Cưỡi ngựa... xem nhà

Thứ Sáu, 26/06/2020, 08:26
Gần đây, một tòa nhà mới xây dựng ở chỗ chúng tôi đưa ra hoạt động bán nhà gọi là "Cưỡi ngựa xem nhà". Tòa nhà này có quy mô xây dựng rất lớn, hình thức các căn hộ phong phú với các căn hộ hào hoa kiểu biệt thự mùa hè, có căn hộ bốn phòng ngủ, hai phòng khách với vườn hoa mini treo trong không gian kiểu Tây Âu và đương nhiên cũng có những căn hộ giá rẻ hơn dành cho những khách hàng hạn hẹp về kinh tế.

Tôi gọi điện thoại đến bộ phận bán nhà, một nhân viên giới thiệu: "Cưỡi ngựa xem nhà là một phương thức bán hàng mới, có hiệu quả tốt hơn nhiều so với đi bộ xem nhà, là từ góc độ tốt nhất để thưởng lãm những kiến trúc tuyệt mỹ. Chúng tôi đã tinh tuyển được ba chục con ngựa các chủng loại không những làm phương tiện cho các nhân sỹ thành công đến để xem nhà, mà còn đem đến cho tất cả các khách hàng cơ hội hưởng thụ về mặt tinh thần". “Ồ, đây quả là một hoạt động rất sáng tạo, tôi vốn đang có ý định mua nhà, nay lại có thể được cưỡi cả ngựa nữa. Cứ cho là nhà không đẹp thì không mua nhưng được cưỡi ngựa xem nhà là cũng một trải nghiệm không tồi của một người đàn ông thành đạt...", tôi háo hức nghĩ.

Tại bộ phận bán nhà, tôi được một cô gái tiếp. Cô nở nụ cười rất hồ hởi: "Thoạt nhìn qua cũng biết ngay tiên sinh là người có danh phận, chỉ tìm mua những biệt thự hào hoa thôi. Lúc tiên sinh xem nhà, sẽ có con ngựa thuần chủng giống Đức trị giá trăm vạn tệ và một nài ngựa chuyên nghiệp phục vụ tiên sinh".

Minh họa: Lê Tâm.

"Trước mắt, căn hộ kiểu biệt thự hào hoa ấy tôi chưa muốn mua", tôi lắc lắc đầu.

"Các căn hộ kiểu mùa hè của chúng tôi cũng rất được, phòng nào cũng tràn ngập ánh sáng, view đẹp và rộng mở, bên trên lại có cả vườn hoa nữa. Để thuận tiện cho tiên sinh xem nhà, chúng tôi sẽ bố trí một con ngựa trị giá ba mươi vạn tệ, rất thuần và thân thiện với con người, tiên sinh có thể cưỡi ngựa vừa xem phòng, vừa hưởng thụ cái cảm giác mãn nguyện của một kỵ sỹ...", cô gái bán hàng cười quyến rũ.

"Căn hộ kiểu mùa hè ấy, tôi cũng không cần đến". Tôi lại lắc đầu.

"Còn căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách với vườn hoa kiểu Tây ấy mà nói cũng là lựa chọn không tồi. Cấu hình phòng đẹp, thông gió tốt; tiên sinh có thể cưỡi con ngựa trị giá năm vạn tệ được tuyển chọn từ vườn thú để đi xem phòng, giống ngựa này rất thông minh và gần gũi với con người...", cô nhân viên tiếp tục mời chào.

"Tôi không cần mua căn hộ to đến thế! Tôi có một mình, cô chuẩn bị cho tôi một con ngựa, cưỡi xem căn hộ đơn một người là đủ rồi", tôi nói.

"Ông chỉ muốn mua căn hộ đơn dành cho một người thôi sao?". Cô nhân viên hỏi rồi trân trân nhìn tôi rất lâu, sau đó thất vọng nói: "Xin lỗi tiên sinh, hiện nay khách hàng có nhu cầu cưỡi ngựa xem nhà rất là đông, không có đủ ngựa để đáp ứng. Nếu như ông không so đo, tính toán gì thì chúng tôi đang còn một con lừa, để đi xem căn hộ đơn thì ông có thể cưỡi nó...".

Truyện vui của Trật Danh (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.