Bóng đá châu Âu 2016: Một mùa "quái tướng"!

Thứ Tư, 20/04/2016, 09:32
Nếu 2015 là năm mà hàng loạt giải vô địch quốc gia châu Âu ngã ngũ từ rất sớm, khiến người xem không khỏi có thoáng thất vọng thì đến 2016, từ giải Ngoại hạng Anh đến giải VĐQG Tây Ban Nha, người ta đang nhìn thấy rất nhiều nét "quái". Cái "quái" mà nhờ thế sự kịch tính, hấp dẫn đến không ngờ của bóng đá tiếp tục được thực thi.


Ở Italia và Đức bây giờ, họa chăng chỉ có Chúa mới lấy được chức vô địch của Bayern Munich, Juventus - những đội đã tạo ra khoảng cách quá lớn so với những kẻ bám đuổi mình. Ở Pháp, PSG tiếp tục vô địch như đã vô địch sau khi được hô biến bởi tiền bạc của những đại gia Trung Đông. Nếu ở Anh và Tây Ban Nha, tình hình vẫn diễn ra theo cách này thì thật là tẻ nhạt. May thay, ở Anh, đội đang dẫn đầu bảng lại là Leicester City với 73 điểm sau 34 vòng đấu.

Phải nhắc đi nhắc lại, là Leicester City đấy nhé, chứ không phải ĐKVĐ Chelsea, càng không phải những đại gia như Man City, Arsenal, Liverpool! Đầu mùa giải năm nay, Leicester còn đặt mục tiêu cố gắng trụ hạng, thế mà bây giờ họ đang trở thành một ƯCV thật sự cho ngôi vô địch, đấy rõ ràng là một điều "điên rồ" không ai nghĩ đến.

Càng "điên rồ" hơn khi đối thủ cạnh tranh khả dĩ nhất với Leicester lúc này cũng chẳng phải Man xanh, Man đỏ, mà lại là Tottenham - đội bóng chỉ ở trên mức khá. Hiện tay, Tottenham được 68 điểm, kém Leicester 5 điểm, và trong bối cảnh mà giải đấu đang có hàng loạt biểu hiện "điên rồ" thì một cuộc lật đổ vào phút chót là điều hoàn toàn có thể.

Dường như Chúa cũng thích một kịch bản "điên rồ" đến phút chót như thế, cho nên ở vòng đấu gần nhất, Chúa đã tạo ra một hoà 2-2 cực kỳ kịch tính giữa Leicester với West Ham, trong khi lại giúp Tottenham giành chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Stoke City, khiến khoảng cách giữa hai đội đã được thu hẹp lại còn 5 điểm như vừa kể.

Nhưng chưa hết, trận hoà này không chỉ khiến Leicester bị đối phương bám đuổi sát sao hơn, mà còn khiến chân sút chủ lực Vardy nhiều khả năng phải vắng mặt nhiều hơn 1 trận vì thẻ đỏ. Vắng Vardy, sức sống của Leicester sẽ giảm sút đáng kể, và cuộc chạy đua giữa họ với Tottenham vì thế càng trở nên hấp dẫn.

Cầu thủ Leicester City đã khiến cả nước Anh phải xôn xao.

Nếu ở nước Anh, người ta chứng kiến cuộc đua tay bo giữa hai đội bóng mà trước khi mùa giải bắt đầu, không ai nghĩ họ lại ở vào vị trí hiện tại thì ở Tây Ban Nha vẫn là cuộc cạnh tranh của 3 cái tên quen thuộc: Barcelona - Atletico Madrid - Real Madird. Nhưng vấn đề là khi giải đấu này còn 5 vòng cuối thì cuộc cạnh tranh giữa ba anh tài lại bất ngờ lên tới đỉnh cao của sự hấp dẫn.

Còn nhớ 8 vòng đấu trước, khi Real bị kẻ yếu đuối Malaga cầm hoà 1-1 thì khoảng cách giữa họ với đội đầu bảng Barca đã là 9 điểm. Một tuần sau đó, khi Real thua Atletico ngay trên sân nhà thì khoảng cách này được nới rộng tới 12 điểm. Lúc đó, HLV trưởng Zidane của Real thừa nhận: "Cơ hội vô địch La Liga của chúng tôi là quá nhỏ". "Quá nhỏ" là một cách nói cho thuận tai, chứ chẳng nhẽ lại nói huỵch toẹt: cơ hội là không thể!? Thực tế lúc đó, ngay cả những fan ruột nhất của Real cũng không dám tin vào ngôi vô địch.

Nhưng bây giờ thì họ chợt sống lại cái quyền được tin khi đội bóng của mình thắng liền một mạch trong khi đội đầu bảng Barca lại thua liền một mạch 3 trận. Sau trận thua mới nhất trước Valencia, HLV Luis Enrique của Barca thậm chí đã không giữ được bình tĩnh trước những câu hỏi bình thường nhất của báo giới.

Bây giờ thì Barca vẫn dẫn đầu với 76 điểm, nhưng sát ngay sau đó là Atletico cũng có 76 điểm (kém chỉ số phụ và đối đầu trực tiếp), và đứng thứ ba là đội bóng của Zidane với 75 điểm. Cái khoảng cách sát sàn sạt ấy nói rằng: mọi điều không tưởng nhất đều có thể xảy ra trong 5 vòng còn lại.

Rõ ràng từ Anh đến Tây Ban Nha, mùa giải năm nay đã cho thấy rất nhiều biểu hiện... bất ngờ, "quái tướng", thay vì kết cục nhàm chán như năm ngoái.

May thay!

Ranieri không muốn nghĩ tới ngôi vô địch

Đứng trước câu hỏi: "Có sợ bị Tottenham đuổi kịp và vượt qua hay không?", HLV Ranieri của Leicester City đã giảm áp lực tâm lý cho các học trò bằng phát biểu: "Bây giờ tôi thấy rất thoải mái, chứ không có lo lắng áp lực gì. Áp lực chỉ diễn ra ở đầu mùa giải, khi chúng tôi đặt mục tiêu 40 điểm để có thể trụ hạng thành công". 

Vẫn theo Ranieri thì bây giờ điều quan trọng nhất là các cầu thủ hãy tập trung tâm lý, thi đấu bằng tất cả khả năng của mình, mà chẳng nghĩ đến những điều xung quanh. "Nếu một đội bóng nào đó vượt lên và vô địch thì chúng tôi chúc mừng họ, đơn giản thế thôi" - Ranieri kết luận! 

Ngọc Anh


Nguy hiểm thái độ thi đấu của Chelsea

Mặc dù không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch và cũng chẳng còn mục tiêu, động lực nào trong những vòng đấu cuối nhưng thái độ thi đấu của Chelsea lúc này lại có tác động lớn tới kết quả cuối cùng của chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Lý do là họ sẽ tiếp đón cả Leicester lẫn Tottenham trên sân nhà, và việc Chelsea "cứng" với ai, "mềm" với ai là điều mà người ta không thể không chú ý. 

Trong cả hai trận gần đây nhất Chelsea đều thua bạc nhược, và chính HLV trưởng Hiddink cũng úp mở khả năng có thể các cầu thủ đang giữ chân để trở về ĐTQG tham dự VCK Euro vài tháng tới. "Tôi không thể kiểm soát được ý nghĩ của họ. Nhưng tôi thừa nhận thật khó đòi hỏi họ đá hết mình trong bối cảnh đã hết mục tiêu" - nhà cầm quân người Hà Lan cho biết.

Tuấn Thành


Diệp Xưa
.
.