Bí mật của vợ

Thứ Năm, 06/07/2017, 08:11
Sau khi cô vợ Susane đã mang thai sang tới tháng thứ tám, anh chồng Henry bị "cách ly", chỉ còn có cách nằm ngủ một mình trên sàn để tránh cho đầu óc đỡ bức xúc, chân tay đỡ ngứa ngáy và cũng để tránh phạm phải sai lầm khó có thể tha thứ, bởi vì nếu nằm ngủ chung giường với vợ thì rất khó tránh khỏi cái sự sai lầm tai hại ấy.

Vài đêm trôi qua, một hôm trước khi lên giường nằm nghỉ, Susane liếc nhìn Henry, thấy anh chồng đáng thương đang nằm dưới sàn, hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn như một con sâu, mắt mở thao láo ngó suông lên trần nhà, có lẽ khát vọng đang tràn đầy trong lòng.

Minh họa: Lê Tâm.

Thấy chồng trong trạng thái tâm tư như vậy, Susane cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy. Đắn đo một lúc rồi Susane nhỏm dậy, quyết định mở tủ, lôi chiếc ngăn kéo cao nhất, lấy ra một tờ giấy bạc năm mươi đô la, sau đó gọi Henry dậy, thì thầm:"Này anh yêu, hãy xem bộ dạng sầu não của anh kìa! Đây là năm mươi đô la, hãy cầm lấy và chạy sang nhà Lisa, cô hàng xóm cạnh nhà mình ấy! Đưa tiền cho Lisa và anh sẽ có thể được vui vẻ với cô ấy một trận suốt đêm nay, em chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý… mà chỉ có một lần này thôi đấy nhé, nhớ chưa? Sẽ không có lần thứ hai cho anh đâu, thôi cầm tiền và mau đi đi và đừng quên trở về nhà trước khi trời sáng!".

Quá bất ngờ, Henry trợn tròn mắt, kinh ngạc, tự véo vào tai hai cái xem mình có nằm mơ không rồi sợ vợ bất ngờ đổi ý, anh ta chộp lấy tờ tiền, nhanh chóng biến mất sau cửa.

Nhưng chỉ mấy phút sau đã thấy Henry quay trở về, mặt ỉu xìu đưa tờ tiền trả lại cho vợ, thất vọng nói: "Lisa không đồng ý. Cô ây chê ít tiền, bảo phải đủ sáu mươi đô la thì hẵng ở lại".

Susane tức giận, mặt đỏ tía: "Cái con mụ xấu xa, đáng ghét này… cái lần cô ta mang thai trước đây, chồng cô ta cũng đã sang với em… nhưng lần ấy, em chỉ cầm của anh ta có đúng năm mươi đô la thôi!".

Truyện vui của Samantha Lussen (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.