Thiếu Cavani, Pháp dễ dàng tiễn Uruguay về nước

Thứ Sáu, 06/07/2018, 23:59

Uruguay đã lừng lững tiến vào tứ kết World Cup 2018 với một bộ mặt rất khó chịu. Đội bóng Nam Mỹ luôn bóp nghẹt cảm hứng lẫn không gian chơi bóng của đối thủ bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ, triệt để. Thế nhưng, ở trận đấu gặp Pháp, thày trò HLV Tabarez lại phải trả giá đắt bởi lối đá sở trường của mình…


Việc không thể tung ra sân chân sút chủ lực Edison Cavani thực sự là một mất mát lớn đối với Uruguay. Khi mà Cristhian Stuani – người được HLV Tabarez lựa chọn làm phương án thay thế Cavani chỉ xứng đáng là cái bóng mờ của ngôi sao mang áo số 21 này.

Stuani chẳng những không thể độc lập tác chiến, mà cũng không thể có sự hỗ trợ, phối hợp tốt với Luis Suarez. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Cavani lẽ ra cũng không nên là lí do để Uruguay phải lùi xuống quá sâu, chấp nhận chịu trận trước Pháp.

Ở khía cạnh nào đó, việc chơi theo kiểu tử thủ trước Pháp chẳng khác nào một quyết định chơi dao của đội bóng Nam Mỹ. Bởi Pháp là đội bóng sỡ hữu một hàng công cực mạnh với những cá nhân kiệt xuất có khả năng tạo đột biến cao như Mbappe, Griezmann hay Paul Pogba.

Các phương án tấn công của tuyển Pháp là cực kì đa dạng, sự sát thương của Les Bleus là có thể đến bất kì đâu, từ bất kì vị trí nào. Vì thế, để chơi phòng ngự thành công trước Pháp, một đội bóng sẽ cần phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt cả trận đấu. Vì bất kì sai lầm nào cũng có nguy cơ phải trả giá rất đắt.

Niềm vui của các cầu thủ Pháp.

Có lẽ, người Uruguay quá tự tin vào năng lực phòng ngự của mình, họ tin rằng có thể khắc chế được hàng công của Pháp, nên chấp nhận mạo hiểm. Chỉ có điều, chơi dao lắm cũng có ngày đứt tay, hôm nay Uruguay đã phải trả giá khi không thể duy trì cái đầu lạnh trong suốt 90 phút.

Ở thời điểm trận đấu đang rất giằng co, Pháp vẫn chưa tìm được phương án tiếp cận khung thành Muslera sau phần lớn thời gian của hiệp 1, thì sai lầm cá nhân đã khiến Uruguay phải trả giá.

Phút 39, tiền vệ Bentacur của Uruguay trong một pha bóng chơi thiếu tập trung để mất bóng ngay trước vòng cấm đã phải phạm lỗi với tuyển thủ Pháp. Trọng tài cho đội bóng Châu Âu được hưởng 1 quả đá phạt. Từ tình huống cố định này Griezmann đã treo bóng rất ngọt để trung vệ Varane đánh đầu hiểm hóc tung lưới Uruguay mở tỉ số trận đấu.

Rất đáng tiếc cho Uruguay, khi đây cũng là 1 tình huống hiếm hoi mà hàng phòng ngự của Uruguay theo người không sát. Nhưng bóng đá là như thế luôn. Đầy nghiệt ngã và khắc nghiệt.

Bàn thua này thực sự đã trở thành bước ngoặt của trận đấu, giúp đội tuyển Pháp giải tỏa áp lực. Trong khi lại khiến những đôi chân Uruguay như đeo chì. Dù chơi đầy nỗ lực trong hiệp 2, nhưng thày trò HLV Tabarez đã không thể tìm được bàn gỡ. Không nhưng thế, họ còn phải nhận bàn thua thứ 2 sau một sai lầm ấu trĩ của thủ thành Muslera.

Sự tiếc nuối của các cầu thủ Uruguay.

Anh phán đoán sai cú sút không mấy nguy hiểm của Griezmann và để bóng bật tay đi thẳng vào lưới, trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Nhiều CĐV của Uruguay đã bật khóc ngay sau bàn thua này. Họ hiểu rằng tất cả đã chấm hết với đội bóng của họ.

Bản thân các cầu thủ Uruguay cũng chẳng thể kìm nén được cảm xúc. Dù trận đấu chưa kết thúc đã có rất nhiều cầu thủ áo xanh rơi nước mắt ngay trên sân. Đó là nhưng khoảnh khắc đầy xúc động, bi tráng dành cho đoàn quân của HLV Tabarez. Nhưng khi Uruguay theo đuổi lối đá thực dụng thì có nghĩa là họ cũng đã phải chấp nhận những cái kết tàn nhẫn như vậy: bất kì sai lầm nào của họ cũng biến giấc mơ thành ác mộng. 

Có lẽ, sẽ hợp lý hơn nếu Uruguay cũng chủ động tấn công, bung sức ở những thời điểm nhất định để giảm thiểu áp lực cho hàng phòng ngự; thay vì lùi quá sâu để các cầu thủ Pháp có thể thoải mái tập trung cho mặt trận tấn công. Thực tế, ở những phút cuối của hiệp 1, khi Uruguay đá tấn công sau khi bị dẫn bàn, họ đã tạo ra được không ít sóng gió về phía cầu môn của Pháp.

Tiếc cho Uruguay, nhưng đội tuyển Pháp của HLV Deschamps đã thể hiện họ là cái tên xứng đáng có mặt ở bán kết. Đối thủ của đội bóng này sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Brazil và Bỉ.

Nhưng dù đối thủ là ai, thì với một đội hình nhiều ngôi sao và có sự cân bằng khá tốt giữa công và thủ như hiện nay, Les Bleus vẫn sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương tại World Cup 2018.


Tất Đức
.
.