Guillaume Graechen, đừng sợ!

Thứ Tư, 19/08/2015, 15:50
Nếu đấy là một câu thần chú có thể giúp ông thầy người Pháp và các học trò của mình vượt qua cơn hiểm nghèo thì chắc chắn lãnh đạo đội Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) sẽ nói, thậm chí nói rất nhiều lần. Nhưng chỉ sợ, trong cảnh dựa lưng vào núi, chẳng còn thần chú nào cho Graechen nữa cả.
Sở dĩ phải nhấn vào chuyện "đừng sợ" là vì sau trận HA.GL thua Quảng Ninh 0-3 ở vòng 19 V.League Graechen đã thẳng thắn thừa nhận: "Cứ với đà này, tôi sợ các cầu thủ trẻ bị thui chột tài năng". Những ai gần gũi với Graechen và hiểu tư duy huấn luyện của Graechen đều thấy một mặt ông là con người giàu tình cảm, nhưng mặt khác cũng là một người cá tính và gai góc.

Trong phòng riêng của Graechen ở quê nhà treo đầy những bức ảnh chân dung cựu cầu thủ Eric Cantona - cầu thủ luôn ra sân với cái áo dựng cổ, và cũng là cầu thủ từng thực hiện một cú song phi vào một cổ động viên khi cổ động viên này xúc phạm đến danh dự của mình. Graechen từng bình luận với chúng tôi về tình huống ấy: "Nhiều người sẽ trách Cantona thiếu văn hoá, nhưng nếu không biết bảo vệ danh dự của mình thì mới là thiếu văn hoá". Và ông gọi đấy là khoảnh khắc điên rồ cần có ở một thiên tài.

Sau này, khi dẫn dắt ĐT U.19 Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tê,ë Graechen cũng nhiều lần kêu gọi những học trò của mình như Công Phượng, Văn Toàn phải thực hiện những pha bóng điên rồ, và pha bóng Công Phượng một mình đi qua 5 cầu thủ U.19 Australia rồi ghi bàn duy nhất đem lại chiến thắng cho U.19 Việt Nam tại giải U.19 Đông Nam Á mở rộng 2014 là sản phẩm của sự kêu gọi ấy.

Huấn luyện viên Guillaume Graechen - V.League 2015.

Có lần chúng tôi hỏi Graechen: "Trong bóng đá, ông ghét nhất điều gì?". Câu trả lời của ông: "Tôi cực ghét thất bại". Rồi ông kể rằng sau thất bại của ĐT U.19 Việt Nam trước U.19 Myanmar tại chung kết giải bóng đá U.22 Đông Nam Á 2015 thì ông đã nhốt mình trong phong riêng một thời gian dài, thực hiện cái việc mà ông gọi là: "Cách ly cùng thế giới". Vài tháng sau đó, khi U.19 Việt Nam thắng lại, và thắng oanh liệt U.19 Myanmar tại bán kết giải U.19 Đông Nam Á thì Graechen vui sướng mô tả: "Tôi nghĩ, chúng tôi đã nhận lại thứ xứng đáng thuộc về mình".

Mạnh mẽ, gai góc và cá tính như vậy, thế mà mới đây, Graechen đã công khai nói tới nỗi sợ "các cầu thủ bị thui chột" - điều ấy nói lên cái gì? Nó nói rằng, mạch toàn hoà và thua kéo dài của HA.GL có vẻ đang đẩy Graechen vào giới hạn của sự chịu đựng, và hơn lúc nào hết ông cần phải được giải phóng?

Huấn luyện viên Graechen chấn thương đi bộ trên sân Hàng Đẫy.

Thế nhưng cấp trên của ông - Chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức từng nhiều lần khẳng định: "Sẽ sử dụng Graechen tới cùng". Mới đây thì Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh phân tích với chúng tôi: "Tình cảnh đội bóng như thế này, ngay cả khi muốn mời một HLV nào khác thì chắc gì người ta đã nhận lời".

Theo ông Tấn Anh, Ban lãnh đạo HA.GL đã xác định sẵn hai phương án cho mùa giải mới: hoặc là tiếp tục thi đấu ở V.League, hoặc là phải xuống chơi giải hạng Nhất, và tuỳ từng trường hợp đội bóng sẽ thực hiện chính sách phát triển nhân sự cho phù hợp. Dù ông Tấn Anh không nói ra và nói rõ nhưng chúng tôi có cảm nhận, trong cả hai phương án này, khả năng Graechen được giữ lại đều không cao.

Thực tế không phải đến lúc này, ngay sau thất bại của U.19 Việt Nam tại chung kết U.19 Đông Nam Á 2013, việc thay thế Graechen đã được một chuyên gia bóng đá uy tín đặt ra với bầu Đức. Ngay từ lúc đó, chuyên gia này đã cảnh báo về việc Graechen là một con người nhiệt huyết và được đào tạo bài bản, lớp lang, nhưng ông lại là điển hình của một nhà sư phạm, chứ không phải một vị tướng có khả năng cầm quân đánh trận. Tuy nhiên bầu Đức đã để ngoài tai lời cảnh báo này. Và sau này, khi xuất hiện nhiều lời cảnh báo từ nhiều chuyên gia khác thì bầu Đức vẫn cố bảo vệ Graechen bằng lập luận: "Ông ấy từng tạo nên một hiện tượng U.19 khiến cả nước lên cơn sốt. Nếu không giỏi làm sao được như vậy chứ?".

Huấn luyện viên Graechen và Ban huấn luyện HA.GL - V.League 2015.

