Vượt 7.500km, CĐV Hàn Quốc đòi "tính sổ" với Ronaldo
Cụ thể EuroNew ngày 16-8 đưa tin về một CĐV Hàn Quốc tên là Kwak Ji-Hyuk người đã vượt 7.500 km từ quê nhà tới Stockholm Thụy Điển nơi Juventus và Atletico có trận đấu giao hữu (vào ngày 10-8 vừa qua) để tìm Ronaldo "hỏi cho ra nhẽ".
Kwak Ji-Hyuk với tấm biểu ngữ bằng tiếng Bồ Đào Nha. Ảnh: Euronew.
|
Đoạn video kéo dài 11 phút của Kwak Ji-Hyuk trên trang Youtube đã có tới 3 triệu người xem trong đó ghi lại khoảnh khắc CĐV Hàn Quốc mang theo biểu ngữ viết bằng tiếng Bồ Đào Nha và hét lớn: “Tại sao anh không ra sân ở Hàn Quốc?”, trong khi cựu cầu thủ Real Madrid đã phớt lờ hành động này. “Anh ấy hoàn toàn phớt lờ tôi”, Kwak Ji-Hyuk cho biết.
Khi CR7 đang giao lưu cùng cổ động viên ở Thụy Điển, Kwa Ji-huyk còn nói lớn: “Anh rất tốt với những người hâm mộ ở đây, nhưng tại sao anh lại làm điều đó với chúng tôi?”. Kwa Ji-huyk còn dự định tới Italia đã tìm cho bằng được câu trả lời từ Ronaldo.
Có thông tin cho biết rằng, cơ quan tư pháp Hàn Quốc đang vào cuộc điều tra xem liệu tiền đạo Juventus và các bên liên quan có vi phạm điều khoản trong hợp đồng trước đó hay không. Bởi lẽ, theo thỏa thuận, Ronaldo phải ra sân tối thiểu 45 phút.
Việc Ronaldo chỉ ngồi dự bị trong trận giao hữu cuối tháng 7 khiến CĐV Hàn Quốc tức giận. Ảnh: Getty Image. |
Các CĐV của đội bóng sọc đỏ đen tràn vào sân nhằm tìm kiếm cơ hội chụp hình với những thần tượng của Juventus trong đó tâm điểm là Ronaldo, chính điều đó buộc ngôi sao người Bồ Đào Nha phải rời sân với sự hộ tống của nhân viên an ninh.