Cốc bia và bộ sách giáo khoa

Thứ Bảy, 04/06/2016, 08:00
Các buổi chiều, nhất là các buổi chiều mùa hè, người bình dân ta đã có thói quen, có cái thú uống bia. Uống ở quán vỉa hè với bạn, vài ba vại mỗi người, trong chừng 30, 40 phút (để còn về cơm nước); uống ở quán cóc ven đường dưới tán cây đầu làng, có khi hứng lên, còn thêm chén rượu. Người nào sẵn tiền hơn, thì rủ nhau vào nhà hàng hẳn hoi, dăm người, có khi hết một thùng bia chai, một thùng bia lon, với 60, 90 phút, với vài ba đĩa... cũng đã là thường.


Một cuộc bia hơi như trên trung bình, mỗi người hết 40.000đ trở lên.

Một cuộc bia chai như thế, trung bình mỗi người hết ngót 100.000đ.

Hầu hết người uống xong, khi về đến nhà, là dân công chức ăn lương thì lướt qua mấy đề mục báo, đến đón con đón cháu cũng nhỡ nhàng rồi, cái ông hăng hái giúp vợ nấu cơm là hiếm lắm. Nếu là dân thợ cày làm ruộng hay thợ nề thợ sắt, thì chả đọc đạch gì, đun được nồi cám lợn, tắm táp được cho con cho cháu quấy quá, thế là quý lắm rồi.

Chuyện thường là vậy; chuyện hơi không bình thường là có cuộc uống nhiều hơn, mất nhiều thì giờ và tiền hơn, mất lời ra tiếng vào ồn ĩ hơn... và có người mất/ vơi tình với bạn, với gia đình nữa.

Biết cả đấy, tỉnh ra là ngộ được cả đấy. Nhưng thói quen mất rồi, một mình mình mà sửa được a?

Tháng tám tháng chín hằng năm, mọi nhà chuẩn bị cho con cháu vào năm học mới. Có nhà sắm quần áo cho trẻ như đón Tết, nhiều nhà không thế được, chỉ lo tiền mua sách giáo khoa cho con cháu thôi.

Mỗi bộ sách giáo khoa (SGK) cho một lớp trong năm học 2015-2016 này có giá là: lớp 1: 69.7000đ;  lớp 2: 71.500đ; lớp 3: 76.500đ; lớp 4: 102.800đ; lớp 5: 102.800đ; lớp 6; 97.700đ; lớp 7: 114.500đ; lớp 8: 124.200đ; lớp 9: 114.500đ; lớp 10: 95.100đ; lớp 11: 91.600đ; lớp 12: 93.500đ...

Ghi chú 1:  Với các lớp THPT - 10, 11, 12 nếu cháu nào học chương trình nâng cao thì có nhiều hơn tí chút.

Ghi chú 2: Giá bán/ mua SGK trên do Bộ Giáo dục - Đào tạo đề xuất, Bộ Tài chính thẩm định, chấp thuận.

Cũng đã có chuyện thường xảy ra là: nhiều người (tất nhiên, có cả những vị hay uống bia buổi chiều kia) kêu rằng SGK bán đắt quá, con nhà nghèo không mua được(!). Tìm hiểu sơ sơ, tôi biết: ở thành phố, thị xã, thị trấn... cũng có nhà mua cho con cháu học một lớp mà 2 bộ SGK, một bộ để học tại trường lớp, một bộ học ở nhà, đã thế, còn mua cả các sách đọc thêm, sách tham khảo. Tôi băn khoăn: cháu dùng thế nào? Có phải mua nhiều vậy là "phí" không?

Mẹ cháu trả lời: Sao mua sách học cho con mà "phí" được? Tôi lại tìm hiểu nữa, thì được biết: Cũng có một số học sinh nghèo, mỗi tuần chỉ đến lớp được 2/3 hoặc 1/2 số buổi học vì còn phải ở nhà giúp việc cho cha mẹ ông bà. Hỏi: Sao cháu vẫn lên lớp được? Cháu bẽn lẽn thưa: Cô giáo giấu nhà trường cho cháu ở nhà đấy, cháu học theo SGK thôi, thi vẫn được mà.

Tôi không dám nói chuyện đắt và rẻ với SGK, nhất là khi nhớ rằng những người làm ra nó đã phải công phu thế nào, người dùng nó là lớp lớp con cháu chúng ta đã lớn lên nhờ nó thế nào...

Nhưng tôi có thể nhắc ai đó về chuyện đắt và rẻ khi tuần nào cũng có chí ít là một cuộc bia (rượu) chứ? Cho tôi xin lỗi một số rất ít người đôi khi cũng nhờ li rượu, cốc bia, tách cà phê... mà thăng hoa, mà sáng tạo nha! 

Nguyên An
.
.