Cục trưởng đi bơi

Thứ Sáu, 25/06/2021, 13:50
Ngày hè nắng nóng như thiêu như đốt và do ảnh hưởng của khí áp cao cận nhiệt đới nhiệt độ đã tăng vọt lên đến 38 độ. Khi Chủ nhiệm văn phòng Vương và Trưởng phòng nhân sự Mã đến báo cáo công việc, Cục trưởng Hà đang ngồi trên salon bọc da vừa thưởng thức trà vừa xem báo.


Cục trưởng vẻ lơ đãng nghe cán bộ cấp dưới báo cáo tình hình, cuối cùng ông trải tờ báo lên bàn nói: "Các ông nhìn xem, bài báo nói về chỗ điều dưỡng cho cán bộ rất hay! Sơn thanh thủy tú lại cách không xa thành phố và điều quan trọng là ở ngay cạnh đó có một hồ bơi rất đẹp".  

Cục trưởng cố ý ngừng một lúc. Chủ nhiệm Vương nghe rồi thấy bồn chồn: Cục trưởng không phải bỗng nhiên nói đến vấn đề này? Nhưng Trưởng phòng Mã thì hiểu rất nhanh: "Ý của Cục trưởng là muốn đi thư giãn một chút, đến đó để bơi?".        

Cục trưởng nhấp một ngụm trà ngon rồi nói: "Tôi xem quảng cáo ở trên báo và nghĩ đến khi còn nhỏ mùa hè đi chăn trâu thường rủ mấy đứa bạn nhảy xuống ao bơi lội, đúng là tuyệt vời. Bây giờ các bể bơi trong thành phố rất mất vệ sinh nên tốt nhất là trở về với thiên nhiên".

Nghe Cục trưởng nói như vậy, Chủ nhiệm Vương chợt hiểu: "Cục trưởng, hiếm thấy anh có được vẻ tao nhã như thế này, chúng tôi sẽ bàn với nhau về việc này".

Chủ nhiệm Vương lập tức thông báo cho các vị Phó Cục trưởng và các Trưởng phòng mở một hội nghị đặc biệt để triển khai ý đồ của Cục trưởng. Trong cuộc họp mọi người đều đưa ra nhưng ý kiến của mình để làm tốt công việc hoạt động bơi lội của Cục trưởng. Cuối cùng mọi người đều nhất trí là làm sao để Cục trưởng khi đi vui vẻ khi về mãn nguyện mà còn phải đảm bảo mọi vấn đề về an toàn ở hồ bơi.

Vị Chủ tịch công đoàn nói: "Cục trưởng nói rằng hồi nhỏ hay bơi lội nên bơi rất giỏi nhưng đấy là việc của quá khứ không ai biết được. Bây giờ ngồi văn phòng thiếu đi rèn luyện, người lại mập nên phải chọn mấy người bơi giỏi bơi kèm Cục trưởng. 

Trưởng phòng bảo vệ nói: "Cùng với vấn đề bảo vệ phải có bác sĩ đi kèm nhỡ xẩy ra chuyện gì thì người không có chuyên môn biết làm thế nào?".

Cuối cùng, Phó Cục trưởng đưa ra quyết định: "Cục trưởng đi bơi lần này trống giong cờ mở mọi người trong cục đều biết. Bây giờ đang là thời điểm quan trọng của việc chống tham nhũng, một khi có người báo cáo cấp trên vấn đề này thì... nên ngày đi là ngày Chủ nhật và phát cho mỗi người 100 tệ gọi là tiền chống nóng để vỗ về lòng người". Chủ nhiệm Vương mang nghị quyết cuộc họp trình Cục trưởng ký. Cục trưởng xem rồi nét mặt cau có nỏi: "Các ông nên xem khảo sát cho cẩn thận khu vực xung quanh hồ bơi và nên gắn thêm công tác từ thiện giúp người nghèo". Chủ nhiệm Vương ngây người không ngờ kế hoạch bị phủ quyết, 

Chủ nhiệm Vương thấy ý kiến của Cục trưởng không phải không hợp lý, xem ra phải nên đi khảo sát thực địa một chuyến. Ngay ngày hôm sau, Chủ nhiệm Vương đến khu điều dưỡng khảo sát theo tinh thần chỉ thị và tìm địa điểm làm công việc từ thiện xóa đói giảm nghèo.

Cuối cùng thì Cục trưởng cũng mũ áo đàng hoàng đi bơi với danh nghĩa là đi làm công tác từ thiện. Khi Cục trưởng đến hồ bơi thì thấy hồ bơi cạn khô đến tận đáy không thể bơi được. Chủ nhiệm Vương đứng ngây người như khúc gỗ: Mấy hôm trước hồ bơi còn đầy nước sao hôm nay lại cạn như vậy? Chủ nhiệm cứ đứng ngây người, Cục trưởng mồ hôi chảy ròng ròng đứng ưỡn cái bụng phệ trừng mắt nhìn ông ta, cái nhìn của Cục trưởng làm ông ta run bắn người... Ông ta thấy gần đấy có một lão nông vội đi đến hỏi mới biết là do lâu ngày bị hạn hán nên mấy hôm nay phải lấy nước hồ bơi để chống hạn...

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Triệu Nha Trân (Trung Quốc)
.
.