Wuhan Zall FC: Câu chuyện đội bóng tha hương

Thứ Ba, 10/03/2020, 08:46
Ngày 30/1, các cầu thủ cùng ban huấn luyện Wuhan Zall (Vũ Hán Trác Nhĩ) đặt chân đến Malaga, Tây Ban Nha để bắt đầu chuyến tập huấn trước mùa giải mới 2020. Vào thời điểm đó, dịch COVID-19 đã bắt đầu ở Trung Quốc, với tâm dịch nằm ở TP Hồ Bắc. Có lẽ không một thành viên nào của Wuhan Zall tưởng tượng ra được rằng chuyến tập huấn của họ lại kéo dài đến thế.


Những con người bị cô lập

Wuhan Zall đang đóng quân tại Quảng Châu, cách TP Hồ Bắc 600 dặm về phía Bắc, khi dịch COVID-19 bùng phát bắt đầu từ chợ hải sản Huanan. Khi họ đặt chân đến Malaga, các nhân viên y tế đã chờ sẵn và đảm bảo rằng họ không gặp vấn đề gì về sức khỏe sau những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Một thông báo chính thức được chính quyền Andalusia công bố để trấn an người dân về một “nhóm người đến từ Vũ Hán” vừa đến.

Nhưng vào những ngày này, bóng đá hay các cầu thủ chỉ là chuyện nhỏ. Tỉnh Vũ Hán rộng gấp 5 lần vùng Greater London, giao thông đình trệ, các chốt kiểm dịch mọc lên ở khắp nơi. 11 triệu người được yêu cầu ở yên trong ngôi nhà của họ.

Thành viên đội bóng Trung Quốc tại sân Bernabeu.

50 thành viên của Wuhan Zall bị kẹt lại ở Tây Ban Nha cũng trong tình trạng như thế. Buổi sáng và buổi tối, họ gọi về cho các thành viên trong gia đình hỏi thăm tình hình. 14 người sinh ra và lớn lên ở Vũ Hán. Vài người đã có con, những đứa trẻ đang nằm trong tâm dịch. Một cầu thủ có bà đã qua đời vì nhiễm virus.

HLV trưởng của Wuhan Zall, Jose Manuel Gonzalez, chính là người đã kết nối để các cầu thủ có chuyến tập huấn “trong mơ” ở Tây Ban Nha. Jose, người từng dẫn dắt Malaga một giai đoạn ngắn hồi 2018, mới nhận chức ở Wuhan Zall ngày 4/1 và chưa có nhiều thời gian để làm quen với những cậu học trò mới. Nhưng bây giờ, ông và họ trở thành một gia đình.

Jose nói về các học trò: “Cái chết là điều gây ra sự đau đớn nhất. Tuy nhiên các cầu thủ của tôi là những người đàn ông. Giống như mọi thử thách khác trong cuộc sống, bạn phải đương đầu và tiến lên. Dù tất cả đều rất sốt ruột về tình hình tại quê nhà, chúng tôi đều hiểu rằng không thể trở về Vũ Hán bây giờ!”.

Các cầu thủ Wuhan Zall đã phải xa gia đình 2 tháng. Họ gọi điện về nhà mỗi ngày, nhưng điều đó cũng không giúp gì nhiều cho tâm lý cầu thủ. Ở Tây Ban Nha, họ cũng hạn chế đi lại. Mọi người đều hiểu rằng dịch COVID-19 đang biến những người Trung Quốc trở thành “tâm điểm” ở mọi nơi trên thế giới. Cuộc sống tù túng ở nơi đóng quân cùng với tâm lý lo lắng cho người thân ở quê nhà khiến những chàng trai trẻ rơi vào trầm uất.

Chiến binh quả cảm

Chủ nhật tuần trước, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của các thành viên Wuhan Zall khi họ được mời đến Madrid xem trận El Clasico. Trả lời phỏng vấn báo giới, họ nhắc đến tinh thần quả cảm của người dân Vũ Hán và khẳng định Trung Quốc rồi sẽ chiến thắng con virus đã lây lan cho hơn 100.000 người dân ở quốc gia này.

