Chỉ vì một câu nói

Thứ Bảy, 28/12/2019, 08:11
Artur là một cổ động viên nhiệt thành của đội bóng AS Roma. Cứ có trận đấu của AS Roma là anh không quản ngại nắng mưa hay đường xa mà phải nhất quyết có mặt tại sân để cổ vũ một cách cuồng nhiệt nhất. Tình yêu dành cho đội bóng AS Roma đã ngấm vào máu của Artur ngay từ hồi nhỏ, vì cứ theo như bố anh nói thì Artur nhớ được tên của các cầu thủ trước khi nhớ được tên ông bà của mình.

Tình yêu dành cho AS Roma của Artur "máu lửa" như thế nào thì lòng căm ghét của anh đối với Juventus cũng "sâu cay" như thế. Mà không hiểu quỷ thần quở phạt thế nào mà suốt mùa giải đó, AS Roman lần nào gặp Juventus cũng thua. May mắn là Artur còn trẻ và khoẻ mạnh, nếu không thì anh đã bị đau tim đến mấy lần sau khi xem hai đội đá bóng.

Một ngày nọ, Artur vì say rượu mà ngủ quên nên lỡ mất trận đấu giữa AS Roma và Juventus. Vì đinh ninh rằng AS Roma đã thua, vẫn còn đang trong cơn say nên Artur mấy lần nhấc điện thoại lên gọi cho ông huấn luyện viên đội Juventus để chửi cho đỡ giận. Nhưng Artur không biết số điện thoại của ông ta, cho nên anh mới gọi cho khách sạn nơi mà đội Juventusđang ở.

Minh họa: Ngô Xuân  Khôi.

"Alô! Cho tôi nói chuyện với ông Huấn luyện viên trưởng của đội Juventus được không?".

Người nhân viên lễ tân nhã nhặn trả lời: "Xin lỗi anh, tôi không thể làm theo yêu cầu của anh được!".

"Tại sao lại không cơ chứ?!" - Artur xẵng giọng.

"Dạ, bởi vì đội Juventus đã thua và lên xe về ngay từ tối qua rồi ạ!".

Sau một lúc im lặng vì quá ngạc nhiên, Artur mới nói vào ống nghe: "Cảm ơn anh. Tôi dập máy đây!".

Buổi chiều hôm đó, Artur lại gọi điện cho khách sạn để đề nghị gặp Huấn luyện viên trưởng đội Juventus.

"Thưa anh, đội Juventus đã thua và lên xe về ngay từ tối qua rồi ạ! - Người nhân viên lễ tân vẫn nhã nhặn trả lời, tuy rằng giọng nói của anh ta có phần cứng nhắc hơn hồi sáng - Anh có nghe rõ tôi không ạ?".

Artur dài giọng: "Rất rõ! Cám ơn anh! Tôi dập máy đây!".

Tuy vậy, đến nửa đêm hôm đó, Artur lại một lần nữa đến khách sạn để yêu cầu được nối máy đến Huấn luyện viên trưởng đội Juventus.

Người nhân viên lễ tân hét lên: "Anh bị điếc à?! Tôi đã nói với anh ba lần rằng đội Juventus đã thua và lên xe về ngay từ tối qua rồi còn gì nữa!".

"Tôi nghe thấy anh rất rõ rằng đội Juventus đi về rồi!".

"Nghe thấy thế rồi sao anh cứ gọi cho chúng tôi mãi thế?!".

"Chỉ vì tôi thích nghe anh nói câu "Đội Juventusđã thua và lên xe về ngay từ tối qua" thôi!" - Artur nói với giọng hồ hởi chưa từng thấy.
Truyện vui của Nicolo Ariosto(Ý)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.