Chẳng hơn gì tôi đâu

Thứ Ba, 17/04/2012, 09:00

Một thủy thủ xăm bản đồ thế giới trên lưng và rất thuộc vị trí từng nước trên lưng mình. Anh ta bị bệnh, đi khám. Bác sĩ hỏi:
- Anh thấy khó chịu ở đâu?
- Thưa, ở Paris ạ!

1.

Anh nọ nằm trong bệnh viện và được vị giáo sư bác sĩ giới thiệu với các sinh viên:

- Các anh chị thấy ở đây có một ví dụ về tính thiểu năng ở não. Các anh chị hãy quan sát kỹ các đặc điểm đặc trưng như cái mũi to gồ, mắt có nhử, khuôn mặt nhăn nhúm…

Người bệnh ngắt ngang lời giáo sư:

- Này, ông biết không, ông trông cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn tôi đâu!

2.

- Thưa bác sĩ, chắc ngài chẩn đoán nhầm bệnh của tôi, vì trước khi tới đây tôi đã khám ở rất nhiều bác sĩ và kết quả đều khác.

- Cũng có thể như vậy, nhưng việc mổ tử thi sẽ chứng minh là tôi đúng.

3.

Bệnh nhân băn khoăn:

- Bác sĩ, xin ông làm ơn cho biết, có thật cần thiết phải mổ tốn kém như vậy không? Vì rằng tôi còn phải nuôi vợ và mấy đứa con nữa.

- Tôi cũng vậy, ông bạn ạ, tôi cũng vậy! - Bác sĩ trả lời.

4.

Bệnh nhân:

- Bác sĩ ơi, tôi bị đau họng.

- Anh hãy lại gần cửa sổ và thè lưỡi ra.

- Để làm gì? Họng tôi sẽ bớt đau chứ?

- Không, đơn giản vì tôi ghét thằng cha hàng xóm của tôi.

5.

Người bệnh nói với bác sĩ:

- Ông có cách nào giúp tôi giảm trọng lượng xuống không?

- Rất dễ, quý bà hãy luyện tập leo núi cùng người giúp việc.

Ba tháng sau, tại nhà bác sĩ.

- Thưa bác sĩ, tôi đã làm đúng như lời dặn của ông.

- Kết quả ra sao?

- Người hầu của tôi bị giảm 9 kilôgam khi kéo tôi lên dốc trong vòng ba tháng đó.

6.

Bệnh nhân:

- Thưa bác sĩ, tôi bị bệnh mất ngủ. Đêm hôm qua tôi không tài nào nhắm được mắt.

 - Thế thì chẳng có gì là lạ cả, không nhắm mắt thì làm sao mà ngủ được.

7.

Ở một bệnh viện quá tải, cô y tá xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh báo cáo với bác sĩ:

- Bác sĩ ơi, bệnh nhân nằm dưới đất ở đằng kia huyết áp tăng cao và mạch nhanh quá!

Sau khi quan sát cô y tá thực hiện y lệnh trong tư thế… ngồi chồm hỗm, bác sĩ nói với cô rằng:

- Cô nên quỳ gối. Cô ngồi như vậy mà bệnh nhân chưa bị lên cơn nhồi máu cơ tim là may lắm đó!

8.

Vợ bác sĩ sản nói với chồng:

- Thôi thì cũng cứ cho như lời anh nói đi: Anh hành nghề chuyên môn giống như anh thợ sửa xe làm công việc của mình. Nhưng em không thể tin anh, có anh thợ sửa xe nào lại có đôi mắt sáng ngời, sôi nổi khi mô tả những cái đệm ghế anh ta nhìn thấy trong ngày.

9.

Bác sĩ giải phẫu nói với cô trợ lý gây mê:

- Nhớ chỉ dùng nửa liều thuốc mê cho bệnh nhân này thôi. Tôi muốn hắn nghe được tiếng tôi nói khi mổ.

- Làm được, nhưng để làm gì?

- Hắn nguyên là thanh tra thuế đã gây nhiều phiền hà phạt tôi năm ngoái. Tôi định giữa lúc mổ sẽ kêu lên: "Tôi rơi mất một bên kính áp tròng rồi!". Nếu cô y tá phụ mổ xin tìm, tôi sẽ đáp: "Không có kính, tôi sẽ không nhìn được quá hai bước chân. Thôi, tốt nhất ta ra chỗ đo khám mắt. Có thế tôi mới yên tâm".

10.

Ông bác sĩ giải phẫu đã già lắm rồi mới cưới cô vợ thật trẻ. Đêm tân hôn, nàng nũng nịu nói với ông chồng già:

- Em không dám có lời khuyên với mình, nhưng nhắc mình vốn là nhà khoa học sống có nguyên tắc: Đối với những ca quan trọng, mình nên mời thêm… trợ lý

Đức Giang (biên soạn)
.
.