Yao Halin, đội trưởng, chia sẻ rằng các cầu thủ rất nhớ người thân và bạn bè. “Họ đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Tôi hy vọng họ sẽ đủ kiên trì để vượt qua thời khắc này” – Yao Halin nói.

Trong những ngày tha hương ở Tây Ban Nha, bóng đá là điều duy nhất giúp các cầu thủ vượt qua cơn stress. HLV Jose Manuel Gonzalez hiểu rằng chỉ có vắt kiệt sức và những giọt mồ hôi, các học trò của ông mới tạm quên đi tình cảnh hiện tại.

“Tôi cố gắng tạo ra càng nhiều tiếng cười càng tốt, và tránh nhắc đến virus ít nhất có thể” – ông khẳng định – “Tôi học hỏi được rất nhiều từ các cầu thủ. Thông qua cách ứng xử với tình cảnh hiện tại, họ cho tôi thấy được những giới hạn mới của con người và cả tinh thần chuyên nghiệp”

Chưa biết Wuhan Zall sẽ ở lại Tây Ban Nha bao lâu, có thể là hết tháng 3 hoặc đến giữa tháng 4, hoặc thậm chí họ sẽ ở lại đây đến khi mùa giải ở châu Âu kết thúc. Các cầu thủ vẫn hàng ngày gọi điện cho người thân, lên Instagram cập nhật hình ảnh quê nhà và vác giày ra sân tập luyện. Mặc dù đã qua thời kỳ ủ bệnh, các đội bóng từ quốc gia khác như Krasnodar của Nga và Europa Point của Gibraltar vẫn hủy lịch giao hữu với Wuhan Zall.

Việc Ban tổ chức La Liga mời đội bóng Trung Quốc đến dự khán trận El Clasico là một hành động an ủi đầy ý nghĩa, bất chấp những rắc rối gặp phải. Nhiều người Tây Ban Nha vẫn tỏ ra sợ hãi ra mặt khi một đoàn người Trung Quốc, lại đến từ Vũ Hán, xuất hiện trên sân Bernabeu khi trong nhận thức của họ, COVID-19 hay virus Corona được hiểu đơn giản là “một dịch bệnh đến từ Vũ Hán”.

Một số phóng viên không ngại ngần đặt ra câu hỏi liệu việc mời các thành viên Wuhan Zall đến trận El Clasico có phải hành động sáng suốt. Đó là điều không thể tránh khỏi. Lòng trắc ẩn, bao dung không phải là một trong những bản năng tự nhiên của con người khi gặp một mối đe dọa lớn đến sức khỏe và tính mạng.

Trận El Clasico đem đến cho các thành viên Wuhan Zall một tia sáng trong chuỗi ngày u ám, để rồi sau đó họ lại quay trở về với những cảm xúc thường trực suốt hai tháng qua: Sự đau đớn, bất lực khi chứng kiến dịch bệnh đang hoành hành tại quê nhà, nơi những người thân và bạn bè của họ đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất.

Wuhan Zall và chuyến đi định mệnh

Nếu không có chuyến du đấu tại Tây Ban Nha, có lẽ dịch bệnh cũng không bỏ qua các thành viên của Wuhan Zall. Đội bóng này có trụ sở chính tại Hồ Bắc và có sân nhà nằm trong Trung tâm thể thao Dongxihu, sức chứa 30.000 người.

Wuhan Zall mới được thăng hạng năm 2018 và năm ngoái xếp thứ 6 tại Super League. Trong đội hình của họ có hai cầu thủ nổi bật là Leo Baptistao, cựu tiền đạo người Brazil của Atletico và từng có nhiều năm chinh chiến ở La Liga trong màu áo nhiều CLB.

Người thứ hai là Daniel Carrico, hậu vệ từng đeo băng thủ quân của Sevilla. Carrico ký hợp đồng với Wuhan Zall ngày 20/1 vừa rồi và đến Hồ Bắc để gia nhập CLB bất chấp tình hình dịch bệnh.

Đơn Ca
.
.