Cao thủ dân gian

Thứ Năm, 01/06/2017, 14:41
Trong ngày lễ hội, quảng trường văn hóa tổ chức hoạt động trình diễn tài năng quần chúng, mọi người đều được tự do tham gia. Bất cứ ai, nếu có tài năng gì thì đều có thể lên sân khấu trình diễn, nếu giỏi đều được nhận thưởng.

Hoạt động vừa bắt đầu đã có người có tài lạ lên trình diễn và được thưởng. Đó là một gã bán thịt ở chợ Cửa Nam. Gã có biệt hiệu "Một Nhát Dao". Nhiều năm làm nghề bán thịt đã khiến gã rèn luyện được tuyệt chiêu: Đã cắt miếng thịt thì cần 1kg sẽ đúng 1kg, không bao giờ là 0,99kg. Gã lên sân khấu trình diễn, nhát nào thành công nhát đó. Cả 5 vị giám khảo đều gật gù cho Một Nhát Dao điểm cao và gã được nhận thưởng 2000 nhân dân tệ.

Thế là cả quảng trường sôi động, người ta đua nhau lên trổ tài. Đến gần cuối cuộc chơi, một ông gần 50 tuổi bước lên sân khấu, nói ông ta có biệt tài nếu đưa một tập tiền 100 đồng (mệnh giá lớn nhất của đồng nhân dân tệ) vào phong bì, ông ta chỉ cần cầm phong bì trong tay, không cần xem, không cần đếm, đã biết ngay chính xác bên trong có bao nhiêu tiền, không hơn không kém 1 tờ.

Người dẫn chương trình bèn lấy một xấp tiền 100 đồng bỏ trong phong bì, đưa cho ông ta. Quả nhiên, vừa cầm trong tay, ông ta đã nói ngay: Một ngàn rưởi.

Một vị giám khảo còn chưa phục, bèn nhét vào phong bì 3.300 đồng, ông kia vừa cầm đã nói luôn, lần này lại đúng!

Minh họa: Lê Tâm.

Mọi người đều phục tài. Mấy vị giám khảo đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Một vị hỏi: "Có phải ông làm việc ở ngân hàng không?". Ai cũng nghĩ chỉ có người suốt ngày tiếp xúc với đồng tiền mới có được tuyệt chiêu ấy.

Ông kia chỉ cười cười, không đáp. Khi phát thưởng, một vị giám khảo lại muốn ông ta trình diễn lần nữa, bèn xoay người rút bớt mấy tờ, đưa số tiền còn lại cho ông ta:

- Bây giờ ông thử nói xem, nói đúng thì tôi mới trao hết tiền thưởng cho ông!

Ông kia cầm xấp tiền, chớp chớp mắt ngần ngừ. Vị giám khảo hỏi lại:

- Thế nào?  Ông không đoán được à?

Vị "thí sinh" tỏ vẻ lúng túng:

- Thử cách này thì tôi không dám chắc, anh có thể bỏ tiền vào phong bì được không, hay bỏ vào túi lì xì cũng được!

Mấy vị giám khảo nhìn nhau, dường như họ có vẻ hiểu ra. Quả nhiên, sau đó người ta mới phát hiện, người có biệt tài ấy là một ông quan tham vừa ra tù.
Truyện vui của Lỗ Hữu (Trung Quốc)- Nguyễn Hữu Thăng (dịch)
.
.