Địa ngục vẫn là địa ngục

Chủ Nhật, 14/01/2018, 08:44
Jackson là một luật sư, khi còn sống thường làm luật sư bào chữa cho những kẻ xấu nên sau khi chết, hắn không được lên Thiên đường mà bị đưa xuống Địa ngục. Khi hắn ta xuống Địa ngục, quỷ Satan đích thân đón hắn ta ở ngoài cửa.

Jackson khóc lóc hỏi quỷ Satan: “Tại sao tôi phải xuống đây?”. Quỷ Satan không trả lời mà hỏi lại hắn: “Ngươi còn nhớ ngươi đã bóp méo bao nhiêu sự việc không? Ngươi còn nhớ bao nhiêu người đã vì ngươi mà bị oan uổng không? Ngươi còn nhớ ngươi đã thu bao nhiêu đồng tiền đen tối không?”. Jackson ấp a ấp úng nói: “Ờ, điều này, điều này ...”.

“Tự trong lòng ngươi biết là được rồi... Cho nên ngươi phải bị trừng phạt, nhưng… - Quỷ Satan bỗng đổi giọng - Ngươi cũng không nên lo lắng quá, thực ra ở đây cũng rất tốt mà”. “Địa ngục thì có gì là hứng thú?” - Jackson nghi ngờ nhìn quỷ Satan hỏi, trong lòng nghĩ rằng quỷ Satan đang trêu đùa hắn. Quỷ Satan mỉm cười: “Xem ra ngươi cũng là một người thích đùa, đúng không?”.

Minh họa: Lê Tâm.

Jackson không hiểu trong hồ lô của quỷ Satan có vị thuốc gì nên chỉ đành gật đầu. Quỷ Satan tiếp tục nói: “Ở đây, ngày thứ hai đến ngày chủ nhật, mỗi ngày làm gì, ăn gì, đều có lịch sắp xếp rất chu đáo. Ngày thứ hai, tất cả những người ở đây đều được tập trung lại ăn các loại cao lương mỹ vị. Người có thích không?”. Jackson vội gật đầu.

Quỷ Satan tiếp tục nói: “Ngày thứ 3, mỗi người đều được uống thỏa thích các loại rượu ngon”. Jackson nghe mà tỏ ra kinh ngạc, hắn ta không thể hiểu được đây lại là Địa ngục, lúc này, hắn nghe thấy quỷ Satan hỏi: “Jackson, ngươi có thích tắm suối nước nóng không?”. Jackson cười trả lời: “Một tuần ít nhất tôi cũng đi tắm suối nước nóng một lần”.

“Như vậy thì ngày thứ 4 ngươi sẽ càng thích hơn - Quỷ Satan nói - Trong ngày thứ tư, người có thể tha hồ uống sữa bò và tắm suối nước nóng”. “Ờ, thật là tuyệt vời!” - Jackson không kìm được sự hưng phấn kêu lên. Sau đó, hắn không kịp đợi để biết ngày thứ năm sẽ như thế nào. Chỉ nghe thấy quỷ Satan nói: “Ngày thứ năm lặp lại ngày thứ hai, ngày thứ sáu lặp lại ngày thứ ba, ngày thứ bảy lặp lại ngày thứ tư. Ngày chủ nhật thì thích lặp lại ngày nào đó cũng được, tùy ý ngươi chọn?”.

“Ôi! Như vậy còn tuyệt vời hơn cả Thiên đường”. Quỷ Satan mỉm cười nói: “Người thích là được rồi, nhưng có một số sự thực mà ngươi có quyền được biết. Các món sơn hào hải vị mà ngươi ăn được làm ra từ phân, các loại mỹ tửu và sữa được làm từ nước tiểu, còn suối nước nóng là nước nôn ra của những người phải chịu oan uổng vì ngươi”. Jackson thảm thiết kêu lên: “Địa ngục vẫn là địa ngục!”.
Truyện vui của Mark (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.