Chuyện ở phòng tư vấn

Thứ Sáu, 25/10/2019, 08:38
Ở “Phòng Tư vấn nông thôn” - như chủ nhân thường thích gọi vậy - vào đầu giờ làm việc, một cô gái nhỏ nhắn độ khoảng 17-18 tuổi, với tầm vóc mảnh khảnh bước vào.

- Chào buổi sáng! Xin ông có thể cho cháu một lời khuyên không mất tiền, được không ạ? - Cô bé hỏi.

- Tất nhiên - Nhà tư vấn trả lời và thích thú nhìn cô gái.

Bởi nhà tư vấn cũng như mọi người, chính họ cũng thích ngó nghiêng đây - đó…

- Cháu muốn biết người ta chia tài sản sau khi ly hôn như thế nào? Như cháu viết đây này: Luật sẽ phân xử ra sao với những món quà cưới, đó có là tài sản chung không nếu chúng được tặng trước lúc hôn lễ? Còn với căn hộ thuê của nhà nước, cũng như với các đồ vật mà cặp vợ chồng đem tới thì sao?…

Minh họa: Lê Tâm.

Trên mảnh giấy nhỏ, được viết một cách nắn nót với nét chữ con gái, còn hàng đống các câu hỏi khác, mà đúng ra chúng sẽ làm phức tạp thêm rất nhiều khi ly hôn.   Nhà tư vấn cố gắng giải thích cặn kẽ mọi điều, còn cô gái ghi các câu trả lời vào một quyển sổ có bìa màu hồng. Sau rốt, khi đã hỏi xong tất cả những vấn đề quan tâm, nữ khách hàng gấp cuốn sổ lại, không quên cảm ơn và xin phép ra về.

Nhà tư vấn không thể kiên nhẫn thêm được nữa, liền hỏi:

- Thế cô bao tuổi rồi?

 - Tròn 18, thưa ông!

 - Ở tuổi cô mà đã ly dị liệu có quá sớm không? “Mỗi cây mỗi hoa mỗi  nhà mỗi cảnh”, không phải ly hôn là phương cách tốt nhất đâu. Hay là những tin tức này cô hỏi hộ cho người khác?

 - Hỏi cho… em - Cô bé e thẹn đáp - Nhưng em có ly dị đâu; mà ngược lại là đằng khác. Tối mai chính thức là ngày em làm đám cưới…

Truyện vui của Jozef Grouhal (Slovakia)- Quang Long (dịch)
.
.