Giọt hồng ý nghĩa cứu đồng đội giữa mùa dịch

Chủ Nhật, 01/08/2021, 20:20

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Facebook lan tỏa lời cảm ơn của một người vợ có chồng là Trưởng Công an xã bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng, chồng chị đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng, đặc biệt là những giọt máu hồng của đồng đội giữa mùa dịch.

Cách đây 3 tháng, ngày 28/4, Thượng úy Vũ Văn Tình, Trưởng Công an xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cùng tổ công tác làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cho đoàn công tác của UBND xã Hà Lĩnh tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tuyến đường QL217 (địa phận thôn Thanh Xá 1, xã Hà Lĩnh).

Khoảng 7h45 cùng ngày, người lái máy xúc (tham gia hỗ trợ đoàn công tác) do thiếu quan sát nên đã lùi máy xúc, đè lên người Thượng úy Tình đang làm nhiệm vụ phân luồng cho các phương tiện giao thông qua địa bàn (đồng chí Tình lúc đó đang đứng quay lưng với hướng xe máy xúc).

Giọt hồng ý nghĩa cứu đồng đội giữa mùa dịch -0
Hai đồng đội tình nguyện hiến máu cứu Thượng úy Vũ Văn Tình.  

Thượng úy Vũ Văn Tình được đồng đội đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, rồi chuyển lên bệnh viện tỉnh trong tình trạng bị đa chấn thương, kiệt sức do mất máu nhiều. Quá trình cấp cứu cần truyền lượng lớn máu để phẫu thuật, anh đã nhận được sự giúp đỡ của 3 CBCS Công an huyện Hà Trung (mỗi đồng chí hiến tặng 350ml máu). Tuy nhiên vết thương hết sức nghiêm trọng nên anh tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và phải tiến hành phẫu thuật lần thứ 3.

Nhận được thông tin về một người cần truyền máu gấp, Đại úy Hoàng Anh Trung, Trưởng Công an phường Phan Chu Trinh, Hà Nội và Đại úy Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên đã có mặt tại Bệnh viện Việt Đức để tham gia hiến máu, truyền máu cho Thượng úy Vũ Văn Tình.

Trên Facebook, chị Minh Thúy chia sẻ: "Lần thứ 3 này khó khăn hơn, sức khỏe của chồng em yếu hơn vì ca phẫu thuật khá phức tạp, dẫn đến việc mất rất nhiều máu. Khó khăn thế nhưng bên cạnh anh ấy luôn có sự giúp đỡ của mọi người về mặt tinh thần lẫn vật chất. Vợ chồng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người.

Đặc biệt, gia đình em xin cảm ơn sâu sắc tới 2 anh: Đồng chí Hoàng Anh Trung - Trưởng Công an phường Phan Chu Trinh (Hà Nội); đồng chí Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã chia sẻ giọt máu của mình tới chồng em - người đồng chí mà các anh chưa từng biết mặt, và vợ chồng em cũng không biết các anh là ai. Với 1 lý do đơn giản, mà em và các anh đã biết nhau: "Đồng đội mình đang gặp nguy".

Đây là lần thứ 2 chồng em nhận nhận máu của đồng đội mình. Cách đây 3 tháng, khi bị tai nạn, để đồng đội mình được đủ điều kiện sức khoẻ chuyển ra Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, anh cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ các anh em đồng nghiệp, đồng hương làm cùng. Em không biết làm gì và nói gì hơn ngoài từ "EM XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI".

Giọt hồng ý nghĩa cứu đồng đội giữa mùa dịch -0
Đại uý Hoàng Anh Trung và Đại úy Phạm Quốc Anh kịp thời hiến máu cứu đồng đội giữa mùa dịch.  

Sau khi đăng tải, lời cảm ơn của chị Thúy đã nhận được hàng trăm lượt like, chia sẻ và bình luận hỏi thăm sức khỏe anh Tình, động viên anh chị và gia đình cùng cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn, hoạn nạn này. Nhiều ý kiến bày tỏ xúc động vì nghĩa cử cao đẹp của những người đồng chí, đồng đội. "Quá tuyệt vời những người đồng đội", tài khoản "Trang Nếp" viết. "Một nghĩa cử cao đẹp..."; "Ôi họ tốt thật, đúng chất những người áo xanh vì đồng đội vì quê hương".

Tài khoản "Hoàng Phương Thúy" bày tỏ: "Quá tuyệt vời luôn em, thật xúc động về đồng nghiệp của vợ chồng em, cố gắng giữ gìn sức khỏe lo cho chồng nhé em"... Dưới bài viết cũng có nhiều bình luận thể hiện sẵn sàng hiến máu giúp anh Tình, nhiều trong số đó là những cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng CAND.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND chiều 1/8, chị Nguyễn Thị Minh Thúy, vợ Thượng úy Vũ Văn Tình cho biết, trong hoàn cảnh đại dịch, việc đi lại khó khăn, tìm người có cùng nhóm máu B để tình nguyện hiến cho anh lại càng khó. Bệnh viện Việt Đức đã hỗ trợ chồng chị 550ml máu mà số lượng máu cần truyền vẫn còn thiếu. Do đó, chị đã lên mạng xã hội Facebook nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin đến những người tình nguyện hiến máu, để mong chồng mình có đủ máu để phẫu thuật...

Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hành động của những CBCS Công an ứng xử với đồng đội lúc nguy nan càng dung dị, đẹp đẽ biết bao. Chị Minh Thúy cũng thông tin, anh Tình hiện cơ bản đã ổn định sức khỏe, hai ngày gần đây không cần phải dùng đến thuốc giảm đau. Bác sỹ yêu cầu anh ở thêm một tuần để theo dõi, sau đó có thể về bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị. "Chúng tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn chân thành đến những đồng đội chưa hề quen biết nhưng đã có mặt đúng lúc chồng tôi cần", chị xúc động nói.

An Quỳnh
.
.