Cuộc chạm trán bất ngờ

Chủ Nhật, 12/04/2020, 07:55
Nàng đã chịu ưng thuận làm quen với chàng, sau cuộc điện thoại dông dài vào chiều hôm thứ Sáu cuối tuần...

Nàng nhìn liên tục vào chiếc gương soi gắn sau cánh cửa ra vào phòng ngủ căn hộ độc thân, mải mê ngắm nghía dung nhan bản thân không biết bao nhiêu lần, rồi cứ lặp đi lặp lại điệu cười trong gương suốt hơn hai tiếng đồng hồ liền… Lần nào cũng tự nhủ thầm rằng sẽ là lần cuối, trước khi đi đến điểm hẹn cùng "người tình trong mộng" của mình.

Nàng đã chịu ưng thuận làm quen với chàng, sau cuộc điện thoại dông dài vào chiều hôm thứ Sáu cuối tuần, trong mạng liên lạc viễn thông nội bộ ở một Sở với biên chế phình to hết cỡ, nơi họ vốn là đồng nghiệp cùng công tác lâu năm mà chẳng hề biết mặt nhau.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngôn từ của chàng thật hùng tráng, cùng âm vựng cực chuẩn của một thạc sĩ uyên bác chuyên với các thuật ngữ khoa học khó hiểu. Tự thân chàng đề xuất cho dịp hội ngộ hiếm hoi này, khi chợt phát hiện ra giọng nói du dương ấy, mà chàng tình cờ nhấc ống nghe lên - trong lúc cả ba cỗ máy trên bàn làm việc của chàng cùng đổ chuông. 

Tuy sắp đến giờ tan sở, nhưng chàng đã tranh thủ khích lệ khiến người đẹp đồng ý cho "cuộc gặp ấm cúng" của họ vào chiều tối mai, thứ Bảy, ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên trước khi bước sang mùa thu hứa hẹn những kỷ niệm đầy mộng mơ.

Nàng trao đổi thẽ thọt, y nét ngây thơ thường thấy của một thiếu nữ con nhà gia giáo, cùng âm giọng mượt mà dễ xao xuyến lòng người, tương xứng tiêu chí "công, dung, ngôn, hạnh" đại diện cho giới nữ. 

Nàng bất ngờ cho biết, là chưa bao giờ chủ động hẹn hò với bất cứ ai cả, rằng truyền thống gia đình đã lưu giữ nền nếp như vậy từ lâu lắm rồi, và nàng phải tuân thủ cái quy tắc "bất thành văn" truyền đời ấy một cách bất di bất dịch…

Chàng ân cần hỏi nàng có thích nhạc nhẹ không? Nàng e thẹn đáp qua ống nghe là… có thích! Thế nhảy vals? - Rất thích! Đi tắm biển xa nhà cả tuần? - Cũng thích luôn! Đúng là mẫu người phụ nữ quyến rũ hợp thời. Và chính chàng cũng khoái những điều đó.

Vậy là họ quyết định gặp nhau. Suýt nữa thì nàng ngất xỉu. Còn chàng chỉ biết đứng há hốc mồm… trước cuộc chạm trán bất ngờ.

Chàng chính là kẻ, hôm thứ hai đầu tuần vừa rồi, đã lôi tay nàng xềnh xệch lên phòng tổ chức cán bộ của sở, chính thức đề nghị phải tiến hành kỷ luật nàng về tội cố ý lăng mạ xúc phạm người khác, vì đã lớn tiếng xỉ vả chàng trong bãi đỗ xe dưới tầng ngầm với giọng điệu hết sức thô lỗ. Vì vậy mà lần đầu tiên trong đời chàng lên cơn nhồi máu cơ tim, buộc phải "tự trấn tĩnh" trong suốt buổi sáng giao ban nghiệp vụ quan trọng, không màng đến phòng y tế sơ cứu như các trường hợp tương tự khác…

Vậy mà nàng "quỷ cái" ấy lại còn dám khẳng định qua điện thoại, là chỉ thích nhảy điệu vals du dương và nghe… nhạc nhẹ!!! 

Truyện vui của Margarita Camona(Cuba)- Kim Dung (dịch)
.
.