Đến lúc này, khi HA.GL đã rơi xuống vị trí đội sổ, khi Graechen  liên tiếp thừa nhận "tôi chưa có kinh nghiệm cầm quân V.League" và "tôi sợ các cầu thủ bị thui chột", nếu nói bầu Đức vì "đâm lao" nên phải cố "theo lao" với Graechen cũng được, mà nói là bầu Đức nhìn ra hiện trạng vấn đề nhưng đã không đủ thời gian và điều kiện để sửa sai cũng được. Chỉ sợ là cứ với binh tình hiện nay, không riêng gì các cầu thủ mà ngay cả Graechen cũng bị thui chột. Nếu không phải là sự thui chột về chuyên môn huấn luyện thì cũng là sư thui chột về cảm hứng và cảm xúc huấn luyện.

Guillaume Graechen - đừng sợ, có lẽ khi mùa giải này kết thúc, hơn lúc nào hết Graechen cần được nghe một câu như vậy từ bầu Đức!?

Những tai nạn từ trên trời rơi xuống

Kể từ giai đoạn lượt về V.League tới nay, HLV Graechen luôn gặp phải những tai nạn, những câu chuyện đen đủi với mình. Đầu tiên là việc ông bị chấn thương nặng tới mức phải nẹp đầu gối sau một trận bóng đá giao hữu. Vì chấn thương này mà sau đó ông đã phải chống nạng ra sân chỉ đạo các học trò. Phải nói, hình ảnh Graechen chống nạng ra sân đã khiến nhiều người hâm mộ cảm động tới rơi nước mắt.

Sau đó, khi HA.GL vừa có chiến thắng bất ngờ 2-1 trước Bình Dương, và khi các cầu thủ chuẩn bị đối đầu với SHB.Đà Nẵng bằng một tinh thần, một khí thế được đẩy lên cao nhất thì Graechen lại bất ngờ nhận hung tin một người thân trong gia đình vợ  (vợ ông là người Việt Nam, trước làm ở bếp ăn của Học viện HA.GL JMG) không may qua đời. Thế là ông phải về gấp Pleiku chịu tang.

Những sự cố ngoài sân cỏ ấy không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng không tốt tới công việc chuyên môn của ông.

Khổ đơn khổ kép

Ai cũng nhìn ra với dàn cầu thủ trẻ non kinh nghiệm, HA.GL cần sự bổ trợ của những ngoại binh chất lượng cao. Thế nhưng trong vấn đề ngoại binh phải nói HA.GL đã trải qua hết nạn này đến nạn khác. Hồi đầu mùa giải họ mua phải toàn những ngoại binh chất lượng kém, khiến bầu Đức đề nghị sa thải chỉ sau 1,2 trận đấu. Sau này thì họ có được 2 ngoại binh khá chất lượng là Franklin và Mourssa, thế nhưng trong những trận đấu mang tính "nút thắt" thì cả hai ngoại binh này đều không giữ được trạng thái thi đấu ổn định.

Cụ thể là trong trận gặp Hải Phòng trên sân Pleiku, Franklin đã có một pha phạm lỗi nguy hiểm trong vòng cấm, vừa phải nhận thẻ đỏ rời sân, vừa khiến đội nhà phải chịu một quả 11m. Và thế là từ chỗ ghi bàn dẫn trước, HA.GL bị gỡ hoà, thậm chí suýt thua đau. Mới nhất, ở trận đấu được ví von là "chung kết ngược" với Cần Thơ cũng trên sân Pleiku, lại đến lượt ngoại binh Mourssa nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha trả đũa rất khó chấp nhận. Thời điểm ấy HA.GL vừa cân bằng tỷ số 1-1, và đang có rất nhiều cơ hội ghi bàn dẫn điểm.

Rõ ràng, từ chỗ thuê phải toàn ngoại binh kém, HA.GL đã đi tới chỗ thuê được ngoại binh khá nhưng cái khá với chuyên môn lại không tỷ lệ thuận với cái khá về kinh nghiệm chiến trường. Đúng là khổ đơn khổ kép.

Đã góp ý, đã thay đổi, nhưng...

Hơn một lần chúng tôi đặt câu hỏi cho Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh: "Nhiều chuyên gia không ngại điểm huyệt cái thiếu và cái yếu của HLV Graechen, vậy cá nhân ông và các thành viên Ban huấn luyện HA.GL có dám góp ý gì với ông ấy hay không?". Câu trả lời của ông Tấn Anh: "Có! Chúng tôi đã góp ý, và góp ý quyết liệt ở nhiều chuyện. Thực tế là so với thời gian đầu ông Graechen cũng đã thay đổi, mà rõ nhất là việc ông ấy đã chịu sử dụng những cầu thủ cựu binh nhiều hơn, thay vì chỉ sử dụng các cầu thủ trẻ. Nhưng chúng tôi góp ý thôi, chứ tuyệt đối không can thiệp vào công tác huấn luyện của HLV trưởng, vì nếu can thiệp là rất thiếu chuyên nghiệp, lại dễ gây mất đoàn kết nội bộ". 

Nói về chuyện góp ý và cách góp ý, có một chi tiết khiến nhiều người suy nghĩ, đó là trong tư cách của người góp ý Graechen đã không ngại đưa ra những quan điểm thẳng thắng, mạnh mẽ của mình. Ví dụ như khi chuẩn bị bước vào V.League, khi bầu Đức muốn sử dụng một đội hình toàn cầu thủ nội thì ông đã góp ý với bầu Đức về việc nhất định phải có sự bổ sung của những cầu thủ ngoại.

Theo lời kể của chính bầu Đức thì đã có lúc hai người tranh luận gay gắt và căng thẳng, và phải đến gần thời điểm V.League khai mạc, ông bầu cá tính này mới đồng ý làm theo lời góp ý của ông thầy cá tính.

Diệp Xưa
.
.