Âm mưu thâm độc

Thứ Hai, 25/12/2017, 11:28
Sớm chủ nhật hằng tuần, Mactin và vợ là Loren vẫn thường ngồi trong vườn hoa trước nhà uống trà. Sáng hôm nay, Loren vừa nhấm nháp cà phê vừa lặng lẽ xem báo. Khi ánh mắt cô nhìn vào một đề mục nổi bật trong tờ báo, mặt cô bỗng biến sắc, ly cà phê rơi đánh choang xuống đất vỡ tan.

Mactin vội đứng dậy bước đến bên vợ:

- Có gì thế em? Em bị mệt à?

Loren nói để che giấu tâm trạng của mình:

- Không, không có gì đâu, có thể đêm qua em không ngủ được nên hơi mệt, nghỉ một lúc là bình phục thôi - Nói xong cô ta khó nhọc đứng lên trở về phòng. Mactin nhìn theo vợ với ánh mắt hoài nghi.

Cả ngày hôm đó Loren đóng cửa phòng, đọc đi đọc lại bài báo, càng đọc nỗi sợ hãi càng tăng.

Nội dung bài báo là cảnh sát đang truy tìm một người mắc bệnh tâm thần được mệnh danh là "con quỷ Pitơ". Từ khi trốn khỏi bệnh viện, không đầy một tuần hắn đã giết chết 6 người phụ nữ vô tội. Sau khi giết họ, hắn còn băm vằm thân thể họ vứt vào thùng rác. Ngoài ra cảnh sát cũng cho biết những người phụ nữ bị giết hại có những điểm tương đồng: Tuổi tác na ná như nhau và đều có mái tóc dài màu đỏ…

Sở dĩ Loren quan tâm đến bài báo này vì cô không những là người có mái tóc dài màu đỏ, mà điều quan trọng hơn, "con quỷ Pitơ" đã từng là người tình của cô.

Minh họa: Thành Chương.

Hai năm trước, trong một lần đi du lịch trượt tuyết, cô quen một người thanh niên tên là Pitơ. Hồi đó cô vừa ly hôn người chồng cũ. Một lần, trong khi trượt tuyết, cô không may bị ngã xuống khe sâu và Pitơ đã kịp thời đến cứu cô rồi đưa cô về khách sạn. Pitơ là sinh viên đại học mỹ thuật, anh ta có mái tóc dài, tính cách rất phóng đãng. Đêm hôm đó Pitơ ở lại phòng của Loren và hai người đã điên cuồng mây mưa với nhau.

Sau chuyện này, khi biết tuổi của Pitơ cô mới giật mình vì cô hơn Pitơ những 15 tuổi. Sự chênh lệch tuổi gần như là mẹ con này khiến Loren thấy có điều gì đó không ổn, và khi Pitơ nói muốn kết hôn với cô, cô đã kiên quyết từ chối. Nhiều lần Pitơ nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác và cả đời này anh ta chỉ yêu mình cô mà thôi.

Loren rất cảm động nhưng cô không thể tiếp nhận tình yêu của Pitơ. Để cho Pitơ hết hy vọng, cô vội vàng kết hôn với Mactin. Sau khi nghe tin Loren lấy chồng, Pitơ thất vọng đến phát điên và phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Tin này đến tai Loren làm cho cô suýt ngất. Cô hận mình đã làm hại Pitơ.

Đọc bài báo, Loren cảm thấy sợ và tuyệt vọng vì Pitơ đã trở thành tên sát nhân điên cuồng. Cô thật sự không dám tin một con người hiền lành như Pitơ chỉ sau một đêm lại trở thành một con người tàn ác như vậy!

Sáng hôm sau, Loren không xuống ăn sáng nên Mactin phải đích thân mang điểm tâm và báo mới đến tận phòng cho vợ. Khi chồng đi ra khỏi phòng, Loren vội vớ lấy tờ báo mở ra xem. Quả nhiên lại có một bài báo viết về vụ giết người nữa của Pitơ.

Bài báo nói tối hôm qua cảnh sát phát hiện xác một người phụ nữ bị băm nát ở một nơi cách thị trấn Lămbua không đầy 20km. Người bị hại vẫn là người có mái tóc đỏ và dài. Có điều đặc biệt, cũng tối hôm qua tòa báo nhận được một cú điện thoại, người gọi đến tự xưng là Pitơ. Người đó nói mục tiêu tiếp theo của anh ta sẽ là người cuối cùng. Đây mới là người mà anh ta thật sự muốn giết. Xem đến đây Loren run bắn người.

Tối hôm đó, Loren uống thuốc độc tự sát trong phòng của mình.

Mactin phá cửa vào phòng, khi nhìn thấy Loren nằm chết trên giường, ông ta không biểu lộ một chút đau khổ hay hoảng hốt mà bắt đầu lục lọi căn phòng. Ông ta tìm cái gì đấy nhưng tìm khắp nơi mà không thấy. Khi ông ta đang thừ người chau mày suy nghĩ thì  ông ta giật mình phát hiện trong phòng đã xuất hiện một người nữa.

