tầm, người buôn bán cổ vật và đương nhiên trong đó có rất nhiều tên là thành viên trong các nhóm mộ tặc và cũng từ đó hắn dần dần trở thành một người tổ chức ra các hoạt động tội phạm mua bán văn vật, cổ vật. Mấy năm gần đây, Trương Kiến Trung trở thành một tên đầu nậu chỉ huy thị trường chợ đen về cổ vật ở 20 thành phố trong 9 tỉnh như Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc v.v

Những văn vật, cổ vật thu được trong vụ án có 8 văn vật thuộc loại cấp 1, 36 văn vật thuộc cấp 2 và 104 văn vật thuộc cấp 3. Trong đó đặc biệt chú ý là chiếc đỉnh đồng thanh thuộc loại văn vật cấp 1 vô cùng quý hiếm có khắc ba chữ "Tăng Hầu Bảo" thuộc thời kỳ đầu Xuân Thu trong ngôi mộ của chủ nhân Tăng Hầu Bảo.  

Ngô Tác Vọng (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.