Món quà tinh thần gửi người bệnh của các chiến sĩ Công an

Thứ Ba, 04/07/2017, 09:00
Nhóm thiện nguyện gồm các cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị khác nhau của Bộ Công an và thành phố cùng các nhà hảo tâm bên ngoài lực lượng thường tới các bệnh viện để tổ chức chương trình vào dịp lễ, tết, hoặc các ngày cuối tuần.


Chia sẻ những khó khăn mà những bệnh nhân tại Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương (HH&TMTW) và Bệnh viện K (Cơ sở 3 – Tân Triều, Hà Nội) đang trải qua, cán bộ, chiến sĩ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã sáng tạo, xây dựng mô hình mang âm nhạc tới bệnh viện như một món ăn tinh thần để tiếp thêm nghị lực cho người bệnh.

Mỗi dịp lễ, tết hoặc có thể là các ngày cuối tuần, Trung tâm Thalassemia tầng 3 Viện Huyết học TW, nơi bệnh nhân phần lớn là trẻ em mắc bệnh tan máu bẩm sinh lại đón nhóm thiện nguyện.

Không khí ấm áp tình người bao trùm không gian khi các cán bộ, chiến sĩ Công an mang âm nhạc đến đây.
Trong sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhỏ tuổi, Đội văn nghệ là cán bộ, học viên trong Trường Đại học PCCC càng thêm hăng say biểu diễn.
Nhiều thành viên trong nhóm thiện nguyện đã không kìm được nước mắt.
Trước sự hồn nhiên, vô tư cười đùa của những trẻ nhỏ dù đang mang trong mình những đớn đau bệnh tật.
Tại các bệnh viện, nhóm thiện nguyện đã gửi trao những món quà mà các nhà hảo tâm thông qua chương trình gửi tặng bệnh nhân.
Ngoài tiền mặt, món quà có thể là sữa, vật dụng cá nhân… những món đồ hết sức thiết thực cho bệnh nhân.
Tại Bệnh viện K, vẫn như mọi khi, dù âm nhạc chưa chính thức diễn ra nhưng các bệnh nhân đã có mặt chật kín, trong lòng ai cũng háo hức, tươi tỉnh.
Đại úy Trần Anh Tuấn, Trưởng nhóm cho biết: "Trung bình mỗi “bữa tiệc âm nhạc” sẽ diễn ra với hơn chục ca khúc, mang chủ đề tình yêu với tổ quốc và những bài hát lạc quan, yêu đời có tiết tấu vui nhộn để mọi người có thể hát cùng, vỗ tay theo".
Rất nhiều bệnh nhân xung phong lên sân khấu để hát giao lưu, bày tỏ tình cảm.
Chia sẻ với các bệnh nhân cùng chung cảnh ngộ...
Có mặt tại đây mới hiểu, những nụ cười như này quý giá chừng nào.
Những liều thuốc vô giá về tinh thần, giúp truyền nghị lực để mỗi bệnh nhân vượt qua thời điểm khó khăn của cuộc đời.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chia sẻ sau chương trình âm nhạc, các học viên cho biết: "Nhìn thấy các bệnh nhân cười tươi, hạnh phúc, trong lòng mọi người ai cũng vui, quên hết cả mệt mỏi...".
Các cán bộ, chiến sĩ đang động viên, chúc người lính già mau khỏi bệnh.
Khoảnh khắc chia tay bịn rịn, chào nhau của những người lính...
Nhóm thiện nguyện gồm các cán bộ, chiến sĩ công tác tại nhiều đơn vị khác nhau của Bộ Công an và thành phố cùng các nhà hảo tâm bên ngoài lực lượng.
Thảo Vy - Đức Phú (ảnh)
.
.