Điện thoại khẩn cấp

Thứ Năm, 04/05/2017, 16:01
Nhìn ra bên phòng làm việc, trời mưa như trút nước, Huyện trưởng Triệu đột nhiên nhớ ra một sự việc là cách đây mấy hôm, ông ta nhận được bức thư của một người dân gửi đến, trong thư nói là đê sông Trường Hưng ở phía bắc huyện có mấy đoạn đã bị sạt lở, nếu không kịp thời sửa chữa có thể gây ra họa lớn. Lúc đó Huyện trưởng Triệu quá bận nên không để ý đến, hôm nay thấy trời mưa to thế này ông ta mới sực nhớ ra.

Huyện trưởng Triệu nhấc điện thoại định gọi cho Tiểu Trịnh, người phụ trách công tác hộ đê nhưng mới bấm được vài số đột nhiên ông ta thấy là không thoả đáng lắm nên không gọi Tiểu Trịnh nữa mà chuyển sang gọi cho Phó Huyện trưởng Tiền, Trưởng Ban phòng chống bão lụt của huyện. Huyện trưởng Triệu phải bấm máy đến mấy lần mới nối thông được với điện thoại của Phó Huyện trưởng Tiền. Sau khi nghe rõ tình hình, Phó Huyện trưởng Tiền vội nói: "Xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ hỏi vấn đề này và lập tức báo cáo cho anh ngay".

Phó Huyện trưởng Tiền cầm điện thoại cũng định gọi cho Tiểu Trịnh nhưng mới bấm được vài số lại cảm thấy không được thoả đáng nên dừng lại và chuyển sang gọi cho Tiểu Tôn, Chủ nhiệm Văn phòng huyện. Phó Huyện trưởng Tiền cũng phải gọi rất lâu mới nối thông được điện thoại của Tiểu Tôn. Nghe xong tình hình, Tiểu Tôn nói: "Xin anh yên tâm, tôi sẽ hỏi vấn đề này và lập tức báo cáo cho anh ngay".

Sau đó Tiểu Tôn lại gọi cho Cục trưởng Cục thuỷ nông- Cục trưởng Cục thuỷ nông lại gọi cho Cục phó, sau đó Cục phó lại gọi cho Trưởng Ban thuỷ nông…

Minh họa: Lê Tâm.

Tất cả mọi người ai cũng có số điện thoại của Tiểu Trịnh, người phụ trách công tác hộ đê nhưng không ai trực tiếp gọi cho Tiểu Trịnh cả. Khi Tiểu Trịnh nhận được điện thoại của Trưởng Ban thuỷ nông, Tiểu Trịnh vội báo cáo: "Tôi muốn báo cáo tình hình với anh nhưng gọi anh mãi không được, ở đây đang trong tình hình vô cùng nguy cấp, xin điều động mọi lực lượng đến để cứu hộ, nếu muộn thì không kịp nữa đâu!".

Trưởng Ban thuỷ nông vội gọi điện báo cáo tình hình với Cục phó, Cục phó lại báo cáo cho Cục trưởng, Cục trưởng lại báo cáo với Chủ nhiệm văn phòng, Chủ nhiệm văn phòng lại báo cáo với Phó Huyện trưởng. Cuối cùng Phó Huyện trưởng lại báo cáo với Huyện trưởng.

Huyện trưởng Triệu nghe xong báo cáo tình hình, lập tức ra chỉ thị: "Khẩn cấp điều động lực lượng cứu hộ và vật tư đến cứu đê!". Khi mệnh lệnh của ông ta còn qua tầng tầng lớp lớp trung gian chưa đến được với người trực tiếp điều động lực lượng thì ở tầng dưới nhà uỷ ban huyện bỗng huyên náo cả lên, có tiếng ai đó kêu thất thanh: "Nguy to rồi, đê sông Trường Hưng vỡ rồi! Nước ngập khắp nơi đang tràn đến đây, chạy mau thôi!".

 Nhìn qua cửa sổ thấy nước lũ réo ầm ầm tràn vào khu vực Ủy ban huyện, Huyện trưởng Triệu ngã ngồi xuống sàn nhà, lúc này ông ta chỉ nghĩ đến mấy chữ: "Truy cứu trách nhiệm!".

Truyện vui của Tế Phong (Trung Quốc) - Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.