Thủ lĩnh tinh thần của CĐV xứ Wales trốn viện tới Pháp

Thứ Sáu, 24/06/2016, 08:56
VCK Euro là nơi để người hâm mộ bóng thể hiện tình yêu với trái bóng tròn. Ian Roberts một CĐV của xứ Wales với tình yêu cuồng nhiệt của mình đã bỏ dở việc điều trị bệnh để tới Pháp cổ vũ cho đội nhà.


Ian Roberts năm nay đã 54 tuổi, ông đến từ vùng Acrefair (Wrexham, Xứ Wales), sức khỏe của Ian bắt đầu xấu đi trước vòng loại Euro 2016 khi ông biết mình bị căn bệnh ung thư vòm họng. Trong suốt thời gian điều trị bệnh, Ian luôn lo lắng không biết mình còn có thể tới Pháp cổ vũ cho đội nhà hay không, tuy nhiên ông vẫn giữ cho mình một tinh thần lạc quan trước bệnh tật.

Fan cuồng Ian Roberts.

Và mới đây, những người bạn thân đã đem lại ông một bất ngờ khi họ góp tiền mua tặng ông vé những trận đấu có mặt đội bóng quê nhà xứ Wales. Điều đó khiến ông vô cùng xúc động và đã đưa ra quyết định bỏ dở việc chữa bệnh để tới với VCK Euro 2016, đến với xứ Wales thân yêu của ông.

Với việc Xứ Wales lọt vào vòng 1/8, Ian Roberts có thêm rất nhiều niềm tin vào đội bóng con cưng cũng như niềm tin và động lực chiếc thắng căn bệnh quái ác.

Bảo Châu
.
.