"Pitơ!" - Mactin vô cùng hoảng hốt kêu lên. Pitơ như một hồn ma từ trong bóng tối đi ra giọng lạnh lùng: "Thế nào, có phải ông đang tìm vật gì đó quan trọng lắm phải không?".

Mactin chỉ đứng trố mắt nhìn, không thốt được ra lời.

Pitơ nói: "Đáng tiếc là ông đã chậm một bước rồi. Trước đây nửa giờ, khi tôi trèo tường vào đây, tôi cũng không ngờ rằng Loren đã tự sát. Mới đầu tôi cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Loren phải tự sát. Sau khi tôi phát hiện hai tờ báo ở đầu giường, tôi mới tỉnh ngộ và biết rằng đây là một âm mưu, mà người bày đặt âm mưu không phải ai khác, đó chính là ông".

Mactin nói: "Mày nói láo, tao… bày đặt âm mưu gì?". Pitơ rút từ sau lưng ra hai tờ báo: "Ông giải thích thế nào về hai tờ báo này. Trong hai bài có liên quan đến tôi, cái gì là "con quỷ Pitơ?", cái gì là "giết hại phụ nữ tóc đỏ?", nghe ra thật quái gở, đây đều là do ông bịa đặt ra cả.

Trên thực tế, tôi có nằm viện nhưng hai tháng sau tôi đã hồi phục và xuất viện. Tôi là một người rất ghét nói đến bạo lực. Không nghi ngờ gì nữa, ông đã hao tổn nhiều công sức để tạo ra hai bài báo này, nó chỉ có một mục đích là bức Loren đi đến đường cùng.

Mactin vừa nghe Pitơ nói vừa sợ hãi đi giật lùi. Khi đến sát cái bàn, ông ta bất ngờ chộp lấy con dao gọt hoa quả giơ lên, cười điên cuồng: "Không sai chút nào, đúng là tao muốn bức Loren đi đến đường cùng. Hai tờ báo đó tao đã thuê người in ra. Tao biết chuyện của mày với Loren là tao đã lén xem quyển nhật ký của cô ta.

Có thể nói, cái ý định giết Loren xuất hiện trong đầu tao sau khi tao xem xong quyển nhật ký ấy. Sáng hôm qua, khi nhân viên bưu điện đưa báo đến, tao đã tráo tờ báo của tao vào đó. Để cho Loren tách biệt với thế giới bên ngoài, tao đã cắt bỏ dây ăng ten tivi của phòng cô ta. Cũng vừa hay hôm qua là chủ nhật, người giúp việc không đến làm cho nên Loren chỉ có thể xem tin tức trên báo chí mà thôi.

Tao cũng không ngờ sự việc lại tiến triển thuận lợi như thế. Bây giờ nói cho mày biết, những điều này tao cũng không sợ, nếu tao không làm như thế thì đời tao làm gì có được tài sản của Loren". Pitơ cười lạnh lùng: "Ông nghĩ rằng ông chắc chắn có được tài sản của Loren à?".

Mactin đắc ý nói: "Đương nhiên rồi, tao đã từng làm cố vấn tài chính cho Loren, nếu việc gì không chắc chắn, Mactin này không bao giờ làm". Pitơ như không thể chịu nổi kêu lên: "Trời ơi, ở đời sao lại bất công như thế! Tôi yêu Loren mà không có được cô ấy, còn ông thì dễ dàng lừa được Loren mà lại dễ dàng bắt cô ấy phải chết".

Mactin vẻ mặt giận dữ nói: "Chỉ có mày là thằng si tình ngu ngốc mới yêu cô ta. Nếu bây giờ mày muốn có được cô ấy, tao sẽ tác thành cho hai người, để cho mày đi sang thế giới bên kia cùng với cô ấy".

Nói xong, Mactin giơ cao con dao nhằm Pitơ lao đến. Mactin không những cao hơn Pitơ một cái đầu mà thân thể cũng lực lưỡng hơn nhiều. Khi Mactin tới gần thì Pitơ bỗng rút trong người ra khẩu súng chĩa thẳng vào ngực Mactin. Mactin bị bất ngờ, sững người lại, tay cầm dao như cứng đờ trong không trung.

 Pitơ nhìn Mactin, giọng đau khổ: "Tôi đã nói rồi, tôi không thích bạo lực. Tôi đến đây chỉ ôm ấp một điều là được nhìn thấy Loren lần cuối rồi tìm một nơi yên tĩnh, dùng khẩu súng này kết thúc đời mình". Mactin mặt trắng bệch, toàn thân run run: "Pitơ, đừng làm liều, chỉ cần mày muốn tao sẽ chia cho mày một nửa tài sản của Loren". Pitơ trừng mắt nhìn Mactin: "Không, tôi không cần bất cứ thứ gì, tôi chỉ cần Loren sống lại thôi!".

 Trước khi tiếng súng trong tay Pitơ nổ vang, Mactin cũng muốn Loren sống lại...
Alfred Hitchcock (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.