Anh công nhân hào hiệp

Thứ Năm, 22/02/2024, 14:46

Nhìn chiếc ví có số tiền hơn 1,3 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng được gói ghém cẩn thận, anh Đắc nghĩ chắc người đánh rơi cũng là công nhân như mình, số tài sản trên nếu mất thì cả tháng trời họ sẽ gặp khó khăn nên không ngần ngại đem đến Công an xã giao nộp…

Nhận được số tài sản bị đánh rơi từ tay anh Nguyễn Mạnh Đắc (SN 1986, ngụ ấp 2, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), chị Đặng Thị Tươi (SN 1979, quê Long An) mừng rỡ và liên tục cảm ơn người công nhân  dù khó khăn nhưng không tham cửa rơi.

Anh công nhân không đắn đo đem giao nộp tiền vàng nhặt được -0
Số tiền, vàng anh Đắc nhặt được.

Trước đó khoảng 7h ngày 22/2, anh Đắc trên đường từ nhà đến công ty thì nhặt được chiếc ví nữ, bên trong có hơn 1,3 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng, thẻ ATM và giấy tờ tùy thân được gói ghém cẩn thận. Anh Đắc nghĩ ngay đến cảnh người mất của đang lo lắng nên không ngần ngại đem số tài sản trên đến Công an xã giao nộp.

Anh công nhân không đắn đo đem giao nộp tiền vàng nhặt được -0
Anh Đắc trao lại số tài sản cho chị Tươi.

Qua hệ thống phát thanh của xã, chị Tươi biết chiếc ví là của mình bị đánh rơi trên đường đi làm. Công an xã Đức Hòa Đông đã xác minh và xác định chị là chủ nhân của chiếc ví nên đã làm thủ tục trao trả. UBND xã, Công an xã Đức Hòa Đông cũng  đã gặp gỡ và biểu dương tinh thần của anh Nguyễn Mạnh Đắc.

Anh Thư
.
.