Chọn quan tham

Thứ Bảy, 30/12/2017, 08:07
Hôm qua Bí thư Đảng ủy xã Đại Cổ họ Mã lên huyện dự một cuộc họp bàn về việc chống tham nhũng. Trong cuộc họp, Bí thư Huyện ủy nói rằng, Đảng bộ các cơ sở phải tăng cường công tác chống tham nhũng, trong công tác này phải có một báo cáo điển hình về hành vi tham nhũng. Theo như sự chỉ đạo của ông Bí thư Huyện ủy thì chẳng khác gì chọn một vị quan tham.

Mã Bí thư về xã truyền đạt tinh thần hội nghị của huyện, các cán bộ xã nghe mà trợn tròn mắt ngạc nhiên: Xưa nay chỉ nghe thấy chọn người lao động gương mẫu, người tiên tiến, có bao giờ nghe thấy chọn quan tham đâu, nên trong cuộc họp không có ai dám mở mồm.

Mã Bí thư đành phải chỉ định từng người, đầu tiên ông ta chỉ vào Trưởng thôn Long, nói: “Ông xem việc này nên làm như thế nào?”. Trưởng thôn Long vội chống chế: “Tôi còn chưa nghĩ ra”. Mã Bí thư lại quay sang hỏi Phó Bí thư Triệu thì Phó Bí thư Triệu nói: “Bí thư nói thế nào tôi làm theo thế”. Mã Bí thư hỏi người khác, người đó cũng nói tuân theo chỉ thị của Mã Bí thư.

Họ đều là những kẻ ranh mãnh. Mã Bí thư tức giận: “Các ông đều sợ đắc tội, đùn đẩy tội cho tôi - Nói xong ông ta nâng tách trà uống một hơi nhưng cái tách nhỏ chỉ còn bã chè. Đặt cái ly xuống, ông ta gọi - Lão Tạ đâu?”.

Minh họa: Lê Tâm.

Lão Tạ là tạp công làm hợp đồng chuyên đun nước uống. Nghe Bí thư gọi, lão Tạ từ bên ngoài vội vào rót nước cho Bí thư, Phó Bí thư và mấy cán bộ trong cuộc họp, rót nước xong lão cầm bao thuốc mời mỗi người một điếu. Khi đặt bao thuốc vào chỗ cũ, ánh mắt của lão dán vào cái gạt tàn đặt trước mặt Mã Bí thư: Trên cái gặt tàn có một điếu thuốc ai đó chỉ hút hai ba hơi rồi bỏ, vẫn còn rất dài, lão Tạ rất nhanh vớ lấy điếu thuốc dở rồi đi nhanh ra ngoài. Tất cả những người có mặt trong cuộc họp đều nhìn thấy hành động của lão Tạ và mọi ánh mắt đều đổ dồn về lão.

Tôi nghĩ ra rồi…- Vị cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền nói - Chi bằng chúng ta chọn ngay lão Tạ đi, lão ta có hành vi tham ô! Có một buổi tối tôi đi công tác về, tôi thấy lão kéo một xe cải tiến củi mang về nhà. Tuy tôi chỉ nhìn thấy có một lần nhưng khẳng định ông ta còn nhiều hành vi tham ô khác mà chúng ta chưa phát hiện ra.

Phó Bí thư Triệu cũng nói:

- Ông ta lấy củi của công, tôi không nhìn thấy nhưng tôi biết ông ta thường lấy trà mang về nhà. Có một lần tôi đi ra sau nhà bếp, thấy lão ta lén lút đưa cho bà vợ một cái làn, trong toàn thức ăn và trà.

Nghe hai người nói về lão Tạ, mọi người mắt sáng lên, hưởng ứng: “Đúng, đúng, nên chọn lão Tạ làm điển hình”. Mã Bí thư chau mày nói: “Nhưng lão Tạ không phải là cán bộ, không phải là công chức, ông ta chỉ là người làm hợp đồng”. Lúc này Trưởng thôn Long mới nói: “Như vậy cũng dễ thôi, vừa rồi ta mới nhận một số công chức nên có thể làm giấy tờ xác nhận ông ta là công chức là được chứ gì?”. Phó Bí thư nói: “Đúng, chỉ có làm như vậy thôi, làm giấy tờ coi ông ta là một cán bộ xã, giấy tờ này chỉ là mang lên báo cáo với huyện, không để cho ai biết”.

Đúng cách này là hợp lý, xã đề bạt một cán bộ chỉ là chuyện nhỏ, Mã Bí thư gật đầu và các giấy tờ được làm rất nhanh, bổ nhiệm lão Tạ thành Phó phòng Hành chính. Tài liệu báo cáo về cán bộ tham nhũng được gửi lên huyện và huyện đưa hình thức kỷ luật là miễn chức “Phó phòng với cán bộ Tạ”. Mọi việc suôn sẽ, tất cả đều vui, Mã Bí thư kéo mọi người ra nhà hàng tổ chức ăn mừng thắng lợi.

Không lâu sau, xã có khách, khi phát hiện thấy hết nước, Mã Bí thư gọi lão Tạ nhưng không có ai trả lời. Phó Bí thư xuống nhà bếp nhưng không thấy bóng dáng lão Tạ đâu, khi xuống Phòng Hành chính thì thấy lão Tạ đang ngồi trên ghế, lim dim mắt.

Phó Bí thư bực tức nói: “Sao ông không đun nước, khách đến mà phích không có giọt nước nào”. Lão Tạ chậm rãi nói: “Tôi đã là công chức chính thức rồi, việc gì phải đi hầu hạ các ông?”. Hóa ra là quyết định kỷ luật chỉ miễn chức “quan” nhưng bảo lưu “công chức” nên lão Tạ nghiễm nhiên là công chức chính thức của xã.

 Phó Bí thư không biết nói gì, lên báo cáo tình hình với Mã Bí thư, Mã Bí thư tức giận chỉ mặt răn đe lão Tạ: “Ông Tạ, ông muốn gì, vậy ông có muốn làm không?”. “Ông định làm gì tôi?- Lão Tạ đứng thẳng người, ưỡn ngực nói - Tôi là quan tham tôi còn sợ gì nào?”. 
Truyện vui của Hoàng Thắng(Trung Quốc)- Thiêm Nguyễn (dịch)
.
.