Cục trưởng Tinh Minh

Chủ Nhật, 02/09/2018, 08:54
Hồ Tinh Minh là Cục trưởng Cục Nhân sự của huyện, người nhờ vả ông ta đương nhiên là rất nhiều. Ông ta giải quyết công việc cho rất nhiều người, đương nhiên cũng nhận được khá nhiều phong bì đỏ. 

Mấy vị tiền nhiệm, tất nhiên là cũng giải quyết công việc cho nhiều người, cũng nhận được nhiều phong bì đỏ cảm ơn, nhưng làm chưa được mấy năm đã bị “đá lên”, không phải vì bị tố giác mà vì bị “liên can” đến những vụ án lớn của những nhân vật đã được ông cất nhắc trước đó. Riêng Hồ Tinh Minh là trụ được ở cương vị này những 10 năm liền. Ông ta nói, sở dĩ ông được như ngày hôm nay là bởi ông có cách nhận lễ mà không để lại dấu vết gì, nên chẳng bị ai phát giác được!

Hôm đó, Phó Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thịnh Cừu Nhân đến nhà Cục trưởng Tinh Minh, nhờ Cục trưởng bố trí công việc cho cậu con trai. Thực ra Cừu Nhân có thể để con trai làm việc tại công ty của mình, nhưng xét thấy hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty không cao, nên muốn đưa con trai vào một đơn vị sự nghiệp thì sẽ bảo đảm hơn, do đó mới tìm đến Cục trưởng Hồ Tinh Minh. Cục trưởng Tinh Minh nghe nói ông Cừu là người có vấn đề, lại hay ngấm ngầm thọc dao vào sườn người khác, nên không muốn “bắt tay” với ông ta. Tinh Minh tỏ ra rất khó khăn, nói: “Hiện nay có khá nhiều người đang phải giảm biên chế, tìm được việc làm khó lắm!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Nghe ông Cục trưởng nói thế, Cừu Nhân biết ngay thâm ý của Cục trưởng, kỳ thực ông Cừu cũng đã chuẩn bị sẵn một phong bì đỏ rồi, nên mọi chuyện không lấy gì làm căng thẳng nữa. Ông Cừu rút trong túi áo ra một phong bì dày cộp, đặt lên bàn, cười nói: “Cục trưởng Hồ, chỉ cần anh ra tay, chuyện gì mà không giải quyết được? Đây là chút thịnh tình, gửi anh trước, chẳng đáng là bao. Sau này…”.

Hồ Tinh Minh nhìn chiếc phong bì trên bàn, đoán chắc bên trong cũng kha khá nên đổi ý, vui vẻ nói chuyện dông dài với Cừu Nhân gần nửa tiếng đồng hồ, sau cùng cười ha hả, nói: “Trông người anh em kìa! Sao lại khách khí thế. Chuyện của con anh, để tôi nghĩ cách, anh cứ yên tâm đi! Con anh cũng như con tôi thôi mà!”.

Thấy Hồ Tinh Minh nhận lời giúp, Cừu Nhân đứng dậy cáo từ. Đang ngồi đối diện với Cừu Nhân, Tinh Minh vội đứng dậy bước tới ôm chầm lấy ông ta, hai tay vỗ vỗ vào lưng, vào ngực ông Cừu Nhân ra chiều thân thiết lắm: “Anh Cừu Nhân này, anh phải giữ gìn sức khỏe đấy!”. Cừu Nhân rất lấy làm cảm động trước thái độ thân tình của Cục trưởng, nói: “Cục trưởng Hồ, anh cũng phải bảo trọng!”. Cục trưởng Hồ cười thoải mái, buông Cừu Nhân ra, bắt chặt tay anh ta: “Thế nhé! Chúng ta đều phải bảo trọng thôi!”. Nói đoạn, tiễn Cừu Nhân ra cửa.

Cừu Nhân đi rồi, Hồ Tinh Minh quay lại bàn, mở phong bì đếm tiền. Vợ ông từ phòng trong bước ra, nói với chồng:

- Em vẫn nghe anh nói, nhân cách tay Cừu Nhân này không tốt, sao hôm nay anh lại thân thiết với lão ta thế?

- Chuyện đương nhiên mà, không thân thiết với hắn thì thân thiết với ai đây? - Cục trưởng Hồ vừa đếm tiền vừa trả lời vợ.

Vợ Cục trưởng Hồ ngạc nhiên hỏi:

- Nhưng lão ta là một gã đàn ông, sao xử sự như cánh đàn bà con gái vậy?

- Là đàn ông anh mới dám làm thế, chứ nếu là đàn bà, làm thế mà để em thấy được, em không xé xác anh ra hay sao lại còn hỏi?

- Vậy, anh là người đồng tính chắc? - Bà vợ trêu.

- Thôi đi! Em biết quá rõ mà! Sao anh lại là loại người ấy được? - Tinh Minh ranh mãnh liếc xéo vợ, cười, nói - Là anh sờ thử vào túi hắn xem hắn có mang theo máy ghi âm không đấy chứ!
Truyện vui của Du Bưu (Trung Quốc)- Trà Ly (Dịch)
.
.