Con tạo xoay vần...

Thứ Bảy, 16/05/2020, 08:30
Họ không thể nhận Sanka Sidorov vào nhà trẻ công lập nữa, bởi trẻ em quá nhiều, còn các cô giáo lại quá ít. Bà Zoia, bà ngoại của Sanka trở thành bảo mẫu mới ở nhà trẻ và Sanka được nhận vào ngay lập tức, trong nhóm trẻ nhỏ tuổi nhất.

Cha mẹ Sanka muốn ghi tên cho con học lớp trượt băng nghệ thuật ngay trung tâm thành phố, ngặt nỗi việc nhận học viên trước tuổi đến trường đã chấm dứt cách đây bảy năm. Bà Zoia liền biến thành người giữ quần áo trong sân vận động với đồng lương bán chuyên trách, khiến cánh cửa rộng mở để Sanka vào học lớp của những nhà vô địch Olympic tương lai.

Tại trường điểm cấp phổ thông, nơi đẩy nhanh việc học Anh ngữ, còn việc kiểm tra toán giống như kỳ thi vào chuyên khoa dành cho những nhà toán học thực thụ. Bà Zoia đệ đơn xin nghỉ việc trong nhà trẻ, chuyển qua làm ở chỗ trống mùa hè tại phòng thí nghiệm của trường. Tức thì Sanka được nhập học.

Minh họa: Lê Tâm.

Toán nó hơi đuối, còn khoản tiếng Anh thì tệ hơn, trong khi những giờ học thêm tại các trung tâm đào tạo lại rất đắt. Bà Zoia liền nhận trông con cho cô giáo dạy Anh ngữ và người giúp việc nhà cho giáo viên toán, trở thành “đòn bẩy” chính giúp Sanka tốt nghiệp trường điểm.

Trong kỳ thi đại học Saka làm bài dở, nhưng bà Zoia lại quan tâm đến chỗ bảo vệ đang còn trống tại nhà nghỉ dưỡng của trường Đại học Tổng hợp. Điều đương nhiên là Sanka phải trở thành sinh viên.

Khi người ta thông báo cuộc thi vào một viện nghiên cứu khoa học, cũng là lúc bà Zoia vừa học xong cấp tốc một khóa đào tạo lập trình viên nghiệp dư, chiếm một chỗ trước dàn máy tính điện tử của viện, trong khi Sanka bắt đầu viết luận án tốt nghiệp cử nhân của mình.

Công tác tại Viện Khoa học chưa được bao lâu, Sanka đã quyết định cưới vợ, còn bà Zoia chuyển sang làm nhân viên tạp vụ trong văn phòng nhà đất. Lẽ dĩ nhiên vợ chồng Sanka được cấp ngay một căn hộ vừa hoàn thiện.

Rồi vợ Sanka sinh con trai, lại nảy sinh vấn đề gửi trẻ, vì trẻ em quá nhiều còn bảo mẫu quá ít… Bà Zoia lại bắt đầu vòng quay ma thuật của mình như con tạo xoay vần, trong vai trò cô giáo mầm non với gương mặt nhiều nếp nhăn cùng dáng vẻ mệt mỏi hơn.

Truyện vui của Misa Nikonov (Nga)- Quang Phú (dịch)
.
.