Cuộc thi kỳ lạ

Thứ Năm, 01/02/2018, 08:54
Giôn vốn là một người tốt, đương nhiên sau khi chết anh sẽ được lên Thiên đường. Tuy nhiên, năm nay Thiên đường lại đặt ra quy định mới: Người muốn lên Thiên đường phải tham gia kỳ thi “Nhập Thiên đường”, nếu chỉ đạt dưới 60 điểm sẽ phải xuống Địa ngục!

Vì lẽ đó, Giôn đã đến Hiệu sách tìm mua “Cẩm nang nhập Thiên đường” về nghiên cứu. Sau hơn một tháng khẩn trương ôn luyện, Giôn thuộc “Cẩm nang” như cháo chảy và tin tưởng chắc chắn thế nào mình cũng thi đỗ.

Nhưng khi kết quả kỳ thi được công bố, Giôn chết điếng: Anh chỉ được 15 điểm! Giôn liền tìm đến Thượng Đế chất vấn:

- Thưa ngài, chắc chắn là ngài đã sai! Con đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng tất cả các nội dung trong “Cẩm nang nhập Thiên đường”, dứt khoát không thể bị điểm kém như vậy được?

Minh họa: Lê Tâm.

Thượng Đế ôn tồn giải thích:

- Con hãy xem lại đi, đáp án của con sai quá nhiều chỗ! Trước hết, con hãy đọc câu hỏi này đã: “Cửa lớn của Thiên đường mở về hướng nào?”.

Giôn không chút do dự, trả lời ngay:

- Mở về hướng Bắc!

Thượng Đế lắc đầu:

- Là hướng Nam chứ!

Giôn không tin, Thượng Đế bèn dẫn anh ta tới trước cửa Thiên đường, bấy giờ anh mới nhận ra quả là cổng lớn của Thiên đường mở về hướng Nam thật.

Thương Đế lại chỉ một câu khác: “Bò sữa và dê rừng, con vật nào lớn hơn?”. Giôn đáp ngay:

- Đương nhiên là bò sữa rồi, thưa ngài!

Thượng Đế sai Thiên sứ dẫn tới trước mặt Giôn một chú dê rừng và một con bò sữa. Bấy giờ Giôn mới ngớ ra, nhận thấy ở xứ này bò sữa chỉ lớn bằng một nửa dê rừng!

Giôn ngao ngán nói:

- Các người là những kẻ bịp bợm! Trong cuốn “Cẩm nang…” viết rõ rành rành “bò sữa là đại gia súc”, vậy mà… Bịp bợm, bịp bợm tất!

Thượng Đế ngờ vực, hỏi:

- Tài liệu luyện thi viết “Bò sữa là đại gia súc ư?”. Sao lại như thế được?

Giôn phẫn nộ, trình lên Thượng Đế tập Cẩm nang. Thượng Đế xem trang bìa rồi lật tiếp vài trang ruột, nói:

- Tuy ở đây cũng có dòng chữ “Cẩm nang nhập Thiên đường”, nhưng hãy xem cuối bìa 4 của tập sách đây này, con sẽ biết ngay thôi.

Giôn nhận lại tập Cẩm nang, nhìn vào chỗ Thượng Đế vừa chỉ thì thấy một dòng chữ nhỏ xíu: “Địa ngục xuất bản xã” vinh dự phát hành. Thượng Đế thở dài, nói:

- Ta rất lấy làm tiếc chàng trai ạ! Con đã mua phải sách dỏm rồi!
Truyện vui của Tiếu Na Na (Trung Quốc)- Trà Ly (dịch)
.
.