Thắng học West Brom, MU tiếp tục bám đuổi Man City

Thứ Hai, 18/12/2017, 07:09
Trận thắng nhọc nhằn với tỷ số 2-1 trên sân WestBrom giúp thầy trò Mourinho nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua với đối thủ cùng thành phố tại giải Ngoại hạng.

Hành quân đến sân WestBrom, thầy trò Mourinho chịu áp lực khủng khiếp khi Chelsea đã san bằng khoảng cách điểm số với họ còn ManCity sau chiến thắng tưng bừng trước Tottenham đã bỏ xa họ tới 14 điểm.

Đúng như dự kiến, đội chủ nhà chơi tử thủ ngay từ đầu với mục tiêu chia điểm cùng Man Utd. HLV Alan Pardew đã giăng ra hàng thủ tới năm người nhằm cản bước những chân sút đội khách. Kế hoạch của đội chủ nhà sẽ thành công nếu như ManUtd không có trong đội hình như ngôi sao như Lukaku.

Lukaku nổ súng ở hai trận đấu liên tiếp sau nhiều tháng tịt ngòi ở giải Ngoại hạng. Ảnh: Reuters.

Trong một thoáng sơ hở hiếm hoi của hàng thủ WestBrom, cầu thủ người Bỉ đã bắt họ phải trả giá. Đón đường tạt bóng từ Rashford, Lukaku tạo ra pha tỳ đè rất tốt với hậu vệ Kieran Gibbs rồi bật cao đánh đầu mở tỷ số cho ManUtd. Cũng như trận Bournemouth vừa rồi, cựu cầu thủ của Everton không ăn mừng bàn thắng còn ở ngoài sân Mourinho cũng "mặt lạnh như tiền" dường như coi đó là điều tự nhiên.

Có bàn mở tỷ số, ManUtd dễ chơi hơn hẳn. Lukaku vẫn khiến người ta nhắc tới tên anh dù không ghi bàn. Cầu thủ người Bỉ có đường chuyền tinh tế cho Juan Mata để tiền vệ người Tây Ban Nha có pha mớm bóng cho Lingard dứt điểm thành công nhân đôi tỷ số.

Lợi thế dẫn trước hai bàn, ManUtd tiếp tục sở hữu hàng loạt cơ hội do đội chủ nhà buộc phải dâng cao tuy nhiên cả hai ngôi sao trẻ Rashford và Lingard đều bỏ lơ với những pha dứt điểm thiếu chính xác chính điều này khiến Man Utd phải trả giá. 30 phút cuối trận đội chủ nhà vùng lên mạnh mẽ.

Lingard ghi bàn nhân đôi cách biệt. Ảnh: PA.

Các nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội bóng đang đứng áp chót bảng xếp hạng giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số. Hàng thủ áo đỏ đông đảo mất tập trung để Barry thoải mái tung cú sút cận thành.

10 phút cuối trận khung thành De Gea liên tục chao đảo bởi các pha tấn công của đội chủ nhà. WestBrom tận dụng các đường tạt bổng để vô hiệu hóa hàng thủ Man Utd. HLV Mourinho buộc phải tung Scott McTominay nhằm gia cố bức tường màu đỏ trước khung gỗ của đội khách. CĐV của Man Utd chỉ thở phào nhẹ nhõm khi tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên.

Thắng nhọc WestBrom, Man Utd tái lập khoảng cách 3 điểm với Chelsea, giữ vững vị trí á quân tiếp tục bám đuổi ManCity. Trong khi đó Liverpool đã có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Bournemouth để lấy lại vị trí thứ 4 từ Tottenham.

Đội hình thi đấu

West Brom: Foster, Nyom, Evans, Hegazi, Gibbs, Yacob (Barry 46'), Livermore, Krychowiak (Brunt 72'), Burke (Rodriguez 64'), McClean, Rondon.

ManUtd: De Gea, Valencia (Rojo 66'), Smalling, Jones, Young, Matic, Herrera, Mata, Lingard (McTominay 85'), Rashford (Martial 79'), Lukaku.

Ghi bàn

West Brom: Barry (77')

ManUtd: Lukaku (27'), Lingard (35')

B.N.
.
.