U23 Việt Nam – U23 Thái Lan: 1-3

Khi thầy trò HLV Miura bị kéo về mặt đất

Thứ Năm, 11/06/2015, 10:58
U23 Thái Lan được nhận diện là đối trọng đáng kể nhất của U23 Việt Nam trong hành trình đi tìm chiếc huy chương vàng tại Sea Games. Và sau cuộc đối đầu giữa 2 đội ở lượt trận vòng bảng tối qua càng có cơ sở để nhận định rằng người Thái quả thực vẫn sẽ là ngọn núi thách thức giấc mơ vàng của thầy trò HLV Miura...

Sau 4 trận đấu mở màn thành công tại SEA Games 2015, thầy trò HLV Miura đã nhận được niềm tin rất lớn từ người hâm mộ. Nhất là khi các đối thủ còn lại tham dự giải đấu lần này lại cũng tỏ ra không mạnh như quá khứ. Trong bối cảnh ấy, rất nhiều người chờ đợi các chàng trai trẻ của chúng ta sẽ tiếp tục có một trận đấu thành công trước Thái Lan để ngẩng cao đầu tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Thậm chí, nam ca sỹ Tuấn Hưng còn lên tiếng khẳng định rằng nếu Việt Nam để thua Thái Lan thì chàng ca sỹ điển trai này sẵn sàng cạo trọc đầu.

Thế nhưng, một lần nữa người Thái lại chứng tỏ họ vẫn vượt lên trên đội tuyển của chúng ta (cũng như mặt bằng Đông Nam Á) một khoảng cách nhất định. Thất bại 1-3 chung cuộc đã thể hiện đúng sự nhỉnh hơn rõ rệt của người Thái ở trận đấu này.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi U23 Việt Nam vẫn chủ động chơi phòng ngự phản công ở trận này. Bởi ngoài lí do đó gần như là lối chơi sở trường của ông thầy người Nhật, thì chúng ta chỉ cần giành 1 điểm ở trận này là đủ giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó, ở chiều ngược lại Thái Lan trong thế cần phải thắng đã không ngần ngại chọn lối chơi tấn công. Và các chàng trai áo xanh đã cho thấy họ mạnh hơn hẳn các học trò của HLV Miura về tốc độ, sức mạnh. 

Người Thái quả thực vẫn sẽ là ngọn núi thách thức giấc mơ vàng của thầy trò HLV Miura.

Các cầu thủ Việt Nam liên tục thất thế trong những tình huống đấu tay đôi, tranh chấp bóng. Bàn mở tỉ số của Pakom là một ví dụ về ưu thế của các cầu thủ Thái Lan, khi anh này có một pha solo, đi bóng rất dũng mãnh trong sự bất lực của các hậu vệ Việt Nam, thoát xuống đối mặt và đánh bại Văn Tiến ở góc hẹp.

Đấy so sánh từng cá nhân. Còn xét về lối chơi, người Thái cũng chơi thứ bóng đá rõ ràng mạch lạc hơn hẳn đội bóng của HLV Miura. Các mảng miếng phối hợp tấn công của Thái Lan là rất rõ nét, khiến nhiều lần khung thành của đội tuyển Việt Nam bị đặt vào tình trạng báo động. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự áo xanh cũng chơi tương đối an toàn và chặt chẽ.

Ngược lại, U23 Việt Nam lại thể hiện một bộ mặt khá nhợt nhạt. Như thường lệ, các học trò của HLV Miura vẫn chơi bóng với một tinh thần rất máu lửa và quyết tâm. Chỉ có điều, do hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng, nên chúng ta thường phải sử dụng những đường chuyền dài hoặc những nỗ lực đột phá cá nhân của Phi Sơn.

Việc phải đợi đến tận phút cuối cùng của hiệp 1 mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu sau cú đánh đầu của Văn Toàn đã phơi bày sự lép vế của chúng ta. Ngay cả trong hiệp 2, khi đội bạn đã chủ động co về và chúng ta dâng cao chơi tấn công thì thủ thành Sae Ear của Thái Lan cũng gần như không phải làm việc, cho đến tận khi chúng ta có bàn thắng danh dự ở phút 90 của Thanh Bình.

Tất nhiên, nhiều người có thể lấy lí do HLV Miura không tung ra sân đội hình mạnh nhất để bào chữa cho trận thua của U23 Việt Nam. Nhưng cần nhớ rằng, ngay chính người Thái (dù cần thắng) nhưng vẫn chủ động giấu bài. Cả Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin và đội trưởng Sarah đều chỉ ngồi trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, trận thua này lại là một liều thuốc quý cho U23 Việt Nam. Trước hết, đây chỉ là một trận đấu ở vòng bảng, nên chưa chấm dứt cơ hội giành HCV của chúng ta. Quan trọng hơn, nó giúp các chàng trai trẻ của Miura trở lại mặt đất, đồng thời nhìn ra những vấn đề còn tồn tại trước khi bước vào giai đoạn quyết định của giải đấu. Đấy là điều rất cần thiết, khi mà U23 Việt Nam đã được ru ngủ sau 4 chiến thắng quá dễ dàng trước các đối thủ quá yếu. Nếu U23 Việt Nam biết tự hoàn thiện mình, chúng ta vẫn có quyền hi vọng vào Công Phượng và các đồng đội ngay cả khi họ phải tái đấu người Thái ở SEA Games lần này.

Đội tuyển Thái Lan vẫn là con “ngáo ộp” với đội tuyển Việt Nam ở SEA Games

Kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với SEA Games cũng như tham dự Tiger Cup rồi sau này là AFF Cup thì chúng ta đã từng vài lần làm nên chuyện trước người Thái ở Tiger Cup hay AFF Cup (mà đỉnh cao chính là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008). Nhưng ở sân chơi SEA Games thì đội tuyển Thái Lan vẫn thực sự là con “ngáo ộp” đối với bóng đá Việt Nam (kể cả khi tham dự giải đấu này là ĐTQG hay bây giờ là đội U23).

Trận thua 1-3 trên đất Singapore tối qua đã là lần thứ 10 liên tiếp đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua được người Thái ở đấu trường SEA Games. Cụ thể, kể cả lần này 2 quốc gia đã có 5 lần nằm chung bảng, và trong đó có 3 lần chúng ta cầm hòa được người Thái. Đấy là các trận đấu ở vòng bảng, còn khi đã tiến vào giai đoạn knock-out thì đội tuyển Việt Nam lại hoàn toàn không có cơ hội gì trước Thái Lan. Cụ thể, có 4 lần chúng ta thua họ ở những trận CK SEA Games những năm 1995, 1999, 2003 và 2005. Ngoài ra còn có 1 lần họ loại chúng ta ở bán kết SEA Games năm 1997. Hi vọng, sau bài học đắt giá ở vòng bảng này, thầy trò HLV Miura sẽ rút được những kinh nghiệm cần thiết để chấm dứt cái dớp đáng sợ này nếu phải tái đấu người Thái.

Sau trận thua thứ 7 sau 10 lần chạm trán Thái Lan ở SEA Games, chúng ta đã đành chấp nhận vị trí thứ 2 của bảng B với thành tích được 12 điểm sau 5 trận đấu, và hiệu suất là +13 (ghi được 17 bàn, để thủng lưới 4 bàn). Còn Thái Lan đã giành ngôi đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối. Điều an ủi duy nhất là đội tuyển Việt Nam đã khiến người Thái chấm dứt thành tích giữ trắng lưới ở SEA Games lần này.

Tất Đức

PV
.
.