21 giờ hôm nay, đại chiến giải Ngoại hạng Anh, Liverpool - Manchester United:

Ân oán Kloop - Van Gaal

Chủ Nhật, 17/01/2016, 08:20
Lần đầu tiên kể từ năm 2004, Liverpool và M.U gặp nhau trong bối cảnh cả hai đội đều đang đứng ngoài top 5, thế nhưng với truyền thống thù nghịch giữa 2 CLB và với một "mồi lửa" được cả Van Gaal lẫn Jurgen Kloop chủ động đốt lên trước giờ bóng lăn, trận đấu dự đoán sẽ diễn ra cực kỳ nóng bỏng.


Hai ngày trước trận đấu này, HLV Jurgen Kloop bất ngờ tiết lộ một thông tin gây sốc: sau khi chia tay HLV huyền thoại Alex Ferguson, ban lãnh đạo M.U đã tiếp xúc với ông, mong muốn đưa ông về M.U bằng mọi giá. "Nhưng lúc đó tôi đang có một công việc ổn định tại Dortmund, và nếu bạn là tôi, chắc chắn bạn cũng không muốn từ bỏ một công việc ổn định như thế" - Kloop cho biết. Thông tin này được đưa ra chẳng khác gì một cái tát gián tiếp vào mặt Van Gaal, vì nó tất yếu đẩy người ta đến suy nghĩ: cả David Moyes lẫn Van Gaal đều chỉ được lựa chọn sau khi Jurgen Kloop lắc đầu.

Nếu như nhà cầm quân người Đức tiết lộ một "góc khuất sự nghiệp" của mình như để trêu tức thầy trò M.U thì ở phía ngược lại, Van Gaal cũng không ngại tung đòn đáp trả. 

Cụ thể, khi một phóng viên hỏi Van Gaal rằng ông có sợ M.U sẽ đói chức vô địch giải Ngoại hạng Anh tới 26 năm như Liverpool hay không, nhà cầm quân người Hà Lan đáp lời: "Chúng tôi là cả một hệ thống hoạt động chuyên nghiệp, và một hệ thống chuyên nghiệp, tuyệt vời như vậy không bao giờ rơi vào cảnh như bạn đang suy đoán". 

Thế rồi Van Gaal nhấn nhá: "Tôi mới làm việc ở M.U 2 năm, nhưng tôi cảm nhận rất rõ sự tiến bộ của CLB. Chắc chắn chúng tôi đang đi đúng lộ trình, và không có chuyện chúng tôi không vô địch tới 26 năm". Chắc chắn đây giống như những lời nói xát muối vào lòng cầu thủ, và các CĐV Liverpool.

Jurgen Kloop không ngại Van Gaal. 

Tại sao giữa Kloop với Van Gaal lại xuất hiện những lời qua tiếng lại như vậy? Theo báo giới Anh, mọi thứ bắt nguồn từ việc trước đây Kloop cầm quân CLB Dortmund còn Van Gaal cầm quân CLB Bayern Munich tại giải vô địch quốc gia Đức. 

Thời đó, Van Gaal đã dẫn trước Kloop với tỷ số 2-0, sau hai trận đánh đâu thắng đó. Nhưng sau đó thì Dortmund của Kloop đã thắng lại 2 trận, cân bằng tỷ số 2-2, và đáng nói là sau trận thắng thứ hai của Dortmund ngay trên sân nhà của Bayern, một chiến thắng khởi đầu cho chuỗi ngày tệ hại của Luis Van Gaal, khiến ông sau đó phải tủi hổ ra đi thì báo giới Đức đồng loạt bình luận ở góc độ: "Thời đại của những HLV kiêu ngạo đã chấm dứt". 

Quả tình, nếu Kloop là một mẫu thầy trẻ trung, sống gần gũi với các cầu thủ thì Van Gaal lại điển hình cho một hình mẫu thầy quý tộc với những quy định khắt khe, độc đoán và có phần kiêu ngạo.

Trở lại với thực lực của Liverpool và M.U ở thời điểm hiện tại, ai cũng thấy, kể từ trận thua Stoke City, M.U đã bất bại trong 4 trận gần đây, trong đó đáng nói có 2 trận đấu với Chelsea (hoà 0-0) và Swansea (thắng 2-1) chơi khá hay. 

Ngược lại, Liverpool đang thể hiện một phong độ khá thất thường, họ có thể thắng Leicester City, nhưng ngay sau đó có thể thua West Ham, và gần đây nhất, nếu không có bàn gỡ 3-3 ở những phút cuối trận đấu thì họ suýt nữa cũng đã thua Arsenal ngay trên sân nhà. Vấn đề chính của Liverpool ở thời điểm này có lẽ là sự thích nghi, khi các cầu thủ cần thêm nhiều thời gian để làm quen với triết lý Gengen Presing (di chuyển - vận động liên tục) vốn là triết lý "tủ" của Kloop.

Sẽ không bất ngờ nếu hôm nay Liverpool tiếp tục lao lên phía trên, đá nhanh, đá áp sát khắp mặt sân, ngược lại, M.U chủ trương cầm bóng, đá từ tốn, bài bản. Trong những trận đấu như thế này có lẽ sự điềm đạm và những khoảnh khắc toả sáng cá nhân sẽ có tiếng nói quyết định cuối cùng. Và nếu vậy, sẽ có một chút lợi thế nghiêng về phía thầy trò Van Gaal.

Hà Nội đón "đại chiến" bằng màn hình khổng lồ

Hôm nay, tại Hà Nội, 5000 cổ động viên yêu bóng đá, trong đó phần lớn là hội CĐV M.U và Liverpool tại Việt Nam sẽ cùng hội ngộ để thưởng thức trận đấu Liverpool - Manchester United qua màn hình LED khổng lồ 600 inch và dàn âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp, hoành tráng trong một sự kiện âm nhạc - bóng đá có tên gọi “LePARC Red Party”.

Chương trình được bắt đầu từ 12 giờ đến 23 giờ tại công viên Yên Sở với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng như ca sĩ Duy Khoa, danh thủ bóng đá Hồng Sơn, Bảo Khanh, BLV  bóng đá Vũ Quang Huy.                                                                                     

Ngọc Anh 

Diệp Xưa
.
.