Tổng thống Afghanistan nói "tay không" đến UAE, ở lại Kabul sẽ bị treo cổ

Thứ Năm, 19/08/2021, 08:58

Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bày tỏ ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Taliban và các quan chức trong chính phủ của ông, đồng thời bác bỏ cáo buộc về việc chạy trốn sang Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vì lợi ích bản thân.

Trong đoạn video được phát trên Facebook hôm 18/8, cựu Tổng thống Ashraf Ghani xác nhận đang ở UAE và được chào đón vì "lý do nhân đạo". "Hiện tại, tôi đang ở UAE để tránh đổ máu và hỗn loạn", ông Ghani nói. 

"Tôi đã bị trục xuất khỏi Afghanistan theo cách mà tôi thậm chí không có cơ hội cởi dép ra và xỏ giày vào", ông Ghani cho biết thêm.

Tổng thống Afghanistan nói
 Cựu Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani xuất hiện trong video được đăng tải trên Facebook hôm 18/8.  (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo bị lật đổ của Afghanistan lưu ý rằng đã "tay không" đến UAE, phủ nhận thông tin trước đó từ phía Đại sứ quán Nga tại Kabul, cho rằng ông đã rời khỏi đất nước với 4 chiếc ô tô và một máy bay trực thăng chở đầy tiền mặt và phải để lại một số tiền vì không còn chỗ.

Trong video, ông Ghani cũng tuyên bố Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul bất chấp thỏa thuận không cho phép làm như vậy. "Nếu tôi ở lại đó, một tổng thống được bầu của Afghanistan sẽ lại bị treo cổ ngay trước mắt người dân Afghanistan", ông cho hay.

Sau khi lần đầu tiên chiếm Kabul vào năm 1996, các chiến binh Taliban đã bắt, tra tấn và treo cổ cựu Tổng thống Mohammad Najibullah và em trai ông này ngay giữa trung tâm thủ đô Afghanistan.

Ông Ghani cho hay bản thân không có ý định sống lưu vong ở UAE và đang "đàm phán" để trở về, đồng thời đang nỗ lực để "bảo vệ sự cai trị của người Afghanistan tại đất nước chúng tôi", nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. 

Cựu Tổng thống Afghanistan lên tiếng ủng hộ các cuộc đàm phán diễn ra hôm 18/8 giữa các thành viên cấp cao của Taliban, người tiền nhiệm của ông là Hamid Karzai và chủ tịch Hội đồng cấp cao về Hòa giải quốc gia Abdullah Abdullah. "Tôi muốn quá trình này thành công", ông nói.

Trước đó, chính Abdullah, đối thủ lâu năm của ông Ghani, đã tuyên bố tổng thống Afghanistan sẽ bị thần thánh bắt phải chịu trách nhiệm vì đã rời bỏ đất nước hôm 15/8. Tuy nhiên, ông Ghani khẳng định ông ra đi vì lợi ích của đất nước, không phải vì hạnh phúc của bản thân.

"Đừng tin bất cứ ai nói rằng tổng thống của bạn đã bán đứng bạn và chạy trốn vì lợi ích, tính mạnh của chính mình. Những lời cáo buộc này là vô căn cứ và tôi kịch liệt bác bỏ chúng", ông Ghani nhấn mạnh.

Ông Ghani đã từ chức Tổng thống Afghanistan và rời khỏi Kabul sau khi Taliban tiến vào thủ đô hôm 15/8. 

Đắc cử lần đầu tiên vào năm 2014, ông Ghani lên thay thế ông tổng thống Hamid Karzai, người đã dẫn dắt Afghanistan sau cuộc tấn công của Mỹ vào năm 2001 và giám sát việc Mỹ hoàn tất sứ mệnh chiến đấu.  

Là một nhà nhân chủng học được đào tạo tại Mỹ, ông Ghani có bằng tiến sĩ của ĐH Columbia ở TP New York và trở thành một trong “Top 100 nhà tư tưởng hàng đầu của thế giới” do tạp chí Foreign Policy bầu chọn năm 2010.

Ông Ghani không sống ở Afghanistan trong 1/4 thế kỷ, khi nước này trải qua những năm đầy biến động với sự hiện diện của Liên Xô, thời kỳ nội chiến và những năm Taliban nắm quyền.

Cao Trung (Theo AFP)
.
.