Đỡ phải làm lại

Thứ Bảy, 29/09/2018, 07:13
Sáng sớm, Chủ nhiệm thôn Lão Ngưu trực tiếp mang báo cáo tới Ủy ban xã nộp cho Xã trưởng. Đây là báo cáo kết quả điều tra tình hình học sinh bỏ học của thôn, thống kê riêng theo giới tính.

Xã trưởng tiếp nhận báo cáo, xem qua rồi lắc đầu, bất mãn nói với Lão Ngưu:

- Tỉ lệ học sinh Cao trung bỏ học của thôn ông sao lại cao thế này, nam 56%, nữ 86%?

Lão Ngưu không nói gì, lấy lại bản báo cáo, vuốt vuốt cho thẳng thớm rồi xếp lại cho vào túi xách. Xã trưởng ngạc nhiên hỏi:

- Lão Ngưu, ông làm cái quái gì thế?

Minh họa: Lê Tâm.

Lão Ngưu lặng lẽ lấy trong túi xách ra một tập giấy khác đưa cho Xã trưởng.

Xã trưởng ngạc nhiên hỏi:

- Đây là cái gì vậy?

- Ông xem thử đi, liệu đã thích hợp chưa?

Thì ra lâu năm làm Trưởng thôn, Lão Ngưu đã rất tinh ý chuẩn bị sẵn một bản báo cáo khác, trong đó tỉ lệ học sinh bỏ học rất thấp, nam chỉ có 18%, nữ 28%.

Lần này Xã trưởng ngẫm nghĩ hơi lâu một chút, nhưng rồi ông lại lắc đầu:

- Này ông Trưởng thôn! Không thể như thế được! Tỉ lệ học sinh bỏ học sao có thể thấp như vậy chứ? Theo chỗ tôi biết, thôn ông chẳng có mống nào học Cao trung thì phải, chúng toàn bỏ lên thành phố kiếm việc làm, đúng không?

Lão Ngưu gật đầu, thành thật nói:

- Xã trưởng thật sáng suốt! Đúng vậy. Thực ra, số liệu trong báo cáo thứ nhất vừa gửi cho ông là hoàn toàn chính xác. Có điều chúng tôi sợ là, thấy tỉ lệ bỏ học quá cao như vậy, xã sẽ không chấp nhận, thành thử tôi phải chuẩn bị hai bản để xã tùy ý lựa chọn, như thế sẽ đỡ cho chúng tôi khỏi phải đi lại nhiều lần phiền phức, đường xa!

Xã trưởng gượng cười khen Lão Ngưu thành thạo trong công việc, có nhiều kinh nghiệm... Đoạn, ông nhìn Lão Ngưu khẽ khàng nói:

- Lão Ngưu này, ông đem báo cáo này về làm lại đi nhé. Thôn ông tỉ lệ học sinh nam bỏ học 30%, học sinh nữ bỏ học 40% là vừa.

Lão Ngưu lặng lẽ bỏ tập báo cáo bị từ chối vào túi xách. Im lặng một hồi lâu ra chiều suy nghĩ, bỗng nhiên ông Trưởng thôn tươi tỉnh hẳn lên, lấy trong túi xách ra một bản báo cáo khác, vui vẻ nói:

- May quá! Bản báo cáo thứ ba mà tôi chuẩn bị rất chi là hợp ý Xã trưởng đấy ạ! Ha...ha...ha! Tuyệt thật! Thế là tôi khỏi phải làm lại rồi!
Truyện vui của Trương Kim Sơ (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.